Samuel Eto’o: Sư tử bất khuất không thể “thuần phục”

18/02/2009 12:25 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Samuel Eto’o đến với FC Barcelona lúc 23 tuổi và đã thi đấu cho đội bóng này được 5 năm. Cách đây hai năm, tiền đạo người Cameroon đã công khai chỉ trích Rijkaard, Ronaldinho và Rosell. Giờ đây cầu thủ được mệnh danh là “sư tử bất khuất” lại làm vẩn đục bầu không khí yên ả của Barca. Tại sao vậy ?

Eto’o không bao giờ im lặng. Anh luôn lên tiếng trong sân cỏ, và cả ngoài sân cỏ cũng vậy. Lần mới đây nhất anh sử dụng các phương tiên truyền thông để bày tỏ phần nào sự không hài lòng của mình là khi trả lời phỏng vấn tạp chí “Sportweek” của Pháp anh tuyên bố thẳng thừng: “Mallorca là đội bóng trong trái tim tôi; còn tại Barcelona, tôi chỉ là một lao công”.

Tiền đạo người Cameroon cảm thấy được yêu mến ở Palma, nhưng ở Barcelona anh thấy mình được đối xử chỉ như một người lao động và anh đã phản ánh đúng tâm trạng của mình như vậy.

Samuel Eto’o đã cống hiến những năm tháng đẹp nhất cho FC Barcelona. Anh đến đây lúc 23 tuổi và ngay sau đó “gã khổng lồ xứ Catalonia” giành được danh hiệu vô địch La Liga sau 5 năm trắng tay. Năm tiếp theo, Barca giành “cú đúp”: vô địch La Liga và vô địch Champions League. Nhưng “sư tử bất khuất” luôn cảm thấy tình thương yêu mà sân Nou Camp dành cho mình vẫn chưa đầy đủ, không được như Ronaldinho.
 
Samuel Eto’o: Sư tử bất khuất không thể “thuần phục”

Tiền đạo người Cameroon cần được sự chăm sóc và sự thừa nhận hơn thế nữa. Anh đã không ngần ngại công khai phỉ báng Real Madrid, đội bóng đầu tiên của anh ở Tây Ban Nha, để giành được sự thiện cảm cao nhất ở Barcelona. Nhưng sự cuốn hút của Ronaldino rực rỡ hơn những bàn thắng của Eto’o. Và Eto’o đã “bùng nổ” khi tấn công cả Rijkaard, Ronaldinho và Rosell, làm vẩn đục nội bộ Barca, lúc đó đang hướng tới chức vô địch La Liga lần thứ ba.

Tiền đạo Cameroon đã gọi HLV Rijkaard là “đồ xấu xa” và đã lên án Ronaldinho không chịu luyện tập như các cầu thủ khác. Đầu tiên, với ông thầy của mình, Eto’o tuyên bố: “một người nói tôi trong họp báo rằng tôi không chơi bóng hết mình thì đó là một đồ xấu xa”. Sau đó Eto’o chỉ trích ngôi sao Ronaldinho: “ Nếu một đồng đội của tôi nói rằng tôi phải nghĩ đến đội bóng, thì người đó cần xem lại ngay bản thân mình. Tất cả những gì tôi làm và suy nghĩ cho đến nay đều vì đội bóng”.

Vào thời điểm đó, Samuel Eto’o còn cho thấy sự mất đoàn kết của Barca khi tuyên bố: “Tôi chẳng có vấn đề gì cả. Ở đây có chiến tranh, nhưng không phải của tôi. Đó là cuộc chiến tranh giữa hai người, nhưng người nhận đòn lại là tôi. Nếu họ dũng cảm thì hãy nói thẳng vào mặt tôi đây này. Họ muốn nói gì thì nói”. Mùa bóng đó, FC Barcelona cuối cùng đã để tuột chức vô địch La Liga, mặc dù khi Eto’o “nổ”, Barca đang dẫn Real Madrid tới năm điểm.

Bom lại nổ

Bây giờ Eto’o lại lên tiếng. Anh tuyên bố đã có quyết định về tương lai của mình nhưng lại không nói quyết định đó là gì. Anh cũng phê phán các cầu thủ trong cùng đội bóng sau mỗi bàn thắng lại hôn lên phù hiệu của Barca. Nhiều người cho rằng mũi tên của Eto’o nhằm vào Leo Messi, vì cầu thủ này có thói quen làm như vậy. Tiền đạo người Argentina đang trở thành thần tượng mới của Barcelona. Eto’o đã chứng kiến những lời tụng ca được truyền từ Ronaldinho sang Messi mà không qua anh như thế nào. Anh cũng không quên mùa hè năm trước họ muốn rũ bỏ anh ra sao. Bởi vậy, anh cảm thấy mình như một lao công và nhìn câu lạc bộ chỉ như một nơi làm việc. Nếu ở đó anh nhận được lòng yêu thương, anh sẽ coi đó là ngôi nhà của mình.

Khang Chi (theo Marca)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm