Không có những chiếc áo phông ôm sát người, không có những chiếc quần short ngắn cũn cỡn, không có chiếc mũ hồng hay đóa hoa cài tóc nào, Cristiano Ronaldo, trong trang phục quần jean và áo sơmi trắng đơn giản, gây ấn tượng với các phóng viên của tờ Marca ở sự giản dị, dễ gần và thân thiện. "Một người bình thường như bao người. Tội lớn nhất của anh ấy là đẹp trai, giàu có và quá giỏi". Lần đầu tiên kể từ khi trở thành người của Real Madrid, hôm 13/6, Cristiano Ronaldo đồng ý lên báo tự nói về mình (tất nhiên là không tính tới vụ giải trình hành động đạp vỡ kính xe của một tay săn ảnh khiến một cô gái 17 tuổi bị thương). Anh nói về giá chuyển nhượng khổng lồ, về giấc mơ được khoác áo Real Madrid, về những mục tiêu lớn trong màu áo Trắng và cả về màn ra mắt sắp tới của mình.
Tiền và áp lực
Khi một cầu thủ khiến một đội bóng phải bỏ ra gần 100 triệu euro, cầu thủ ấy tất trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Ban đầu, người ta sẽ thắc mắc xem liệu anh ta có xứng đáng với số tiền đó. Rồi tiếp theo, họ sẽ yêu cầu anh ta phải chơi bóng sao cho xứng với giá trị của mình. Trong nhiều tầng áp lực như thế, kẻ nào không có những sợi dây thần kinh bằng thép sẽ dễ dàng bị đè bẹp. Zidane, Figo, Ronaldo hay Beckham đều đến Real Madrid khi đã ở vào giai đoạn chín muồi về tài năng và ổn định về tâm lý, trong khi áp lực chưa chắc đã lớn như áp lực Ronaldo đang phải chịu, vậy mà tất cả bọn họ đều cần thời gian để thích nghi, hòa nhập và tỏa sáng trong màu áo Trắng. Với Ronaldo, trẻ nhất, đắt nhất và bị… ghét nhất trong số các galacticos, sẽ thế nào?

Về áp lực dành cho cầu thủ đắt giá nhất thế giới, Ronaldo cũng không xem là vấn đề gì lớn. "Giá tiền không phải là thứ tôi định mang theo khi bước vào sân, vì thế nó sẽ không thể khiến tôi bị ảnh hưởng". Về khoản này, các madridistas có thể tin lời Ronaldo. Một người chấp nhận mặc chiếc áo số 7 huyền thoại ở Old Trafford khi mới 17 tuổi, không ngại ngần đặt mình vào thế đối chọi giới truyền thông lắm mồm ở xứ sương mù và luôn tự đề ra những yêu cầu cực cao cho bản thân không phải là kẻ dễ dàng bị đè bẹp bởi những áp lực. Chính Ronaldo từng tiết lộ rằng những lời chỉ trích từ mọi hướng trong thời gian chơi bóng trên đất Anh chỉ càng khiến anh mạnh mẽ hơn. "Tôi đã quá quen với việc phải sống trong áp lực. Lúc này, tôi không hề cảm thấy lo lắng hay điều gì tương tự".
Lễ ra mắt
Một trong những chủ đề được quan tâm nhất chính là màn ra mắt của Ronaldo vào ngày thứ Hai tới đây. Sau khi chứng kiến lễ ra mắt hoành tráng của Kaka qua truyền hình, Ronaldo đã không thể giấu nổi sự phấn khích khi nghĩ rằng rồi đây mình thậm chí sẽ được chào đón trong một buổi lễ còn tuyệt vời hơn thế. Theo ước tính sơ bộ của các quan chức Real Madrid, sẽ có khoảng 70.000 CĐV tới Bernabeu, SVĐ có sức chứa 90.000 chỗ ngồi, để được chứng kiến giây phút Ronaldo giơ cao chiếc áo đấu mới của anh. Nhưng có vẻ như chừng ấy người vẫn chưa đủ khiến Ronaldo cảm thấy thỏa mãn. Qua Marca, tiền vệ người Bồ kêu gọi các CĐV áo Trắng hãy bỏ thời gian tới sân để cùng anh có mặt trong thời khắc "tuyệt diệu nhất" và "không bao giờ có thể quên". Không loại trừ khả năng, Bernabeu sẽ không còn một chỗ trống…
|
"Tôi muốn trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại trong lịch sử… Không, vĩ đại nhất mới là hoàn hảo" - Ronaldo nói về nguyên nhân khiến anh muốn tới Real Madrid. Như chính trị gia
Theo dự kiến, Ronaldo sẽ có mặt ở Madrid vào đêm Chủ nhật để chuẩn bị cho lễ ra mắt vào ngày thứ Hai. Và để tránh nguy cơ bị các CĐV hay giới truyền thông "quấy rối", từ khi Ronaldo rời Lisbon cho tới khi anh có mặt ở Bernabeu, tiền vệ người BĐN sẽ được "hưởng" một chế độ bảo vệ đặc biệt. Lộ trình và nơi ở mới của Ronaldo sẽ được giữ kín, và bên cạnh anh thì luôn có cả một đội ngũ an ninh được đặt trong tình trạng cảnh giác cao. |