Palermo: Cái lý của kẻ cùng đường

19/03/2011 12:30 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Từ nhóm đua tránh vé dự Champions League, Palermo giờ đây thậm chí có nguy cơ không thể giành một vị trí trong top 6, khi khoảng cách với Roma lúc này đã lên thành 9 điểm. Những gì diễn ra với đội bóng đảo Sicilia là hậu quả của cuộc khủng hoảng trầm trọng về phong độ và tinh thần.

Chủ tịch Palermo Zamparini (phải) không muốn thấy đội bóng cứ thua mãi, Ảnh Getty

Cuộc khủng hoảng bắt đầu cách đây hơn một tháng, ngày 13/2, khi Palermo tiếp Fiorentina trên sân nhà Renzo Barbara. Pastore và Nocerino hai lần đưa Palermo vươn lên dẫn trước, nhưng sau đó là sự sụp đổ toàn diện, để rồi đón nhận thất bại 2-4. Tiếp theo đó là 2 thất bại liên tiếp mà các cầu thủ áo hồng không ghi nổi bàn nào. Cuộc khủng hoảng lên đến đỉnh điểm bằng thảm bại kinh hoàng 0-7 trước Udinese ngay tại Renzo Barbara (thất bại đậm nhất trên sân nhà trong lịch sử), trận đấu khiến HLV Delio Rossi bị sa thải. Zamparini, Chủ tịch của Palermo, đã đổ mọi lỗi lầm lên đầu Delio Rossi, nhưng thực tế là tân HLV Cosmi cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự.

Dưới bàn tay của Cosmi, Palermo thua thêm hai trận khác, và hàng công cũng hoàn toàn “mất tích”. Tiền vệ Pastore, tác giả 10 bàn thắng cho Palermo từ đầu mùa, nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào khác, cũng không thấy tăm hơi. Đây thực sự là nỗi thất vọng rất lớn, khi trước đó Palermo là một trong những đội bóng có hàng công đáng nể bậc nhất Serie A. Trong giai đoạn trước đó, Palermo đạt hiệu suất lên đến 1,91 bàn/trận. Chưa bao giờ kể từ khi trở lại Serie A năm 2004, Palermo phải “kinh qua” 5 thất bại liên tiếp, và cũng chưa bao giờ họ lại không ghi bàn trong liền 4 trận.

Chủ tịch Zamparini không còn muốn nhìn cảnh Palermo cứ thua hết trận này đến trận khác, vì như thế nó ảnh hưởng đến việc làm ăn của ông; HLV Cosmi khát khao có được dấu ấn đầu tiên kể từ ngày trở thành kẻ đóng thế cho người tiền nhiệm Delio Rossi; các cầu thủ đang rất quyết tâm chiến đấu vì danh dự của một kẻ đang bị tổn thương nghiêm trọng; những tifosi ở Renzo Barbara cũng không muốn nhìn đội nhà tiếp tục chìm.

Điều đó cũng có nghĩa, Palermo bước vào trận tiếp Milan với những nổ lực lớn nhất, nhằm đẩy lùi cuộc khủng hoảng và tiếp tục nuôi hy vọng đua tranh suất dự Europa League. Với tâm lý của một kẻ đang ở đường cùng, cộng thêm Milan là đối thủ “ưa thích” trong 3 mùa giải gần nhất, khả năng Palermo vượt qua cơn sống dữ hiện tại là điều không phải không thể.

N.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm