"Tối hậu thư" cho Cassano: Hoặc đá chính, hoặc ở nhà

01/06/2011 11:02 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Rốt cục thì những lo lắng của Cassano cũng đã thành sự thực, khi huấn luyện viên trưởng của ĐT Italia, ông Cesare Prandelli, tuyên bố rành mạch vào hôm 30/5, rằng những ai không được đá chính ở CLB của mình đều sẽ phải đối mặt nguy cơ bị loại khỏi đội tuyển.

Nhân dịp các tuyển thủ áo thiên thanh chính thức tập trung ở Trung tâm huấn luyện Coverciano để chuẩn bị cho các trận gặp Estonia (ngày 3/6) và Ireland (7/6), HLV Prandelli đã khẳng định trước báo chí rằng “Từ mùa giải tới, tôi sẽ cân nhắc kỹ càng hơn trong việc triệu tập các cầu thủ. Sẽ rất khó có cơ hội cho những ai không ra sân thường xuyên ở CLB của mình. Hiển nhiên, những cầu thủ như vậy sẽ không còn giữ được độ tự tin và cả tình trạng thể lực ở mức tốt nhất”.

Cassano và cả Balotelli đã bị cảnh báo - Ảnh Getty

Mùa giải tới mà Prandelli nói đến thực ra sẽ bắt đầu từ trận giao hữu với đội tuyển Tây Ban Nha vào ngày 10/8, một trận đấu đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa vô cùng lớn để kiểm tra khả năng, quyết tâm cũng như những yếu tố kỹ-chiến thuật của đội tuyển Italia. Thông điệp của Prandelli rõ ràng đã đặt trước các học trò của ông một thách thức lớn. Không có khái niệm “công thần” như thời Lippi và năm đầu tiên của triều đại Prandelli, tất cả các cầu thủ đều có cơ hội ngang nhau và khả năng bị loại cũng ngang nhau. Nếu muốn tiếp tục khoác áo đội tuyển, và xa hơn là có mặt ở EURO 2012, hoặc anh phải chơi xuất sắc trước những người Tây Ban Nha, hoặc chỉ còn cách khẳng định mình ở cấp CLB.

Ở một mức độ nào đó, tuyên bố của Prandelli có ám chỉ đến trường hợp của Cassano và Balotelli, những ngôi sao được kỳ vọng nhất của Azzurra thời hậu Lippi. Chính Prandelli, khi chính thức tiếp quản ĐT Italia từ tay người tiền nhiệm huyền thoại, cũng khẳng định sẽ xây dựng lại đội tuyển từ hai cá nhân này, nhưng thời gian đã làm tình hình xấu đi. Những cuộc chuyển nhượng khiến cho cả Cassano lẫn Balotelli được ra sân rất ít tại đội bóng của họ, Milan và Man City. Balotelli được sử dụng thường xuyên hơn trong nửa cuối mùa giải vừa qua, nhưng liên tục mắc những sai lầm về mặt đạo đức, trong khi Cassano chỉ là ưu tiên thứ tư cho vị trí tiền đạo tại Milan.

Bất chấp vẫn thể hiện được tài năng và có những đóng góp chủ chốt vào chức vô địch Italia của Milan dù là một tân binh và mới khoác áo rossoneri được nửa mùa giải, Cassano không thể cạnh tranh nổi một vị trí chính thức. Prandelli tỏ ra rất thực tế về tình cảnh của cậu học trò “Có lẽ Cassano phải dùng tới bạo lực mới mong tìm được một chỗ đứng ở Milan. Cậu ấy cần cân nhắc giữa việc chấp nhận là tiền đạo thứ tư ở một đội bóng lớn hay trở thành số một tại một đội trung bình. Tôi luôn muốn thấy Cassano thể hiện sự khát khao và khả năng của cậu ấy”. Ý của Prandelli không gì khác hơn là khuyên Cassano nên rời Milan để gia nhập một đội nhỏ hơn, dù cách đây ít lâu, chính ông từng rất tán thưởng vụ chuyển nhượng đưa anh đến sân San Siro.

Lời nhắc nhở của Prandelli, cộng với sự ổn định đáng kinh ngạc của Robinho, coi như đã tước mọi khả năng Cassano tiếp tục khoác áo Milan. Hôm qua, như để phụ họa cho Prandelli, HLV Allegri của Milan tuyên bố Cassano không nên kỳ vọng sẽ được đá chính thường xuyên mùa tới nếu chọn ở lại. Tiếng nói của Allegri rất có trọng lượng tại Milan sau thành công ở mùa giải qua. Ông khẳng định không cần Pirlo, Pirlo phải ra đi. Ông muốn giữ Seedorf, Seedorf ở lại. Tương lai nào cho Cassano? Chắc không cần phải đi tìm câu trả lời.

Bách Việt

12 Chỉ đá cho Milan từ ngày 6/1/2011 đến nay, nhưng Cassano đã góp sức trong 12 bàn thắng ở Serie A của đội bóng vừa giành Scudetto. Anh ghi được 4 bàn và kiến tạo tới 8 bàn.

54 Cassano đã chơi cho Milan tổng cộng 17 trận cho Milan ở Serie A, nhưng chỉ được đá trong 922 phút, trung bình 54 phút/trận. Trong đó, anh đá chính 9 trận, vào thay người 8 trận.

22 Dù từng được xem là ngôi sao tấn công lớn nhất của bóng đá Italia sau Totti, Cassano mới chỉ khoác áo ĐT Italia 22 trận, ghi 5 bàn.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm