Ancelotti "châm chọc" Leonardo: "Tôi không bao giờ dẫn dắt Inter"

25/03/2011 13:31 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Dù đang chiếm được tình cảm của các tifosi đội bóng áo xanh đen cũng như vẫn được lòng ông chủ Moratti nhưng Leonardo lại vừa bị một người Milan khác chỉ trích.

Ancelotti thề không bao giờ dẫn dắt Inter - Ảnh: Getty

Cách ít đây ít lâu, hậu vệ huyền thoại Maldini lên tiếng nói rằng anh "không thể trở thành một Leonardo thứ 2".

Ý Maldini muốn ám chỉ chuyện Leonardo bất chấp quá khứ 13 năm gắn bó với Milan vẫn nhận lời làm HLV Inter, Giờ đến lượt Carlo Ancelotti công kích Leonardo và khẳng định với ông chỉ có "một lần Milan, mãi mãi Milan".

"Nếu Chủ tich Inter Moratti có gọi điện mời tôi làm HLV Inter, tôi sẽ từ chối một cách lịch sự. Tôi là một người Milan, đã có 13 năm ở đây và quá khứ đó không thể bị lãng quên. Tôi sẽ không bao giờ tới Inter nhưng tôn trọng lựa chọn của người khác".

Dù trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của Parma nhưng Ancelotti đã cùng Milan vô địch Serie A và cúp C1/Champions League cả với tư cách cầu thủ lẫn HLV. Carlo có 5 năm (1987-1992) đá tiền vệ phòng ngự cho Milan và sau này là quãng thời gian 8 năm (2001-2009) cầm quân ở San Siro.

Leonardo cũng gắn bó với màu áo đỏ đen trong 13 năm và còn trên nhiều cương vị hơn cả Ancelotti. Ông nhận lời với Moratti về làm HLV Inter chỉ sau khi chấm dứt hợp đồng với Milan trên cơ sở đồng thuận. Trên thực tế, chính Berlusconi đã buộc Leonardo rời Milan chứ không phải chiến thuật gia có gương mặt điển trai ấy chủ động chia tay đội bóng đỏ đen. 

Nhưng cuộc "di cư" của ông tới Inter vẫn bị xem như một sự phản bội với quá khứ đỏ đen nhiều kỷ niệm. Đến bây giờ Leonardo vẫn bị đem ra "bắn tỉa" vì bị cho là một người "bất trung". Tất cả chỉ vì Inter và Milan tuy chung sân đấu và cùng hít thở không khí dưới bầu trời Milan nhưng luôn xem nhau là đối thủ truyền kiếp cần phải "triệt hạ".

HT (Theo Corriere dello Sport)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm