Milan hướng đến mùa giải mới: Ngày mai phán xét các “công thần”

16/05/2011 11:41 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Sau Scudetto là tương lai. Milan, hay chính xác hơn là Galliani, đã không còn im lặng nữa. Ngày mai (17/5), câu trả lời về tương lai các “công thần” và những tân binh nào gia nhập San Siro sẽ được Milan thông báo.

Ngày phán xét “công thần”

Khi bữa đại tiệc Scudetto lần thứ 18 kết thúc cũng là lúc Milan khép lại mùa giải 2010-11 thành công của mình. Tuần sau, Milan có chuyến làm khách ở Friuli, và đó là trận đấu thủ tục không hơn không kém với thầy trò HLV Max Allegri. Kết quả của trận đấu đó thực tế chỉ ảnh hưởng đến tương lai của Udinese.

Không còn bận tâm ở Serie A, và đây là thời điểm để Milan bắt đầu chuẩn bị cho mùa giải mới, với mục tiêu cao nhất là giành Champions League. Trong đó, tương lai của các trụ cột, những người đã gắn bó với Milan suốt một thập kỷ qua, sẽ chính thức được quyết định vào ngày mai (17/5).

Tương lai của họ sẽ sáng tỏ vào ngày mai- Ảnh Getty

Đã có rất nhiều thông tin khác nhau về trường hợp của từng người (Pirlo, Seedorf, Ambrosini, Inzaghi, Nesta), nhưng sau màn trình diễn Scudetto ở San Siro, tất cả cùng có chung một quan điểm: muốn được gắn bó đến hết sự nghiệp ở San Siro, bởi thời gian chơi bóng đá đỉnh cao của họ không còn bao lâu.

Sẽ có người ở lại, và có kẻ phải ra đi. Hiện tại, Milan đang hướng đến sự thay đổi toàn diện, bởi không phải ai trong số những “công thần” thích hợp với chiến thuật của Allegri. Vì thế, Milan nhiều khả năng sẽ cắt giảm mạnh mức lương của những người này, so với bản hợp đồng cũ. Những ai muốn ở lại phải chấp nhận điều đó như một sự tất yếu.

Sẽ có thêm “hàng khủng”?

Song song với việc quyết định tương lai các “công thần”, Galliani đang vạch ra kế hoạch cải tổ mạnh mẽ đội hình cho những tham vọng mới. Đầu tiên là thực hiện các cuộc đàm phán để giữ lại những nhân tố chính làm nên Scudetto mùa này (Ibra, Boateng, van Bommel).

Sau đó là kế hoạch mua sắm, với bản danh sách dài các mục tiêu mà Galliani có trong tay. Trường hợp được quan tâm nhất là Kaka, sau khi chính Berlusconi tuyên bố Milan mở rộng vòng tay với anh. Tuy nhiên, Milan không muốn chi một đồng nào, mà chỉ sẵn sàng mượn và trả 100% lương (Real hét 50 triệu euro).

Hai trường hợp khác cho vị trí tiền vệ dẫn dắt là Lamela và Ganso. Hợp đồng của Lamela sẽ kết thúc vào năm 2013, nên Milan đang cố ép giá. Tương tự, Galliani cùng một số đối tác quen của mình đang tìm cách buộc Santos phải nhả Ganso với giá rẻ. Milan đã xong 45% từ tập đoàn đầu tư Sonda, cũng như 10% từ Ganso. Trong trường hợp Santos nhất quyết từ chối, Milan hoàn toàn có thể nhờ LĐBĐ Brazil giải quyết, hoặc thậm chí đưa vụ việc lên FIFA.

Trong khi Essien, Cristiano Ronaldo và Balotelli vẫn chỉ dừng lại ở dạng tin đồn, thì Milan đang tiến rất gần đến hai bản hợp đồng mới: Robben và Sandro. Năng lực của Robben không phải bàn cãi (trừ nguy cơ chấn thương), và anh có ý ra đi khi triều đại van Gaal kết thúc ở Bayern Munich.

Về phía Sandro, tiền vệ này đang tìm một môi trường hơn hơn để được dự Champions League, sau khi Tottenham không thể lọt vào top 4 Premier League. Môi trường Milan rất thích hợp với Sandro, nhất là khi Berlusconi cực kỳ “khoái” những cầu thủ người Brazil.

Ngọc Linh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm