Totti là Roma...

06/09/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Totti còn hơn là một biểu tượng của đội bóng. Anh là biểu tượng và là hình ảnh thu nhỏ của chính thành phố Vĩnh cửu mà anh đã sinh ra, sống ở đó và chiến đấu hết mình vì nó. Chính vì sự xưng tụng ấy của các romanista và bị căm ghét bởi các laziali từ lâu sống trong bóng tối, Totti trở thành một nỗi ám ảnh, một sự thừa nhận về một thành phố của một đô thị được yêu, được ghét bỏ và đôi khi bị hiểu nhầm. Roma cũng như anh, Totti.

Cuộc đối đầu Totti-Enrique đang chia rẽ Roma- Ảnh Getty

Roma là một thành phố đáng tự hào, với một truyền thống lịch sử không đâu trên nước Ý sánh bằng, không thiếu những nét đẹp nhưng cũng đầy rẫy những vấn đề của nó. Trong những năm qua, khi thiếu vắng một thần tượng, nó đã hóa mình vào hình ảnh của một người đội trưởng. Chỉ cần hững hờ thay thế các chữ “thủ đô” (capitale) với “đội trưởng” (capitano) và “đội trưởng” với “Totti” là có thể nhầm lẫn giữa các khái niệm về vùng đất với một cầu thủ bóng đá, và giữa tên của một thủ đô với một đội bóng có màu cờ sắc áo như màu cờ của thành phố. Cái thành phố ấy đã từ lâu sống trong những giấc mơ và hoài niệm về quá khứ, đã luôn tự cho mình ở một đẳng cấp cao hơn về văn hóa và lịch sử so với những thành phố khác ở Ý, đã và đang luôn sống theo một cách suy nghĩ khác hẳn những nơi còn lại, kể cả khác với vùng ngoại ô, đã có một thần tượng như thế.

Anh sống một cách bản năng về cá tính trong sự nuông chiều của tất cả, đã lãng mạn như một kẻ si tình đúng chất Roma nhất (sau một bàn thắng vào lưới Lazio trong trận thắng 5-1 hồi 2002, đã vạch áo trong để tỏ tình với cô nàng Ilaria giờ là vợ anh), đã coi khinh mọi kẻ thù bằng cách sỉ nhục họ (như đã làm với chiếc áo có dòng chữ “Tao lại trừng phạt mày một lần nữa”, cũng sau một bàn thắng vào lưới Lazio), đã sống tình cảm nhất trong những đau đớn vì thất bại (những giọt nước mắt sau Scudetto tuột khỏi tay hè 2010). Người Roma là thế, như anh. Họ thấy mình trong anh. Họ cũng thấy anh có những nét đáng yêu và rất Roma của những nghệ sĩ như Alberto Sordi hay Nino Manfredi. Đấy cũng là những biểu tượng của Roma.

Bây giờ, khi Totti đang ở dưới dốc bên kia của sự nghiệp, Roma sắp thấy cô đơn. Thế nên nó huýt sáo ầm ỹ và phản ứng dữ dội khi thấy anh bị thay ra trong một trận đấu mà Roma bị loại khỏi Europa League. Ở cái thành phố có quá nhiều bảo tàng với hàng triệu hiện vật câm lặng trong các ngăn trưng bày, người ta bực bội khi thấy hiện vật quý sắp trở thành một di sản lại im thít, dù đang còn sống…

A.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm