Đêm mai, chờ Ranieri "hàn" Inter Milan...

23/09/2011 17:03 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Đêm mai Claudio Ranieri có trận chính thức đầu tiên trên ghế HLV Inter Milan. Chiến thuật gia có biệt danh "Thợ hàn" phải..."hàn" cho được lỗ thủng trong "chiến hạm" xanh đen bắt đầu bằng chuyến hành quân tới sân của đội đang xếp áp chót trên BXH Serie A Bologna. 

HLV Claudio Ranieri. Ảnh Getty

Về danh tiếng, tên tuổi, Bologna và Inter rõ ràng cách nhau một trời, một vực. Nhưng trớ trêu là lúc này họ cùng "rủ" nhau rơi xuống phía cuối BXH. Bologna xếp thứ 19 còn Inter thứ 18.

Phát biểu khi chính thức bổ nhiệm Claudio Ranieri, Chủ tịch Moratti bảo "Đó là HLV tốt nhất cho Inter lúc này". Đáp lại, cựu HLV Valencia, Chelsea, Juve, Roma bảo "Inter có DNA chiến thắng trong huyết quản". Những lời xã giao "có cánh" đã được nói ra.

Giờ đến lúc phải hành động. Và dĩ nhiên, sau nụ cười thân thiện, Moratti sẽ trở  về đúng với tư cách của một ông chủ đích thực. Ranieri sẽ là "nhân viên" giúp việc. Và nhiệm vụ của "nhân viên" không gì khác hơn là làm tốt công việc của mình để "sếp" hài lòng. Với Ranieri, đơn giản là ông phải giúp Inter giành kết quả tích cực trên sân Bologna.

Lý tưởng nhất là thắng, nếu không phải là 1 điểm. Chờ đợi gì ở trận đấu đêm mai? Inter dự kiến vẫn vắng Maicon, Motta, Stankovic. Nhưng đó không phải và không thể là lí do để bào chữa nếu một thất bại xảy ra. Sơ đồ 3 hậu vệ của Gasperini chắc chắn sẽ phải cho vào "bảo tàng". Sneijder sẽ trở lại vị trí hộ công sở trường.

Ranieri sẽ làm thế. Nhưng thậm chí điều đó vẫn chưa phải là quan trọng nhất. Như ông đã nói, vấn đề lớn nhất của Inter là trạng thái tinh thần. "Bệnh" đã được chẩn đoán. Vậy thì phải "chữa" thôi Claudio. Vấn đề là ông có chữa được không. Moratti bảo Gasperini không kiểm soát được đội bóng. Ông thuê Ranieri về để làm điều đó.  "Thợ hàn" phải hoàn thành nhiệm vụ mà ông chủ giao phó. Bắt đầu từ Bologna, đêm mai.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm