Real Madrid thắng đậm Dortmund 5-0: “Liveshow” của Kaka

21/08/2009 10:17 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Thật buồn cho Dortmund khi trận đấu kỷ niệm sinh nhật bách niên của CLB lại biến thành một show diễn của riêng Kaka. Ngôi sao người Brazil đang dần chứng tỏ có lẽ anh mới là siêu sao quan trọng nhất của Real Madrid trong mùa giải sắp tới, chứ không phải là bản hợp đồng 93 triệu euro, Cristiano Ronaldo.

Các madridista cũng có suy nghĩ như vậy. Ngay trước khi trận đấu này diễn ra, trong cuộc trưng cầu do tờ thể thao bán chạy nhất TBN, Marca tiến hành, thì Kaka chính là người mà các CĐV Madrid muốn thấy nhất trên hàng công, với tỷ lệ gần như tuyệt đối (trên 94%). Cái giá đắt khủng khiếp cùng sự màu mè của Cristiano Ronaldo có thể kéo theo đám đông những người hiếu kỳ kéo tới sân Bernabeu chứng kiến ngày ra mắt của cầu thủ này. Chứ để Real được vận hành cho ra “hồn” một đội bóng đích thực thì chỉ có thể nhờ vào Kaka.

Kaka tỏa sáng trong chiến thắng "5 sao" của Real trước Dortmund

Đây là điều đã được kiểm chứng qua kết quả thi đấu của Real từ đầu mùa Hè. Khi Kaka chưa gia nhập đội, Real thi đấu trầy trật ngay cả trước những đối thủ nhược tiểu như Al Ittihad. Ronaldo có thể khiến các khán đài rộ lên vài lần bởi những pha biểu diễn kỹ thuật của mình, song ngôi sao người Bồ không thể đem tới cho đội bóng tính tổ chức. Điều đó chỉ có được kể từ khi Kaka góp mặt, bắt đầu từ trận gặp FC Toronto trên đất Canada. Và sau chuyến du đấu trên đất Mỹ, Real đã thể hiện một gương mặt hoàn toàn khác.

Trận đấu trên sân S.I.P một lần nữa chứng tỏ điều ấy khi cựu cầu thủ của Milan trở thành nguồn cảm hứng để các cầu thủ Real trút cơn mưa bàn thắng lên đầu đội chủ nhà. Dù Kaka chỉ ghi được 1 bàn thắng từ chấm phạt đền, nhưng chỉ cần một cú đánh gót của anh ngay ở phút thứ 3, tạo điều kiện cho Granero mở tỷ số cũng đã đủ chứng tỏ đẳng cấp vượt trội của Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2007.

Thực ra thì trong đội hình Real thì Ronaldo mới là người thích và hay đánh gót hơn cả. Song đa phần đều là thừa thãi và mang nặng tính biểu diễn, điều ít thấy ở Kaka, người luôn đặt tính hiệu quả và đồng đội lên hàng đầu. Thế nên, khi chứng kiến màn trình diễn chói sáng của Kaka, có lẽ một số CĐV Real cũng cảm thấy… lo cho C.Ronaldo. Việc Real ghi tới 5 bàn thắng mà không có bàn nào của Ronaldo hẳn là điều hơi bất bình thường, bởi thực tế “số 8” cũng rất chịu khó chuyền bóng cho người đồng đội mang áo số 9.

Công bằng mà nói thì Ronaldo thi đấu cũng không đến nỗi tồi. Song rõ ràng, Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2008 tỏ ra lép vế hơn hẳn khi thi đấu bên cạnh Kaka. Mà điều này không chỉ xảy ra ở trận đấu với Dortmund, mà còn ở cả những trận đấu gặp Toronto hay Sociedad. Điều đáng nói là thực tế ấy lại càng khiến Ronaldo có xu hướng chơi cá nhân nhiều hơn. Cụ thể, CR9 đã có tới 7 cú dứt điểm về phía khung thành Dortmund, nhưng chỉ có 3 cú sút trúng đích và đều bị thủ môn đội chủ nhà hóa giải dễ dàng.

Có thể, giờ đây trong đầu Ronaldo đang hình thành tâm lý rằng mỗi trận đấu là một cuộc đua tài giữa cá nhân anh và Kaka. Nếu quả đúng như vậy thì là điều không hay chút nào cho chính anh cũng như cả Real, đồng thời trái ngược hẳn với hình ảnh “thiên thần” của Kaka. Trên sân SIP, ngoài đường giật gót cho Granero, Kaka còn kiến tạo 1 bàn nữa cho Robben trước khi tự mình ghi 1 bàn từ chấm phạt đền, trước khi rời sân nhường chỗ cho Raul, với nụ cười rạng rỡ trên môi. Một hình ảnh hoàn hảo từ mọi góc độ.

DORTMUND: Weidenfeller (Ziegler, 46) - Koch (Owomoyela, 46), Subotic (Hunnemeier, 46), Santana (Hummels, 46), Dede (Schmelzer, 63) - Tinga, Kuba (Hajnal, 46), Grosskreutz (Ozdekin, 63), Sahin (Bender, 46) - Barrios (Valdez, 46), Rangelov (Zidan, 46).

REAL MADRID: Iker Casillas - Albiol, Metzelder (77), Pepe, Marcelo (Garay, 77) - Xabi Alonso, Diarra, Cristiano Ronaldo, Kaka (Raul, 77) - Granero (Robben, 46), Benzema (Higuaín, 70).

Bàn thắng: Granero (3’), Robben (47’), Higuaín (73’), Kaka (76’ pen), Raul (90’)
 
Hoàng Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm