Andrea Ranocchia chấn thương: Prandelli lo một, Leonardo lo mười

25/03/2011 11:59 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Chuyến đi của đội tuyển Italia đến làm khách Slovenia bỗng nhiên thêm bất trắc khi trung vệ trẻ Andrea Ranocchia bất ngờ tái phát chấn thương đầu gối (đã dính ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, gặp Bayern Munich hôm 23/2) và buộc phải rời khỏi đội tuyển hôm 23/3. Nhưng người lo lắng nhất trong sự cố này không phải là HLV Prandelli của Azzurri, mà là Leonardo, người dẫn dắt Inter. Rất có thể Ranocchia sẽ không kịp bình phục cho trận derby sinh tử với Milan vào đêm 2/4 tới, mà nếu điều đó xảy ra, sẽ có một thảm họa thực sự cho hàng thủ của Inter.

Ranocchia bất ngờ tái phát chấn thương đầu gối- Ảnh Getty

Ranocchia tái phát chấn thương đầu gối trong một buổi tập nhẹ của Azzurri tại trung tâm tập huấn Coverciano. Ban đầu, bộ phận y tế dự đoán anh có thể kịp bình phục cho trận gặp Slovenia, hoặc ít nhất cũng là cho trận giao hữu gặp Ukraina hôm 29/3, nhưng các kết quả chụp xét nghiệm được thực hiện sáng 23/3 đã cho kết quả tiêu cực. Ranocchia đã rời đội tuyển ngay trong ngày với cái đầu gối chân phải phải nẹp cố định. Cầu thủ 23 tuổi này tỏ ra hết sức lo ngại khả năng bỏ lỡ trận derby đầu tiên trong sự nghiệp của anh, đồng thời hy vọng không phải lên bàn mổ. Nếu buộc phải phẫu thuật, Ranocchia chắc chắn sẽ phải nghỉ đến hết mùa giải này.

Chưa nói đến khả năng Ranocchia sớm chia tay mùa giải, mà nội việc anh không thể chơi trận derby cũng đã đủ là ác mộng với Inter. Trận ấy, Inter vốn đã vắng trung vệ kỳ cựu Lucio do án treo giò, nên nếu mất nốt cả Ranocchia, hàng thủ của đội bóng này sẽ trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Mặc dù mới đến Inter được hơn hai tháng, Ranocchia đã sớm khẳng định được vai trò trụ cột, thay thế tốt vị trí của Walter Samuel (nghỉ hết mùa). Ranocchia thậm chí còn mạnh hơn Samuel ở khả năng không chiến và những quyết định can thiệp đúng thời điểm. Nếu kịp bình phục, anh sẽ trở thành điểm tựa niềm tin của Inter ở hàng thủ, nhưng…

Nếu không có Ranocchia cho derby, Leonardo sẽ buộc phải sử dụng cặp trung vệ Cordoba - Chivu hoặc Cordoba - Materazzi, mà phương án nào cũng đều không an toàn. Materazzi là người được ưu tiên sau cùng, bởi không ai quên “gã đồ tể” này chính là tội đồ ở trận lượt đi khi đốn ngã Ibra gây ra quả penalty dẫn đến thất bại, nhưng Cordoba cũng đang có phong độ tồi tệ. Những sai lầm của lão tướng này khiến Inter suýt chuyển từ thắng thành thua Brescia cách đây hai tuần. Chivu, dù không phải là một trung vệ đúng nghĩa, còn đáng tin cậy hơn, nhưng anh cũng không phải là sự đảm bảo cao nhất. Nếu Chivu vào giữa, cánh trái sẽ được giao cho Nagatomo, nhưng sự non kinh nghiệm của cầu thủ người Nhật Bản cũng là một dấu hỏi cho khả năng phòng ngự biên của Inter, khi cánh phải của Milan có Abate, một cầu thủ rất nhanh.

B.V


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm