Thực tế là ngay từ khi mùa giải trước còn chưa kết thúc, Barca đã khởi động dự án săn lùng một cầu thủ có khả năng thay thế cho vị trí của Henry. Trong số những mục tiêu lọt vào tầm ngắm của Barca, David Silva được cho là người duy nhất có thể đáp ứng được mọi tiêu chí, song vấn đề là Valencia lại nhất quyết không chịu để anh đi và đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị có giá 25 triệu euro từ Nou Camp. Trước khi đến Arsenal, tiền đạo người Nga Arshavin từng có lúc tưởng như sẽ là người của Barca tới nơi. Ngay cả Robinho, người cũ của Real Madrid, cũng không ít lần được nhắc tên.

Khác với trường hợp của Silva và Villa, vốn bị cột chặt bởi những bản hợp đồng vừa ký ở mùa Hè trước, Mata hiện đang bất mãn vì những gì anh nhận được không hề tương xứng với những đóng góp của anh. Valencia đã ba lần bảy lượt hứa sẽ “nâng cấp” cho bản hợp đồng không khá hơn bao nhiêu so với những hợp đồng dành cho các cầu thủ trẻ của Mata, song tới giờ vẫn chưa có động thái nào cụ thể ngoài một đề nghị chỉ khiến Mata thêm bực là tăng thêm 60.000 euro mỗi… năm. Trong tuần này, hai bên sẽ gặp nhau lần nữa, và nếu họ không thể đi đến kết quả nào cụ thể, Mata nhiều khả năng sẽ được cho đi.
Hi vọng là lần này, sẽ không có thêm một vụ “soap opera” nữa…
|
… Và một trung vệ Dù đã có Marquez, Puyol, Pique, Henrique, và cả Gabi Milito, Barca vẫn quyết tâm bổ sung thêm một trung vệ nữa. Sau khi thất bại với thương vụ Dmytro Chyhrynskiy (anh này vừa ra sân trong trận đấu vòng loại Champions League với Shakhtar), Barca lại quay về với mục tiêu từng được họ đặt vào tầm ngắm từ lâu: Bruno Alves của Porto. Đây hứa hẹn cũng sẽ là một vụ khó, bởi Porto đang định giá đội trưởng của họ rất cao, ít nhất là không thể thấp hơn Pepe, người cách nay 2 năm đã đến Bernabeu với giá 30 triệu euro. 30 triệu euro cũng chính là phí giải phóng hợp đồng của Alves. Ngoài Alves, Barca còn để mắt đến cả Kompany của Man City, Miranda của Sao Paulo và ngạc nhiên hơn cả là Evans của M.U. |