Eto’o như Ronaldo 1998, Cavani hơn Vojak. Còn Milan?

22/03/2011 11:21 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Các interisti như nhìn thấy Ronaldo vừa trở lại. Đấy là Ronaldo của 1998, năm hay nhất trong sự nghiệp của anh, và khi đó, anh chinh phục Italia và Cúp UEFA với những bàn thắng và nỗi đam mê không cùng.

Eto’o đang giúp Inter tìm lại chính mình- Ảnh Getty

Eto’o bây giờ cũng thế, dù nhiều hơn Ronaldo ngày ấy đến 8 tuổi. Mùa bóng này, tiền đạo người Cameroon nổ súng đều đặn trên khắp các mặt trận, là người níu kéo chiếc ghế của Benitez thêm một thời gian nữa, cũng là người nâng Leonardo lên thành “Đấng cứu thế” của Inter giai đoạn này, vị trí đáng lí ra dành cho Eto’o, chứ không phải HLV người Brazil. Ở Inter có “Thánh” Eto’o, ở Napoli có “Thánh” Cavani, người vừa ghi bàn trở lại sau 40 ngày để phá kỉ lục ghi bàn một mùa của Volk cho Napoli (22 bàn) và cú đúp của anh trong trận thắng Cagliari đã đưa Napoli chỉ còn cách Milan đúng 3 điểm, thắp sáng trở lại giấc mơ Scudetto. Milan có Ibra, nhưng anh đã tự giết mình bằng án treo giò 3 trận.

Những tiền đạo còn lại không ai có phong độ như Eto’o và sự trẻ trung của Pato so với Cavani chỉ có ý nghĩa tham khảo về mặt tuổi tác chứ không nói lên điều gì nữa. Tiền đạo trẻ người Brazil như sao lúc tỏ lúc mờ. Cassano không phải là một trung phong có thể ghi 20 bàn cho Milan mỗi mùa. Robinho mệt mỏi và hậu đậu. Milan đang nhớ Ibra? Không, nhớ Inzaghi, người mà bao mùa qua, cứ đến mùa xuân là ghi hàng đống bàn thắng. Bây giờ anh ở đâu?

Giờ thì các tifosi Napoli mơ một điều có lẽ không phải quá xa vời nữa: Eto’o ghi bàn đánh bại Milan-không-Ibra và Cavani hạ gục Lazio ở vòng đấu tới. Cuộc đua Scudetto sẽ hay gấp bội phần.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm