Italia độc chiếm ngôi đầu: Chiến thắng của sự thay đổi

27/03/2011 11:53 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Nhờ 3 điểm trước Slovenia, Italia độc chiếm ngôi đầu bảng C với khoảng cách 6 điểm an toàn tuyệt đối. Một chiến thắng có cách biệt tối thiểu nhưng giúp Azzurri tiến một bước dài trong cuộc đua giành tấm vé tới Ba Lan và Ukraina.

*Slovenia chết vì “hèn nhát”

Tiếp Italia, Slovenia có được chơi trên sân nhà Stozice, nơi mà trước đó, họ đã có liên tiếp hai trận thắng trước Estonia (1-0) và đảo Faroe (5-1). Ngoài ra, đội bóng của HLV Matjaz Kek còn có một lợi thế cực lớn khác là có tới 8 cầu thủ trong đội hình đang chinh chiến tại các đội bóng của nước Ý. Với những điểm tựa lớn như thế, nếu táo bạo hơn, Slovenia hoàn toàn có thể chơi một trận cân bằng với đối thủ. Tuy nhiên, tâm lý sợ thua cùng tư tưởng cầu toàn đã khiến cho Slovenia tự bỏ qua những lợi thế của mình.

Italia độc chiếm ngôi đầu bảng C - Ảnh Getty

Chỉ có duy nhất 2 cầu thủ đang chơi bóng ở Serie A là thủ môn Jasmin Handanovic (Udinese) và trung vệ Cesar (Chievo) có tên trong đội hình xuất phát, HLV Matjaz Kek đã bố trí một đội hình rất thấp khi tiếp Italia. Chính sự cẩn trọng quá mức đã khiến cho đội bóng của ông không thể gây được một áp lực đủ lớn về phía khung thành của Buffon. Trong suốt trận đấu, thủ môn của Juventus chỉ có đúng 2 lần “được” trổ tài (chia đều ở mỗi hiệp đấu). Ngược lại, quyết định nhường thế trận cho đối phương đã buộc hàng thủ số đông của Slovenia phải com cụm để gồng mình chống đỡ những đợt tấn công từ phía Azzurri. Handanovic, người đang giữ thành tích 7 trận liên tiếp sạch lưới trong màu áo Udinese đã làm tất cả để cản phá những cú dứt điểm của Pazzini, Montolivo, Mauri hay Aquilani nhưng cũng phải bất lực trước cú dứt điểm hiểm hóc của Thiago Motta.

So với những trận đấu ở vòng bảng World Cup 2010 hay vòng loại Euro 2012 trước đó, đoàn quân của HLV Matjaz Kek đã đánh mất cá tính của một đội bóng có khát khao chiến thắng. Slovenia chỉ thực sự vùng lên sau thời điểm bị thủng lưới ở phút thứ 73, nhưng bản lĩnh và sự chắc chắn của Italia không cho phép họ sửa sai. Nếu mạo hiểm và chấp nhận phiêu lưu hơn một chút, hẳn Slovenia đã có thể giữ lại 1 điểm.

*Italia thắng nhờ hàng tiền vệ

Cũng không phải ngẫu nhiên mà Slovenia đã chơi khá co cụm trong trận đấu này. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Prandelli đã chỉ đạo các học trò chơi dâng cao và thực hiện ý đồ đánh phủ đầu. Với 3 tiền vệ cơ động và giàu sức chiến đấu là Thiago Motta, Aquilani và Montolivo, tuyến giữa của Italia đã chơi áp đảo hoàn toàn. Dù thời lượng kiểm soát bóng của hai đội là ngang nhau (50-50) nhưng Azzurri hơn đứt đội chủ nhà nhờ sự nhuần nhuyễn và ăn ý đến khó tin của các tiền vệ.

Thiago Motta ngoài nhiệm vụ phòng ngự từ xa và thu hồi bóng còn trực tiếp dâng cao khi có cơ hội (pha lập công của anh cũng xuất phát từ một tình huống bất ngờ dâng cao) trong khi Montolivo và Aquilani liên tục có những pha hoán đổi vị trí cho nhau nhờ sự di chuyển nhịp nhàng. Hầu hết các tờ báo của Italia đều chấm điểm cao nhất cho Aquilani ở trận đấu này. Trừ pha lỡ một cơ hội ghi bàn khá ngon ăn khi cú sút bồi sau tình huống dứt điểm của Montolivo bị Handanovic cản phá, tất cả những pha xử lý của tiền vệ đang khoác áo Juventus được đánh giá là xuất sắc.

Sau trận đấu, cá nhân HLV Cesare Prandelli thừa nhận hàng tiền vệ là chìa khóa cho chiến thắng của Azzurri. Bàn thắng mà Motta ghi được đến ở thời điểm Italia chuyển sang đá 4-4-2 (Nocerino vào thay Mauri) nhưng trước đó, lối chơi của Italia đã rất trơn tru dưới sơ đồ 4-3-1-2 với vai trò nổi bật của các tiền vệ được xếp ngay sau Mauri, cầu nối với hàng công của đội bóng áo Thiên thanh. Ngoài khả năng tranh chấp thì những cú sút xa của Montolivo, Aquilani hay Mauri thực sự là một vũ khí lợi hại của Azzurri trong trận đấu này. Khi hàng công chơi một trận quá vô duyên (Pazzini dứt điểm dội cột dọc, Cassano không thắng được Handanovic trong tình huống đối mặt) thì hàng tiền vệ đã tỏa sáng để mang về chến thắng cho Azzurri.

Khi còn dẫn dắt Azzurri, Marcello Lippi hay Donadoni đã từng mơ có được một hàng tiền vệ cơ động và giàu sức sáng tạo. Nhưng rốt cuộc, chỉ có Prandelli mới hiện thực hóa được giấc mơ đó. Đã qua rồi cái thời Azzurri những mẫu tiền vệ chơi theo kiểu “chặt chém” như Gattuso. Italia của hiện tại đã đẹp và biến hóa hơn rất nhiều.

Trần Giáp



Prandelli: “Cứ bảo chúng tôi hạng B đi”

Trước khi bước vào trận đấu tại Ljubljana, Azzurri đã bị một số tờ báo chỉ trích là một đội bóng hạng “Serie B”. Tuy nhiên, với hình ảnh của một Italia thực sự tươi mới và hiệu quả đã thể hiện trong chiến thắng trước Slovenia, Cesare Prandelli đã không ngần ngại phản pháo lại. “Mọi người nói rằng chúng tôi chỉ đạt tiêu chuẩn của một đội bóng ở Serie B nhưng điều đó chỉ là động lực để giúp chúng tôi nỗ lực hơn nữa”.

Sau 5 trận ở chiến dịch vòng loại, Italia đang là đội bóng có số bàn thua ít nhất ở bảng C khi mới chỉ lọt lưới duy nhất 1 bàn. 

8  Bàn thắng của Thiago Motta là bàn thứ 8 của Italia ở vòng loại, sau 4 trận đấu (không tính trận được xử thắng Serbia 3-0). 

8  Đây cũng là trận thứ 8 của Prandelli trên cương vị HLV ĐT Italia, với thành tích thắng 4 (có trận thắng Serbia 3-0 là do UEFA phạt Serbia vì bạo lực CĐV), 3 hòa và 1 thua, ghi 12 bàn, thủng lưới 4. 

13 Italia đã có 13 điểm sau 5 trận đầu ở vòng loại (4 thắng, 1 hòa). Ở vòng loại EURO 2008, họ chỉ có 10 điểm sau chặng đường tương tự.

102 Với việc ra sân trong trận đấu với Slovenia, Buffon đã có trận thứ 102 trận khoác áo Azzurri, nhưng anh vẫn còn kém thủ môn tiền bối Dino Zoff 10 trận đấu nữa (112 lần)



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm