Bóng đá Tây Ban Nha

Florentino Perez tìm HLV: Không Ancelotti, không Wenger, không Mourinho, mà là… Ramos?

22/05/2009 15:26 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Perez gọi Ancelotti, HLV của Milan ngoảnh sang Chelsea. Perez gọi Wenger, Giáo sư người Pháp tuyên bố sẽ ở lại Arsenal. Trước thời điểm còn hơn 3 tuần nữa là tới ngày bầu cử, Perez giở chiêu bài mới mang tên Jose Mourinho. Nhưng nhiều khả năng, HLV người Bồ Đào Nha cũng không tới Madrid. Bởi vậy, giải pháp cuối cùng của Perez có thể sẽ là giữ Juande Ramos ở lại.

Hỏi khắp châu Âu

Chính Wenger cũng đã thừa nhận, dự án mà Perez trưng ra là vô cùng hấp dẫn, khi nhà tư bản này có sự giúp sức của các tên tuổi như Valdano và Zidane. Cũng không ai nghi ngờ khả năng Perez sẽ có thể đem về ít nhất một ngôi sao trong số những cầu thủ mà báo chí Madrid đồn đoán, từ Cristiano Ronaldo (Perez mới tuyên bố từ bỏ không theo đuổi ngôi sao của M.U nữa), Kaka, Cesc Fabregas, Ribery hay David Villa…

Tuy vậy, rốt cục thì tiền bạc của Perez đã không thể mua được tình yêu của Wenger đối với Arsenal. Và như thế, HLV của Arsenal là người thứ hai nói không với vị Chủ tịch tương lai của Real (cứ cho là như thế), sau khi Ancelotti ngả về phía Chelsea thay vì hướng tới Madrid. Điều đó buộc Perez phải chuyển hướng sang Jose Mourinho của Inter. Theo tờ La Gazzetta dello Sport thì Perez đã chính thức chuyển lời đề nghị tới nhà cầm quân người BĐN. Tờ Corriere thì cho biết Mourinho cũng quan tâm đến lời mời này và thậm chí đã có cuộc gặp gỡ với ông chủ Inter Massimo Moratti để bàn thảo về chuyện tương lai của mình. Hồi tháng tư, trong lần trả lời phỏng vấn trên truyền hình Italia, Mourinho từng bày tỏ ý muốn một ngày nào đó sẽ tới hành nghề tại TBN.
 
Ramos vẫn sẽ ở lại Real?

Mourinho đang chuẩn bị kết thúc mùa giải đầu tiên với Inter, và hợp đồng giữa hai bên có thời hạn năm 2011. Theo điều khoản ghi trong hợp đồng thì nếu cựu HLV của Chelsea từ ý ra đi trước thời hạn thì ông sẽ phải đền bù từ 5 đến 6 triệu euro cho Inter. Số tiền này thực sự không là gì đối với Perez và nếu Mourinho chấp thuận tới Madrid, Real chấp nhận chi trả khoản đó. Nhưng vấn đề là ở chỗ, khả năng Mourinho rời khỏi Inter là rất thấp. HLV người BĐN vẫn nhận được sự ủng hộ của ông chủ Moratti. Hơn nữa, Moratti đưa Mourinho về cốt là để chinh phục Cúp châu Âu. Mà một khi chưa làm được điều này thì HLV người BĐN sẽ chưa thể dứt áo ra đi.

Toan tính riêng của Valdano

Tóm lại, coi như tất cả những HLV hàng đầu đều đã từ chối lời mời của Perez. Song điều đó dường như cũng không làm giảm uy tín của ứng cử viên số 1 này. Thực sự thì Perez cũng thừa hiểu chuyện lôi kéo những tên tuổi nói trên là rất khó, nhưng ông vẫn cứ làm bởi đó đơn giản là cách đánh bóng tên tuổi vô cùng hữu hiệu. Ngày nào báo chí châu Âu cũng tốn không ít giấy mực để đưa tin về diễn biến của những thương vụ nói trên, và các đối thủ của Perez chỉ cần đọc báo cũng sẽ cảm thấy nản, bởi họ không có gan và cũng không có khả năng mạnh mồm như Perez.

Vậy một khi Perez thắng cử, ai sẽ làm HLV Real? Một cách âm thầm, cánh tay phải của Perez là Jorge Valdano, người sẽ đảm nhiệm vai trò hoạch định chiến lược, vẫn đang xúc tiến những phương án thực tế hơn. Mục tiêu số 1 của Valdano là HLV người Chile Pellegrini của Villarreal, người đã biến một đội bóng có ngân sách khiêm tốn trở thành một quyền lực tại Liga. Nhưng ngay cả khi Pellegrini không đến Madrid thì Valdano cũng chẳng việc gì phải vội, vì trong tay Perez & Co vẫn còn một phương án thực tế và vô cùng hợp lý là… Juande Ramos.

Cựu HLV của Sevilla đã chứng minh được khả năng của mình khi giúp Real tạo nên một cuộc rượt đuổi vô cùng ngoạn mục với Barca trước khi chịu thúc thủ trong trận kinh điển hồi đầu tháng. Cho dù Real đã thảm bại 2-6, song đó không hoàn toàn là lỗi của Ramos bởi thực lực và đẳng cấp của hai đội chênh nhau quá xa. Đa số các CĐV Real cũng ủng hộ HLV hiện tại của đội bóng (xem khung) thay vì phiêu lưu với những tên tuổi mới. Và đương nhiên, Ramos sẵn lòng gật đầu nếu như được giữ lại Bernabeu. Mà nếu Ramos không ở lại thì cùng lắm là Valdano sẽ… tự mình ngồi vào ghế HLV. Nên nhớ, chiến lược gia người Argentina từng dẫn dắt Real giành chức vô địch mùa 1994-95, mùa giải mà ông đã đôn Raul lên đội 1.

Các CĐV chọn Juande Ramos
 
Theo trưng cầu của tờ AS, HLV hiện tại Juande Ramos vẫn là người được các CĐV Real Madrid tín nhiệm nhất. Có tới 29% ủng hộ ông này tiếp tục dẫn dắt Real mùa tới, kế đến là Jorge Valdano (15%), Mourinho (15), Wenger (14), Laudrup (13), Pellegrini (12), Ancelotti (2).
 
 
H.Nhật

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm