Real lấy tiền từ đâu?: Khoảng tối "dải ngân hà"

13/06/2009 12:49 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -  Ronaldo có phù hợp với cuộc sống ở cách chơi bóng ở TBN hay không? Anh ta, Kaka và những ngôi sao khác của Real Madrid có tìm được tiếng nói chung hay không? Những câu hỏi ấy, thời gian, Pellegrini và… Ronaldo sẽ đưa ra câu trả lời. Còn lúc này, điều khiến cả thế giới thực sự choáng váng là Perez, chính xác là Real Madrid, lấy đâu ra lắm tiền đến vậy để có thể tiêu ngay 158 triệu euro chỉ trong vòng có 2 ngày và dự kiến từ giờ đến cuối Hè còn tiêu thêm 142 triệu nữa?

2 ngày, 1/2 doanh thu

Theo kết quả xếp hạng được công bố hồi tháng Hai năm nay từ Deloitte, tập đoàn kiểm toán hàng đầu thế giới, Real Madrid đã năm thứ tư liên tiếp đứng đầu danh sách những đội bóng giàu nhất thế giới, với doanh thu trong mùa 07-08 lên tới 365,8 triệu euro, tăng 4% so với mùa giải trước đó. Trong đó, 28% là từ tiền bán vé và các hoạt động quanh Bernabeu trong ngày diễn ra trận đấu, 37% từ hợp đồng truyền hình với Mediapro và 35% còn lại đến từ bán áo và các hợp đồng tài trợ. Vậy nhưng chỉ trong 2 ngày, Perez đã tiêu hết gần một nửa số tiền mà Real Madrid mất cả năm "lao lực" mới kiếm nổi ấy chỉ để mua 2 cầu thủ. Khoản 158 triệu euro ấy thực ra mới chỉ là tiền chuyển nhượng, còn những phụ phí khác, như "hoa hồng" cho Bosco Leite và Jorge Mendes, vẫn chưa được tính đến.

Real lấy tiền từ đâu?
 
Câu hỏi đầu tiên: Tiền đến từ đâu? "Xoay" được 158 triệu euro chỉ trong 2 ngày là cả một vấn đề lớn với bất kỳ ai, trừ những người chấp nhận tự rút tiền túi ra như Abramovich hay các tỷ phú Ả-rập. Perez thì không giàu và "ngông" đến thế, mà luật của Real Madrid cũng không cho phép ông lấy tiền riêng đầu tư cho đội bóng (hay thu lợi từ nó). Real lại càng không sẵn tiền: CLB này hiện đang ngập trong khoản nợ lên tới 500 triệu euro, với 100 trong đó là nợ ngắn hạn! Cho tới lúc này, người ta cũng chưa thấy Perez gõ cửa các ngân hàng. Khoản vay duy nhất của ông là 57 triệu euro để ký quỹ bầu cử từ ngân hàng "la Caixa". Đó là lý do khiến Xavier Sala i Marti, GĐ tài chính của Barca, phải thốt lên sửng sốt: "tôi không hiểu họ lấy đâu ra nhiều tiền mặt đến vậy?"

Hồi vốn theo cách nào?

Dù sao, thắc mắc hay không thắc mắc, thì các thỏa thuận cũng đã được ký, ngôi sao cũng sắp về và tiền cũng đã được chuyển đi. Điều đáng quan tâm nhất hiện nay, là Real Madrid của Perez sẽ bằng cách nào, và mất bao lâu, mới có thể "thu hồi vốn", chưa nói tới chuyện sinh lời và chưa tính tới khả năng họ sẽ kết thúc mùa mua sắm với tổng chi lên tới 300 triệu euro như dự tính của Perez.

Theo tính toán, trừ khi Real Madrid bất thần tăng giá vé vào cửa như Xi Măng Hải Phòng đã làm sau vụ Denilson (điều rất dễ gây ra phản ứng ngược trong các CĐV), doanh thu từ Bernabeu giỏi lắm cũng chỉ tăng thêm được 6 đến 10% ở mùa giải tới. Thu nhập từ các hợp đồng truyền hình (với Mediapro) và hợp đồng tài trợ (Bwin) sẽ vẫn "đứng im", ít nhất là cho tới sau mùa giải 09-10, khi Real Madrid có thể đàm phán ký lại hợp đồng hoặc tìm kiếm đối tác mới. Như vậy, đúng như Perez vẫn triết lý "ký hợp đồng với ngôi sao không phải là tiêu mà là đầu tư tiền", nguồn tăng thu nhập đáng kể nhất của Real Madrid trong mùa tới sẽ vẫn đến từ chính Kaka và Ronaldo, từ bán áo và kinh doanh "hình ảnh" của họ (50% cho Kaka, 40% cho Ronaldo).

Đó là cả một vấn đề lớn. Bởi trong giai đoạn khủng hoảng hiện nay, hi vọng bán được 5 triệu chiếc áo đấu "chính thức" (30 euro mỗi chiếc) là khá mong manh, nhất là khi những thị trường có tiềm năng như Ấn Độ, Trung Quốc hay Việt Nam lại không đặt nặng vấn đề thật-nhái (cứ logo Adidas, Real Madrid và dòng chữ Bwin là được). Ngay cả Barca, đội bóng làm ăn được nhất vào thời điểm hiện tại, cũng chỉ tiêu thụ được 2 triệu chiếc áo đấu trong 2 năm qua. Mỗi khi bị đặt câu hỏi về chuyện tiền nong, Perez thường cười nhạt và nhắc rằng trong 3 năm đầu của "galacticos 1.0", doanh thu của Real đã tăng lên gấp 3. Nhưng ông "quên" nói rằng trong những năm tiếp theo, kể cả đã có "con gà đẻ trứng Vàng" David Beckham, thu vẫn không bù nổi chi, còn các khoản nợ thì vẫn cứ lớn dần lên.

5 năm trước, để giải phóng khoản nợ 300 triệu euro đồng thời có tiền chi trả cho các hoạt động của CLB, Perez đã quyết định bán sân tập lấy 450 triệu euro cho… chính quyền thành phố. Bây giờ, với khoản nợ đã lên tới 500 triệu euro, và sắp tới có thể sẽ là 700 triệu, Perez sẽ bán gì? Bernabeu?


Perez chưa muốn dừng lại: Sang tuần sau là Villa

Trong khi chờ thời gian đưa ra phán quyết về Perez, hãy cứ thừa nhận rằng ông chủ của tập đoàn xây dựng ACS… tiêu tiền rất giỏi. Giỏi cả theo nghĩa tiêu nhiều, tiêu nhanh lẫn theo nghĩa tiêu tiền có hiệu quả. Hãy xem, Man City mất cả mùa Đông, sẵn sàng chi hơn 100 triệu euro, hứa hẹn lương 500.000 bảng/tuần, vậy mà rốt cuộc vẫn không có được Kaka, trong khi Perez chỉ mất 2 ngày, 65 triệu euro và 200.000 bảng/tuần để biến cầu thủ người Brazil thành của mình. Tương tự, Ramon Calderon mất gần 3 năm theo đuổi, chấp nhận bỏ cả 100 triệu euro, song cuối cùng thậm chí còn không được M.U tiếp chuyện, trong khi Perez chỉ mất đúng một buổi nói chuyện với David Gill để CR7 thành CR9.

Trong vụ David Villa cũng vậy. Mùa Hè trước, Ramon Calderon đã đề nghị 43 triệu euro cho "El Guaje" song đã bị Valencia từ chối thẳng thừng. Ngay mới đây, Chelsea cũng đã phải nhận một kết cục tương tự, dù đội bóng thành London sẵn sàng chi đậm để "lấy lại thể diện" sau khi bị Real Madrid làm cho "tẽn tò" trong vụ Kaka. Hôm qua, Juan Cruz Sol, tuyển trạch viên của Chelsea ở TBN, đã gõ cửa Valencia với lời đề nghị lên tới 45 triệu euro cho tuyển thủ TBN, song những gì ông ta nhận được chỉ là một cái lắc đầu. Lý do: "Perez đã đi trước một bước rồi", Sol nói trong buồn bã, "Villa bảo rằng anh ta chỉ muốn tới Real Madrid".

Nhiều người sẽ cho rằng để mua được tình yêu của Villa, Perez hẳn sẽ phải bỏ nhiều tiền lắm. Không hề! Hay nói đúng hơn là không nhiều hơn những gì Calderon và Abramovich đã đề nghị. Số tiền mà Real Madrid phải trả để có được sự phục vụ của tiền đạo ghi bàn xuất sắc thứ 3 trong lịch sử TBN "chỉ" là 37 triệu euro, đúng như lời Perez trước đây: "Villa sẽ không thể có giá cao hơn 39 triệu". Chậm nhất là vào tuần tới, vụ chuyển nhượng này sẽ được các bên liên quan chính thức công bố. Và cũng như Kaka, Villa sẽ chỉ có thể ra mắt sân Bernabeu sau khi Confed Cup kết thúc.

 
V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm