Real không quá áp đảo đối phương về thời gian kiểm soát bóng, không tạo ra nhiều cơ hội thành bàn hơn; thậm chí, còn tỏ ra rất nhọc nhằn trong việc ngăn chặn những pha phản công nhanh của Almeria, thể hiện ở việc cả 4 hậu vệ đá chính của họ (Heinze, Pepe, Cannavaro, Ramos) phải nhận thẻ vàng vì ngăn cản trái phép các cầu thủ tấn công của đội khách. Thế trận ấy gây ra một thứ ảo giác trong các cầu thủ Almeria, rằng họ có thể làm được một cái gì đó ở Bernabeu, và hậu quả là 3 bàn thua đều từ những tình huống mà các cầu thủ tấn công của Real được ra chân trong tư thế rất thoải mái.
Người hùng Marcelo và "nuối tiếc" Huntelaar

Về quyết định thứ hai, bỏ Hunter chọn Lass, không thể nói là Juande Ramos đã hoàn toàn sai, bởi tiền vệ người Pháp đã và đang có những đóng góp rất lớn vào lối chơi của Real Madrid. Nhưng khi chứng kiến phong độ ghi bàn khủng khiếp của Huntelaar, người sau khi được Juande Ramos tin dùng đã bùng nổ dữ dội với 8 bàn thắng trong 6 trận gần đây (cú đúp vào lưới Almeria là cú đúp thứ 3 của "Hunter"), các CĐV của đội bóng áo Trắng không thể không cảm thấy tiếc nuối. Nếu mà Ramos chọn tiền đạo người Hà Lan, Real có thể đã không cảm thấy việc chinh phục mành lưới của Liverpool là không thể như thế.
Nhưng dù sao, chuyện đã qua thì cũng không nên nhắc lại nữa. Điều quan trọng là lúc này, Ramos đã nhận ra được sai lầm của mình và tin tưởng Huntelaar nhiều hơn, trên cả Higuain, người hiện vẫn là chân sút số 1 của Real ở Liga mùa này (15 bàn). Khi khoảng cách với Barca vẫn còn là 10 điểm, Huntelaar đã nói rất tự tin rằng khoảng cách ấy không hề là "không thể san lấp", bởi khi còn chơi ở Hà Lan, anh từng cùng Ajax vượt qua cách biệt 11 bàn với đội đứng trên. Vì câu nói ấy, Huntelaar đã bị cười nhạo rất nhiều, bởi không ai lại đi so sánh giải Eredivisie với Liga bao giờ. Nhưng giờ, khi đã chứng tỏ được rằng việc ghi bàn ở Liga cũng không khó hơn việc ghi bàn ở Eredivisie, Huntelaar lại đang khiến những người còn chưa quên câu nói của anh phải cảm thấy lo lắng.
Getafe 2 - 1 Recreativo Huelva
Numancia 2 - 1 Sporting Gijon
Osasuna 1 - 0 Espanyol
Racing Santander 0 - 1 Valencia
Real Madrid 3 - 0 Almeria
Barcelona 6 - 0 Malaga
Mallorca 2 - 0 Atletico Madrid
Villarreal 2-0 Athl.Bilbao
Sevilla 4-1 Valladolid
|
BXH LIGA BBVA | ||||||||
|
STT |
CLB |
Vòng |
Thắng |
Hòa |
Bại |
BT |
BB |
Điểm |
|
1 |
Barcelona |
28 |
22 |
3 |
3 |
84 |
24 |
69 |
|
2 |
Real Madrid |
28 |
20 |
3 |
5 |
66 |
31 |
63 |
|
3 |
Sevilla |
28 |
16 |
6 |
6 |
42 |
26 |
54 |
|
4 |
Villarreal |
28 |
13 |
9 |
6 |
45 |
37 |
48 |
|
5 |
Atl.Madrid |
28 |
12 |
7 |
9 |
56 |
43 |
43 |
|
6 |
Valencia |
28 |
12 |
7 |
9 |
48 |
40 |
43 |
|
7 |
D.La Coruna |
28 |
12 |
7 |
9 |
37 |
37 |
43 |
|
8 |
Malaga |
28 |
12 |
7 |
9 |
45 |
46 |
43 |
|
9 |
Valladolid |
28 |
12 |
3 |
13 |
42 |
46 |
39 |
|
10 |
Santander |
28 |
8 |
9 |
11 |
34 |
35 |
33 |
|
11 |
Gijon |
28 |
11 |
0 |
17 |
36 |
59 |
33 |
|
12 |
Mallorca |
28 |
8 |
8 |
12 |
33 |
46 |
32 |
|
13 |
Almeria |
28 |
8 |
7 |
13 |
33 |
46 |
31 |
|
14 |
Getafe |
28 |
7 |
10 |
11 |
38 |
42 |
31 |
|
15 |
Athl.Bilbao |
28 |
8 |
7 |
13 |
37 |
48 |
31 |
|
16 |
Huelva |
28 |
7 |
9 |
12 |
27 |
40 |
30 |
|
17 |
Betis |
28 |
7 |
9 |
12 |
38 |
44 |
30 |
|
18 |
Osasuna |
28 |
6 |
11 |
11 |
28 |
33 |
29 |
|
19 |
Numancia |
28 |
8 |
2 |
18 |
30 |
56 |
26 |
|
20 |
Espanyol |
28 |
4 |
10 |
14 |
25 |
45 |
22 |