Bầu cử ở Real Madrid: Perez muốn ngôi sao sáng nhất của Sevilla

26/03/2009 15:04 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Các CĐV Sevilla đã quá quen với chuyện cứ mỗi mùa Hè lại có một ngôi sao sáng của họ ra đi. Hè này, họ có thể sẽ phải nói lời chia tay chân sút chủ lực Freddy Kanoute, người đã lọt vào tầm ngắm của đại gia AC Milan, hay cầu thủ chạy cánh Diego Capel, cũng đang được một loạt CLB lớn ở châu Âu nhòm ngó.
 
Nhưng với một đội bóng chỉ trong vòng mấy năm qua đã phải chia tay cả tá ngôi sao, từ cầu thủ ngôi sao như Sergio Ramos, Baptista, Reyes, Daniel Alves cho tới HLV "ngôi sao" như Juande Ramos, mà vẫn không hề suy yếu đi, thêm một vài người nữa ra đi có lẽ không phải là vấn đề quá lớn. Một khi họ vẫn còn đó Ramon Rodriguez Verdejo, thường được biết tới với các tên ngắn gọn hơn rất nhiều là Monchi. Vị GĐKT ấy chính "ngôi sao" sáng nhất, là kiến trúc sư trong mọi thành công của đội bóng xứ Andalucia những năm gần đây.
 
Monchi (phải) được cho là người quan trọng nhất
ở Sevilla, hơn cả Chủ tịch lẫn HLV.

Với khả năng tổ chức siêu việt, một mạng lưới tuyển trạch viên rộng khắp và một cơ sở dữ liệu cầu thủ khổng lồ, Monchi luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu về lực lượng của các HLV trưởng. Khi Juande Ramos nói rằng ông muốn có một tiền đạo cao to, chơi đầu tốt nhưng cũng phải biết "chơi chân", Monchi mang Freddy Kanoute về cho ông. Khi Jimenez cần một hậu vệ trái có khả năng tấn công tốt để lấp vào chỗ trống của Puerta, ông có ngay Fernando Navarro, người vừa tạt bóng cho Kanoute ghi bàn ở vòng trước. Gần như tất cả những gì Monchi mang về đều hợp lý, kể cả các HLV. Khi cần nền tảng, không có ai thích hợp hơn Joaquin Caparros. Khi cần danh hiệu, Juande Ramos được vời về từ Malaga. Jimenez, dù gây ra rất nhiều tranh cãi, vẫn được cho là người phù hợp nhất với Sevilla trong giai đoạn nhiều sóng gió vừa qua.

Khi Tottenham mới thuê Juande Ramos, có người nói rằng Spurs đã tìm sai người. Người mà họ cần là Monchi, chứ không phải Ramos. Và quả thực, thiếu Monchi để được làm việc với những cầu thủ mình thực sự cần, Ramos hóa tầm thường và rốt cuộc đã phải nhận một kết cục ê chề ở White Hart Lane dù đã rất thành công trong vai trò "chữa cháy". Vì thế, có thể nói, Monchi, chứ không phải tất cả những ngôi sao đã hay sắp rời Sanchez Pizjuan, mới là tài sản đáng giá nhất của Sevilla. Có được Monchi là sẽ có được những Alves hay Kanoute mới mà không phải trả những cái giá trên trời. Đó chính là điều các ứng viên Lorenzo Sanz và Baldasano đã nghĩ tới trong cuộc bầu cử trước. Cũng là điều Perez đã nghĩ tới cách đây 4 năm, lúc ông còn là Chủ tịch Real. Bây giờ, khi chuẩn bị trở lại "Nhà Trắng", Monchi lại là một trong những người đầu tiên lọt vào kế hoạch của Perez.

Theo tiết lộ của Radio Sevilla, Perez đã bắt đầu cho người tiếp xúc với những vệ tinh xung quanh Monchi để tìm hiểu kỹ tính cách, thói quen và phương pháp làm việc của người từng có nhiều năm làm thủ môn cho Sevilla. Hợp đồng còn thời hạn tới tận 2012 của Monchi và mối quan hệ vẫn đang rất tốt đẹp giữa ông ta với Chủ tịch Del Nido (chính Monchi là người chủ động đặt ra thời hạn kết thúc của mình vào năm 2012, trùng với thời điểm Del Nido kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch) là hai trở ngại chính mà Perez sẽ phải vượt qua nếu muốn có được một trong những bộ não xuất sắc nhất của bóng đá thế giới ở thời điểm hiện tại. Nhưng đó chắc chắn không phải là những trở ngại quá khó vượt qua, nhất là khi ngay bản thân một người đầy tham vọng như Monchi cũng khó mà cưỡng lại nổi sức hút từ Bernabeu "hoa lệ".

Monchi & những "áp-phe" thành công nhất

Daniel Alves: Mua từ Bahia với giá 500.000 euro, bán với giá 32,5 triệu euro.

Sergio Ramos: Được Monchi phát hiện từ đội trẻ, bán cho Real với giá 27 triệu euro.

Antonio Reyes: Cũng được phát hiện từ đội trẻ, bán cho Arsenal với giá 19 triệu euro vào năm 2004 với giá 17 triệu euro.

Freddy Kanoute: Mua từ Tottenham với giá 6,5 triệu euro vào năm 2005, đóng góp trung bình 20 bàn mỗi mùa.

Seydou Keita: Được mua từ Lens với giá 4 triệu vào năm 2007, năm sau bán cho Barca với giá 14 triệu.

Christian Poulsen: Ký miễn phí từ Schalke vào năm 2006. Năm 2008 bán cho Juventus với giá 10 triệu euro.
 
 
V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm