Real Madrid thua trận thứ hai từ đầu mùa: 270 triệu chỉ thế thôi sao?

23/10/2009 10:03 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Trong trận đầu tiên thiếu vắng Cristiano Ronaldo ở Liga, Real Madrid đã thua Sevilla 1-2. Và trong trận đầu tiên không có ngôi sao người Bồ ở Champions League, đội bóng áo trắng tiếp tục gục ngã, thậm chí là ngay trên sân nhà trước Milan. Lẽ nào, Chủ tịch Florentino Perez chi tới hơn 270 triệu euro để xây dựng một đội bóng quá phụ thuộc vào một cá nhân?

Ronaldo quan trọng đến thế sao?

Thực sự, bất cứ đội bóng nào cũng hưởng lợi khi có một cầu thủ như Cristiano Ronaldo ở tuyến trên. Luôn tích cực săn bóng và khiến các hậu vệ đối phương phải làm việc vất vả. Lại nhanh nhẹn hết sức, dứt điểm đa dạng, giỏi chớp thời cơ và điều đặc biệt là luôn thèm khát ghi bàn, đến mức bị gọi là “quá tham lam”. Chín bàn thắng mà Ronaldo ghi được cho Real, trước khi bị chấn thương đã nói lên tất cả. Và giờ là lúc mà đội bóng áo Trắng đang cảm thấy nhớ ngôi sao người Bồ hơn bao giờ hết.

Kaka cũng không cứu được Real tránh khỏi thất bại ngay tại Bernabeu

Đấy là một sự thật không thể chối cãi, bởi khi không có Ronaldo hiện diện ở tuyến đầu, hàng tấn công của Real đã làm việc hết sức thiếu hiệu quả. Bởi Benzema dường như quá lười di chuyển. Tiền đạo người Pháp đang cảm thấy áp lực đè nặng lên đôi chân, không chỉ vì anh ghi được quá ít bàn thắng (3 bàn/8 trận, trong đó có một cú đúp vào lưới Tenerife) mà còn đang tỏ ra lạc lõng trong hệ thống thi đấu của đội bóng mới, nhất là những khi chơi bên cạnh Raul. Người đội trưởng của Real vẫn luôn khao khát lập công, để xô đổ mọi kỷ lục. Có điều, không phải lúc nào kỷ lục cũng có thể đem lại niềm vui và không pha lúc nào Dida cũng mắc sai lầm như trong bàn mở tỷ số của R7.

Chỉ mình Pellegrini gánh lỗi?

Nhưng nếu các tiền đạo của Real xảy ra tình trạng dẫm chân nhau thì HLV Manuel Pellegrini cũng sẽ phải là người chịu trách nhiệm chính. Cuộc khủng hoảng liên quan tới cái mắt cá chân của Ronaldo không thể được giải quyết bằng phương pháp... bùa chú. Thực tế là nhà cầm quân người Chile vẫn chưa xây dựng được một lối chơi hoàn chỉnh cho Real, lối chơi mà chỉ cần nhìn vài đường chuyền, người ta sẽ thấy rõ dấu ấn của HLV. Real của ông ở trận gặp Milan di chuyển còn lộn xộn hơn cả đối thủ đang được dẫn dắt bởi một HLV mới vào nghề như Leonardo. Trong trận gặp Milan, sơ đồ 4-2- 2-2 khiến các cầu thủ Real tập trung quá nhiều ở tuyến giữa mà thiếu mất các giải pháp tấn công biên.

Bởi vậy mà Benzema mới phải dạt sang cánh trong một số tình huống (như pha đột phá từ cánh phải ở phút 13 và bị Nesta đốn ngã trong vòng cấm, nhưng không được hưởng phạt đền). Tình hình có được cải thiện một chút khi Pellegrini tung Drenthe vào thay Granero, song như thế là không đủ, bởi đó cũng chỉ là sự thay đổi người duy nhất của HLV người Chile trong trận này! Câu hỏi đặt ra là tại Pellegrini chủ quan vì nghĩ thế là đủ, hay ông thiếu người để thay thế? Có lẽ là cả hai. Thứ nhất, dường như cựu HLV của Real không nghĩ rằng Milan lại bùng nổ dữ dội đến thế trong những phút cuối.

Và thứ hai, liệu ai trong số những cầu thủ còn lại ngồi trên ghế dự bị có thể giải quyết được tình hình: Van der Vaart, Arbeloa, Diarra, Garay. Tung Van der Vaart vào thì có khi lại càng khiến tuyến giữa thêm chật chỗ, vả lại tiền vệ người Hà Lan cũng không có phong độ tốt do thiếu thực tiễn thi đấu. Những người mà Pellegrini thực sự cần là Higuain hay Guti thì lại đều không thể ra sân vì bị chấn thương giống như Ronaldo. Vấn đề lớn nhất cũng đã lộ ra từ đây.

Mùa Hè này, Real đã tung hơn 270 triệu euro để tăng cường đội hình. Vậy mà đến lúc một vài cầu thủ vắng mặt, họ không có người mà đá. Pellegrini đã rất muốn giữ lại những cầu thủ đa năng như Sneijder hay Robben, nhưng không thể. Và nếu thành tích thi đấu của Real tiếp tục không được như ý thì chiếc ghế của Pellegrini sẽ bị đe dọa, dù lỗi không hoàn toàn là của ông.

 
4 ngày, 5 bàn thua ở Bernabeu
 
Trong số 270 triệu euro mà Perez đầu tư vào đội bóng thì có một khoản không nhỏ đã được chi vào để tăng cường cho hàng thủ. Xabi Alonso (35 triệu) được kỳ vọng sẽ giúp Real nâng cao khả năng phòng ngự từ xa bên cạnh Lass Diarra. Raul Albiol (15 triệu) được hy vọng sẽ tạo thành tấm lá chắn thép cùng với Pepe. Những tên tuổi ấy, cộng với thủ môn thuộc loại xuất sắc nhất thế giới là Casillas, đáng ra Real đã có thể tự hào rằng mình có một hàng thủ kiên cố vào loại nhất châu Âu. Vậy mà trong hai trận gần nhất trên sân Bernabeu, diễn ra cách nhau 4 ngày, Casillas đã phải vào lưới nhặt bóng tới 5 lần (Valladolid 4-2, Milan 2-3). Riêng tại Champions League, sau 3 trận vòng bảng, Real đã lọt lưới tổng cộng 5 bàn, tức chỉ hơn chút xíu so với người hàng xóm khốn khổ Atletico!
 
Kỷ lục của Raul
 
Vài ngày sau khi trở thành cầu thủ chơi nhiều trận nhất cho Real ở Liga, Raul lại xô dổ một kỷ lục khác khi trở thành tay làm bàn số 1 trong lịch sử Cúp châu Âu, với 66 bàn, sánh ngang huyền thoại người Đức Gerd Muller. Nhưng nếu Muller chủ yếu ghi bàn ở Cúp C2 hay Cúp Hội chợ (tiền thân của Cúp UEFA) thì toàn bộ các bàn thắng của Raul đều được ghi ở Champions League. Cũng trong trận gặp Milan thì Casillas đã đạt tới cột mốc 100 trận tại đấu trường châu Âu, gồm 98 trận ở Champions League và 2 ở Siêu Cúp châu Âu. Casillas là cầu thủ thứ 6 của Real đạt tới mốc này sau Raul, Guti, Manolo Sanchez, Hierro và Roberto Carlos.
 
Hoàng Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm