Barbara sẵn sàng bán cả….Pato

10/08/2011 11:15 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Dù đang là con rể tương lai của Chủ tịch Berlusconi song Pato sẽ không có bất cứ đặc quyền gì so với các cầu thủ Milan khác. Đích thân “máy bay bà già” Barbara Berlusconi của anh khẳng định điều này trước báo giới.

Với Barbara Berlusconi, Pato vẫn phải xếp dưới...Milan - Ảnh Getty

Cách đây ít lâu,  Phó chủ tịch hãng truyền thông Mediaset Piersilvio Berlusconi, con trai của Chủ tịch Milan Silvio và là anh trai của Barbara, đã gãi đầu gãi tai trong cuộc trả lời báo chí khi được hỏi về cậu em rể tiềm năng Alexandre Pato: “Tôi không cho rằng Pato sẽ rời Milan trong nhiều năm tới, nhưng quả thực bây giờ muốn bán cậu ấy cũng khó”. Hẳn nhiên Piersilvio đã tế nhị đề cập đến mối quan hệ yêu đương giữa Pato và em gái mình, Barbara, người đang nhận trách nhiệm lớn giúp Milan trở lại là một đại gia không chỉ ở Serie A. Song chính Barbara, trên tờ tạp chí thời trang Vanity Fair số ra hôm nay, đã gạt đi quan điểm của ông anh: “Điều đó không đúng. Ai cũng có thể bị bán và Pato không phải là ngoại lệ”.

Đấy không phải câu nói của Barbara-người-tình đã ôm hôn tình tứ Pato trong lễ ăn mừng Scudetto mùa trước ở sân Olimpico Roma hay bám rịt lấy chàng tiền đạo 22 tuổi trên bãi biển Sardegna, mà là của Barbara-bà-chủ, người mặc veste vào mỗi chiều Thứ Hai đầu tuần để họp Hội đồng quản trị của Milan. “Tôi yêu Pato bằng trái tim mình” - Barbara gay gắt phản bác những ý kiến cho rằng mối quan hệ của cô với Pato chỉ nhằm đánh bóng tên tuổi khi bước vào đội ngũ lãnh đạo Milan - “nhưng công việc là công việc”. Với bà mẹ đã có 2 con này, Pato là người tình nóng bỏng, nhưng ngoài những lúc lãng mạn ra, ngôi sao người Brazil vẫn chỉ là một cầu thủ, một anh lính đánh thuê cho đế chế Berlusconi. Với tư cách một lãnh đạo, Barbara cần phải thực tế.

Tuy nhiên, Pato càng ngày càng ghi điểm mạnh mẽ, không chỉ trong trái tim bà chủ, mà cả trong vị thế của anh ở Milan nữa. Bất chấp những chấn thương khá thường xuyên ở mùa giải qua, anh vẫn có số bàn thắng ở Serie A cho Milan ngang với Ibrahimovic và Robinho, những chân sút ra sân nhiều trận hơn hẳn. Pha góp công đầu trong bàn thắng quyết định thắng lợi ở trận tranh Siêu Cúp Italia cuối tuần qua của anh khẳng định một điều rằng, bất chấp Pato đá chính hay dự bị, Milan cũng đều không thể thiếu anh. Mới đây, trước tin đồn Chelsea tái quan tâm đến anh, Pato cũng khẳng định anh muốn ở lại ít nhất đến hết hợp đồng hiện tại (2014). Mối tình đang mặn nồng mà...

Drogba đang đến?

Phát ngôn của Barbara khiến cánh báo chí lại đồn rằng Milan đã để ngỏ cửa cho Chelsea đến rước Pato, nhưng thực tế có thể xảy ra hiện tượng ngược lại, khi Milan có không ít khả năng sẽ đưa về từ Chelsea một chân sút: Didier Drogba. Tiền đạo đầy sức mạnh này là người Milan đã thèm muốn suốt mấy năm qua, và mặc dù hàng công của đội hiện cũng đã được xem là mạnh nhất Italia, HLV Allegri vẫn muốn có một người dự bị thích hợp cho Ibrahimovic, vai trò mà không tiền đạo nào ở Milan hiện nay có thể đảm nhiệm tốt. Sau khi có Lukaku, rất có thể Chelsea sẽ không mặn mà giữ chân Drogba nữa. Tuy nhiên, khó khăn cho Milan là một cầu thủ lớn như Drogba khó lòng chấp nhận dự bị, đồng thời mức lương của anh chắc cũng không thấp.

Trong khi đó, Milan lại vừa giảm tải hàng công bằng việc cho Chievo mượn tiền đạo trẻ Alberto Paloschi, người họ vừa mua lại từ Genoa hè này, với điều khoản cho phép đồng sở hữu vào cuối mùa. Động thái này của đội bóng áo sọc đỏ-đen cho thấy nếu họ không mua thêm tiền đạo, thì khả năng Cassano được giữ lại là rất cao.

Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm