Barca thắng nhẹ Cultural Leonesa: Trêu ngươi Real !

30/10/2009 09:48 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Đã không có thêm một “thảm họa Alcorcon” thứ hai, dù Cultural Leonesa, cũng là một đội bóng hạng Ba, đã vào trận với tinh thần Alcorcon khi tiếp đón những nhà ĐKVĐ Barca.

Lý do không hẳn là vì Cultural không... “mạnh” như Alcorcon, mà chủ yếu là vì Barca không phải là Real Madrid. Barca đã thực sự là một đội bóng, nơi tất cả những người có mặt trên sân đều biết mình đang chiến đấu vì cái gì, chứ không còn là tập hợp của 11 con người mà ai trong số đó cũng chỉ muốn làm cho xong nhiệm vụ của mình rồi thôi (mà không phải ai cũng xong được?!) như Real. Một đội bóng thì có lúc thắng lúc thua, nhưng không bao giờ có chuyện nó tự làm cho mình tan rã. Guardiola là người hiểu và tin vào điều đó hơn tất thảy.

Pedro lập cú đúp vào lưới Cultural ở cúp Nhà Vua TBN

Vì thế, dù biết rằng nếu Barca “có mệnh hệ gì” trong trận đấu ở Cultural, áp lực đổ xuống đầu ông và các học trò thậm chí sẽ còn lớn hơn cả những gì mà thầy trò Pellegrini đang phải hứng chịu, Guardiola vẫn mạnh dạn triển khai đúng kế hoạch đã định cho trận đấu. Đó là không sử dụng những trụ cột có vấn đề về thể lực (Ibra, Messi, Xavi, Iniesta, Puyol, Pique đều được cho nghỉ), ưu tiên cho những thử nghiệm, trong đó có những thử nghiệm với các cầu thủ trẻ.

Một trong những thử nghiệm gây sốc nhất của Guardiola chính là việc kéo Jeffren, vốn là một tiền đạo, xuống đá... hậu vệ phải cho tới tận phút thứ 84. Sốc hơn nữa, tiền đạo người gốc Venezuela đã chơi như thể anh sinh ra là để dành cho vị trí ấy vậy. Cùng với ba anh lớn Marquez, Chygrynskiy và Maxwell, Jeffren đã xây nên một bức tường phòng ngự vững chãi trước mặt thủ môn Pinto, làm phá sản hoàn toàn ý đồ tái sử dụng đòn “phủ đầu” mà Alcorcon đã sử dụng khi gặp Real của Cultural. Một sự liên hệ nho nhỏ: Alvaro Arbeloa, một hậu vệ cánh đúng nghĩa, người chơi hậu vệ phải của Real trong trận gặp Alcorcon, chính là tác giả của một trong 4 bàn thắng cho đội chủ nhà!

Ngoài Jeffren, Guardiola còn sử dụng thêm 6 cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia cho trận đấu này, trong đó có tới 3 người (Gai Assulin, Jonathan dos Santos và Soriano) lần đầu tiên được khoác áo đội lớn. Có lẽ Guardiola không cố tình, nhưng cái cách ông dùng người, trong đó tính cả việc sử dụng nguyên một hàng tiền vệ toàn cơ bắp (Busquets, Keita, Toure), đúng là chẳng khác gì để cười nhạo Real Madrid, đội dù đã sử dụng đội hình rất mạnh mà vẫn thua thảm Alcorcon. Mà cứ cho là Guardiola muốn trêu Real thật, thì câu hỏi ở đây là tại sao ông lại dám làm thế? Nếu không có niềm tin rằng các cầu thủ sẽ không chỉ chơi bóng cho bản thân họ, liệu Guardiola có chơi canh bạc mà thắng thì chẳng được gì, còn thua thì mất rất nhiều?

Và Pedro! Tiền đạo trẻ người Canary ấy giống như một sự trêu ngươi với chính sách “Galacticos” của Florentino Perez. Bởi trong khi ông đã bỏ ra tới hàng trăm triệu euro mà vẫn gặp phải vấn đề trước khung thành đối phương, Barca chỉ mất hơn 1 triệu (tính cả tiền “boa” cho San Isidro) để sở hữu chân sút đang làm nên lịch sử ngay trong mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên. Cú đúp vào lưới Cultural đã nâng số bàn thắng của Pedro mùa này lên con số 6, và điều đặc biệt là Pedro đã ghi bàn trên tất cả mọi mặt trận mà anh tham gia, từ Siêu Cúp TBN (1), Siêu Cúp châu Âu (1), Liga (1), Champions League (1) và bây giờ là Cúp Nhà Vua. Chinh phục nốt Cúp VĐTG các CLB, Pedro sẽ hoàn thành bộ sưu tập vô tiền khoáng hậu của mình! Bao giờ thì Benzema làm được điều đó?
V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm