HLV Edy Reja trở lại San Paolo: Ngày “bố già” trở lại

03/04/2011 11:36 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Trong trận đấu mà Napoli và hội đồng thành phố chọn để tẩy chay nạn phân biệt chủng tộc, cũng như bạo lực sân cỏ (và khán đài), Mastiffs, nhóm ultras nổi tiếng quá khích ở San Paolo, cũng có hành động của riêng mình. Ngoài việc ủng hộ hành động của thành phố, các thành viên Mastiffs sẽ hô vang và vỗ tay để chào đón Edoardo Reja, khi ông bước từ đường hầm ra sân.

Vecchi Lions, Brigata Carolina, những nhóm ultras hiếu chiến khác của Napoli, cũng ủng hộ kế hoạch mà thủ lĩnh của Mastiffs đưa ra. Trong trái tim họ, những kẻ nổi tiếng quá khích, Edy Reja xứng đáng được tôn trọng sau những gì ông làm cho Napoli. Nói không quá rằng, thành công của Napoli ngày nay có công sức rất lớn của Reja.

HLV Edy Reja ngày còn chiến thắng với Napoli- Ảnh Getty

Những thành viên của các nhóm ultras Mastiffs, Vecchi Lions hay Brigata Carolina chưa bao giờ quên được ngày 18/1/2005, khi Edy Reja lần đầu tiên xuất hiện ở trung tâm huấn luyện Castelvolturno. Edy Reja được chọn thay thế Giampiero Ventura, vị HLV đầu tiên dưới triều đại Aurelio De Laurentiis. Nhiệm vụ của ông là làm hồi sinh cái tên và hình ảnh của nhà cựu VĐ Serie A.

Có một điều đặc biệt: một năm trước khi đến Napoli, Edy Reja cũng là kẻ đóng thế cho chính Ventura ở Cagliari (mùa 2003/04). Với tài năng của mình, Reja đã đưa Cagliari từ chỗ khủng hoảng giành vị trí thứ hai tại Serie B, cùng chiếc vé lên chơi ở Serie A. Thành công ấy giúp Reja được nhiều đội bóng Serie A mời chào, nhưng cuối cùng ông chọn Napoli. Bởi vì, tham vọng của De Laurentiis giúp Reja nhận thấy một điều, đây là cuộc phiêu lưu hấp dẫn nhất trong sự nghiệp huấn luyện của ông.

Ngay mùa giải đầu tiên, Reja đã giúp Napoli giành vị trí thứ 3 Serie C1, bảng B, và sau đó thất bại trong trận play-off lên Serie B. Nhưng các tifosi Napoli không phải chờ lâu, khi một năm sau đội bóng thành phố cảng giành chức VĐ Serie C1 (bảng B) và nghiễm nhiên lên Serie B. Điều quan trọng hơn là cái tên Napoli truyền thống được trả lại cho đội bóng.

Với Edy Reja, Napoli tiến thêm một hạng nữa ngay ở mùa giải tiếp theo, và nhanh chóng nằm trong các đối thủ giàu tiềm năng của Serie A. Tháng 3/2009, Reja bị sa thải sau chuỗi thất bại liên tiếp của Napoli, mở đường cho Donadoni lên nắm quyền, và giờ là Mazzarri. Hai năm với rất nhiều biến động, nhưng dấu ấn của Reja thì vẫn còn nguyên vẹn. Từ nền tảng của Reja, và được bổ sung những nhân tố mới, Napoli của Mazzarri mới được như ngày nay: chen chân vào top 3 Serie A và nuôi mộng Scudetto.

Lần đầu tiên trở lại Napoli kể từ sau khi bị sa thải, Reja vẫn còn nguyên tình cảm với Napoli. Nhưng hôm nay, nhiệm vụ của ông là đánh bại đội bóng cũ, để giúp Lazio tiếp tục giấc mơ trở lại sân chơi Champions League. Nếu Napoli thất bại, các nhóm ultras chắc chắn sẽ thất vọng, nhưng họ sẽ tự an ủi nhau, bởi dù sao thì đó cũng là thất bại trước người mà họ kính trọng, “Il Padrino” (bố già) Reja.

N.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm