Bóng đá Italy

Serie A: Tổng quan trước vòng 35

29/04/2011 11:33 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Với đội ngũ sứt mẻ, Inter hành quân đến Cesena mà không hề nắm chắc phần thắng. Nếu Inter không thắng, Milan sẽ chính thức đăng quang sớm 3 vòng đấu, một khi họ thắng Bologna trên sân nhà sau trận đấu của Inter 21 tiếng đồng hồ.

Inter phải thắng để phá tiệc mừng Scudetto

Khoảng cách với Milan đang là 8 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 4 lượt trận nữa sẽ khép lại, nhưng HLV Leonardo và các cầu thủ Inter vẫn đang mơ về Scudetto. Trên lý thuyết, kịch bản ấy vẫn có thể xảy ra, khi 2 trong 4 đối thủ mà Milan phải gặp cuối mùa là Roma và Udinese. Trước Giáng sinh 2010, Roma đã hạ gục Milan, và Udinese buộc đội quân của Allegri phải chia điểm với kết quả hòa 4-4.

Mặc dù rất mong manh, nhưng Inter không muốn từ bỏ hy vọng. Trong trường hợp không thể đuổi kịp Milan thì Inter cũng quyết ngăn đối thủ cùng thành phố đăng quang sớm 3 vòng đấu (và cũng là giữ vững vị trí nhì bảng). Để làm được điều đó, Inter không có lựa chọn nào khác là phải đánh bại Cesena, trong chuyến hành quân đến sân Dino Manuzzi.

Inter phải thắng nếu không muốn nhìn Milan về đích sớm- Ảnh Getty
Tuy nhiên, một thách thức đặt ra với Inter là vấn đề lực lượng. Stankovic chắc chắn sẽ vắng mặt, và khả năng bình phục của Thiago Motta là không thể. Đồng thời, thủ môn Julio Cesar cũng phải ngồi nhà vì án treo giò. Thời gian gần đây, Cesar có không ít pha cứu thua cho Inter, trong khi Stankovic đóng vai trò như một thủ lĩnh trên sân cỏ. Mất hai vị trí này, sức mạnh của Inter sẽ không còn nguyên vẹn, chưa kể thành tích sân khách của thầy trò Leo là không mấy tích cực (không thắng sân khách trong 3 trận gần nhất).

Ngoài ra, trong nỗ lực vươn xa nhóm xuống hạng, Cesena - với chuỗi 4 trận bất bại, sẽ càng trở nên nguy hiểm. Vì vậy, chiến thắng là điều không hề dễ dàng với Inter, nếu không muốn nói Nerazzurri hoàn toàn có thể bị đánh bại.

Mở tiệc Scudetto?

Tất nhiên, chẳng một Milanista nào lại không chờ đợi Inter sẩy chân ở Dino Manuzzi, trong trận đấu sớm nhất vòng 35. Còn gì thuận lợi hơn với Milan trên bước đường chinh phục Scudetto sau 7 năm mòn mỏi đợi chờ, khi mà Napoli đã tự đầu hàng ở vòng 34, và giờ đến lượt Inter?

Khi ấy, trong trường hợp Inter chỉ giành tối đa là 1 điểm trước Cesena, nhiệm vụ đánh bại Bologna trên sân nhà San Siro của Milan sẽ nhẹ nhàng hơn. Thứ nhất, tinh thần của Milan rất thoải mái, bởi họ được đá sau Inter một ngày. Thứ hai, Bologna đang rệu rã trong một tháng trở lại đây. Cuối tuần trước, thất bại ngay trên sân nhà trước Cesena đã kéo dài chuỗi trận thua của đội bóng xứ Emilia - Romagna lên con số 4.

Hơn nữa, đội quân của HLV Malesani cũng thi đấu khá tệ hại trên sân khách. Sau 17 chuyến đi xa nhà kể từ đầu mùa, Bologna đã thua đến 9 trận. Bologna cũng là một trong những đội bóng có hàng thủ kém nhất trên sân khách, với 30 bàn thua (chiếm 2/3 số lần thủng lưới từ đầu mùa), chỉ hơn được Lecce (36 bàn thua sân khách) và Palermo (31).

Trước hàng thủ như thế, việc Pato và Ibra tiếp tục vắng mặt, cũng như van Bommel nhận đủ thẻ vàng, có lẽ cũng không ảnh hưởng nhiều đến Milan. Robinho vẫn đang chơi tốt; Boateng càng đá càng gây ấn tượng mạnh; Seedorf hồi sinh một cách ngạc nhiên; Cassano sẵn sàng để tỏa sáng… chiến thắng là điều nằm trong khả năng của Milan.

Các Milanista đang chờ Scudetto thứ 18, Allegri hào hứng đón chào danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện. Cuối tuần này, điều đó sẽ thành hiện thực?

Trong khi San Siro chờ bữa tiệc Scudetto, thì ở Marassi, Sampdoria hy vọng Pozzi tiếp tục cứu rỗi để giành thêm 3 điểm trước Brescia. Nếu làm được điều đó, cơ hội trụ hạng của Samp sẽ lớn hơn. Tương tự, chiến thắng trước Lecce cũng giúp Chievo yên tâm hơn khi bước vào ba lượt trận cuối cùng.

Ngọc Linh

Lịch vòng 35

Thứ bảy, 30/4 23h00 Cesena - Inter (2-3)

Chủ nhật, 1/5 01h45 Napoli - Genoa (1-0) 20h00 Milan - Bologna (3-0) Chievo - Lecce (2-3) Parma - Palermo (1-3) Sampdoria - Brescia (0-1) Catania - Cagliari (0-3) Fiorentina - Udinese (1-2)

Thứ Hai, 2/5 01h45 Bari - Roma (0-1)

Trong ngoặc là kết quả lượt đi

Chân sút hàng đầu

26 bàn Edinson Cavani Napoli, Antonio Di Natale Udinese

20 bàn Samuel Eto'o Inter Milan

19 bàn Marco Di Vaio Bologna


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm