BK Cúp Italia: Milan không thắng nhưng Allegri vẫn lạc quan

21/04/2011 19:02 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Đá sân nhà nhưng Milan để Palermo cầm chân 2-2 ở trận bán kết lượt đi cúp Italia. Mặc dù vậy, HLV Allegri vẫn tìm ra lí do để hài lòng.

HLV Allegri - Ảnh Getty

Không Pato, Zambrotta và Nesta nhưng vẫn không thể nói là đội đầu bảng Serie A xuất phát với đội hình yếu được vì Ibrahimovic, Cassano, Pirlo, Seedorf vẫn đá chính từ đầu.

Mọi chuyện tưởng như sẽ dễ dàng cho “Rossoneri” với bàn thắng mở tỷ số ngay những phút đầu trận của Ibra. Nhưng 2 pha lập công của Pastore và Hernandez cho Palermo lại khiến Milan phải ngược dòng ngay trên sân nhà mới có được một trận hòa với bàn thắng quân bình tỷ số của tân binh Emanuelson.

Tuy Milan không chiến thắng như kỳ vọng nhưng HLV Allegri vẫn tỏ ra hài lòng với trận hòa 2-2 ở San Siro: "Quan trọng là chúng tôi không thua Palermo trên sân nhà. Milan đã khởi đầu tốt và vượt lên dẫn trước. Nhưng sau đó không tận dụng được các cơ hội của mình và để Palermo quân bình tỷ số. Họ gây cho chúng tôi nhiều khó khăn từ những pha phản công. Milan đã có thể để thủng lưới bàn thứ 3. Nhưng cuối cùng chúng tôi không thua. Trận hòa này khiến cơ hội đi tiếp dành cho cả Milan và Palermo vẫn hoàn toàn bỏ ngỏ trước trận lượt về ở Renzo Barbera. Bây giờ Milan có thể tập trung vào Serie A và khi nào chuẩn bị đá trận lượt về, chúng tôi sẽ sẵn sàng cho cuộc chiến quyết định".

Milan không buồn vì để Palermo cầm chân ở San Siro, còn đội khách tỏ ra tiếc nuối vì cho rằng lẽ ra họ đã có thể rời "sào huyệt" của Milan với một chiến thắng. "Chúng tôi đối đầu với một đội bóng lớn và đang rất tự tin nhưng Palermo đã chơi không tồi. Thành thật mà nói, chúng tôi cảm thấy tiếc nuối. Chỉ cần tập trung hơn một chút trong phòng thủ và sắc bén thêm chút nữa trong phản công là chúng tôi đã thắng trận rồi. Dù sao tôi vẫn cảm thấy hài lòng với các cầu thủ của mình. Để làm nên chuyện trước Milan, chúng tôi cần phải chơi như thế này. Nếu đá với Milan mà Palermo lại chơi theo kiểu của một đội ở cửa trên thì quả là nguy hiểm. Chúng tôi thậm chí cần đá tốt hơn thế này trong trận lượt về ở Renzo Barbera".

HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm