Bóng đá Tây Ban Nha

Barca và Real liên tục "đụng hàng": Chuyển nhượng cũng "siêu kinh điển"

21/06/2009 12:24 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Người Barca bảo Perez là kẻ học theo, thấy họ mua gì thì nhảy vào mua theo cái ấy. Người Real Madrid lại nói ngược lại. Trong những chuyện như thế này, phân định được ai đúng ai sai là không thể. Mà cũng chẳng cần thiết. Chỉ cần biết rằng vào lúc này, hai gã khổng lồ của bóng đá TBN ấy đang "vô tình" đưa vào tầm ngắm một loạt những mục tiêu giống nhau.

Ibra

Tất nhiên, khi một tiền đạo tài năng như Ibra nói rằng anh ta không còn muốn chơi bóng ở Serie A nữa, việc anh ta lọt vào danh sách chuyển nhượng của những đại gia như Real Madrid hay Barca là chuyện hoàn toàn bình thường. Nhưng nếu nói về chuyện hành động thực sự, thì Barca là đội đi trước. Hồi đầu tháng này, những nhà ĐKVĐ Liga và Champions League được cho là đã tiến rất sát tới tiền đạo người Thụy Điển khi ông chủ của Inter là Moratti có vẻ "xuôi xuôi" trước lời đề nghị "Eto'o + 25 triệu euro" mà Chủ tịch Barca Laporta đưa ra khi 2 người ăn tối ở Barcelona. Nhưng rắc rối về tiền lương của Eto'o (quá cao!) đã làm vụ này ngãng ra, và rồi nó "đứt hẳn", khi Perez bỏ tới 94 triệu euro để mua Cristiano Ronaldo, một cầu thủ mà Moratti cho rằng không thể giỏi hơn hay đắt hơn Ibra của ông được.

Đó là một trong những ví dụ tiêu biểu cho cái gọi là hệ quả của thói chơi ngông của Perez. Không chỉ Inter, gần như tất cả những đội bóng có cầu thủ nằm trong tầm ngắm của Real Madrid, ngay cả khi đó là một đội bóng đang khủng hoảng kinh tế nặng nề như Valencia, đều ghìm hàng chờ giá lên. Chính việc Valencia bỗng dưng tuyên bố không bán Villa, một mục tiêu chung của Real và Barca, đã buộc Perez phải quay sang các phương án dự phòng, gồm Forlan, Benzema (cũng đang được Barca "ngắm nghía"!) và Ibra. Trong đó, Ibra đứng đầu bảng, vì Inter thực sự muốn bán. Mourinho vừa ra tối hậu thư yêu cầu Ibra phải sớm quyết định tương lai, nhưng có vẻ như thế là thừa, bởi anh ta thậm chí còn sốt ruột hơn.

Hôm thứ Sáu, Mino Raiola, người đại diện của Ibra, đã có mặt ở Madrid để đàm phán với bộ ba Perez, Valdano, Pardeza. Chắc chắn, phải nhận được tín hiệu đèn xanh từ Moratti thì Perez và cộng sự mới dám công khai ngồi nói chuyện với Raiola. Vấn đề gây thắc mắc hiện nay là giá cả. Liệu Ibra có trở thành một quả bom tấn mới? Từ Italia, Paolillo, GĐĐH của Inter, vẫn khăng khăng "Ibrahimovic không thể rẻ hơn Ronaldo".

Mascherano

Riêng vụ Mascherano thì người ta có thể khẳng định đúng là Real Madrid đã "chọc gậy" Barca. Vì đội bóng áo Trắng cũng quan tâm tới một tiền vệ trung tâm của Liverpool, nhưng người đó là Xabi Alonso chứ không phải là Mascherano. Đội trưởng của đội tuyển Argentina từ lâu đã là một mục tiêu ưa thích với Guardiola, người được cho là đã tìm cách nói chuyện riêng với cầu thủ này để thuyết phục anh về Nou Camp. Và theo báo Anh và TBN, thì sau cuộc nói chuyện giữa Tổng giám đốc Raul Sanlehy, GĐTT Txiki Begiristain và đại diện của Mascherano, Walter Tamer, Barca cũng đã đưa ra lời đề nghị đầu tiên, trị giá ước tính khoảng 40 triệu euro, gồm 30 triệu euro tiền mặt cộng thêm tiền đạo trẻ Bojan Krkic.
 
Real đang phá đám Barca trong vụ Mascherano (phải)
 
Xét về mặt chuyên môn đơn thuần, mua Mascherano thậm chí còn khó hơn cả mua Xabi Alonso, bởi tiền vệ người Argentina trong mắt Benitez là không thể thay thế, trong khi tiền vệ người TBN từng bị chính HLV đồng hương rao bán trong mùa Hè trước. Nhưng với trường hợp của Mascherano, yếu tố chuyên môn đang bị đặt sang một bên. Anh đang tìm mọi cách để thuyết phục Benitez cho phép anh rời xứ sở sương mù càng sớm càng tốt để cứu vãn cuộc hôn nhân đang trên bờ tan vỡ. Vợ anh Fernanda, hiện đang mang bầu, không chịu nổi cuộc sống ở Anh và đã quyết định dẫn cả con gái Iola về Argentina. Cô cũng thề sẽ chỉ trở lại nếu chồng chuyển tới nơi nào đó nhiều ánh nắng hơn.

Chính vì thấy "ngon ăn", nên Perez mới vội vội vàng vàng nhảy vào cuộc. Một cuộc gọi thẳng từ Madrid tới Liverpool, mang theo lời đề nghị trị giá ước tính lên tới 47 triệu euro (30 triệu tiền mặt, 17 triệu là giá của tiền đạo trẻ Negredo), vừa được thực hiện, và nó khiến cho các quan chức của Barca tức điên lên. Đang từ thế một mình một ngựa và có thể gây sức ép với Liverpool, Barca đã bị đẩy vào một cuộc chạy đua về tài chính không chỉ khiến họ chắc chắn phải mất thêm rất nhiều tiền mà còn có nguy cơ mất cả "món hàng" mà họ cứ ngỡ đã nắm chắc trong tay. Cảnh giằng co càng kéo dài, Liverpool càng vui, vì họ chính là kẻ duy nhất được lợi trong vụ này.

Và khi Barca lẫn Real Madrid cứ "đụng nhau chan chát" thế này, Liverpool sẽ không phải là đội duy nhất thấy "sướng"…
 
Lam Giang
 
Họ còn "đụng nhau" ở đâu?

Villa: Cùng với Chelsea và Man City, Barca và Real Madrid đang cùng nhau tạo thành cuộc đấu giá 4 tay cho tiền đạo của Valencia. Dù Valencia vừa bảo không muốn bán Villa nữa, nhưng ai cũng hiểu họ chỉ nói vậy để nâng giá mà thôi. Kiểu gì thì "El Guaje" cũng đi, và điểm đến nhiều khả năng sẽ không nằm ngoài Bernabeu hoặc Nou Camp.

Forlan/Benzema: Không hẹn mà gặp, cả Barca và Real đều đưa tên Forlan và Benzema lên đầu danh sách những tiền đạo cần mua trong trường hợp vụ Villa thất bại. Khó khăn ở đây là Atletico không muốn bán Forlan, còn Benzema lại thuộc quyền sở hữu của ông Chủ tịch rắn mặt Aulas.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm