Người hùng Thiago Motta: Hồi sinh cùng Leo?

08/01/2011 09:40 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Ở Milan, Leonardo đã rất thành công khi đánh thức Ronaldinho (khi ông ra đi, Ronnie cũng “chìm”). Giờ đây, khi đến Inter, Leo đang đánh thức một gương mặt khác cũng có gốc Brazil: tiền vệ Thiago Motta. Những gì diễn ra trong trận thắng 3-1 trước Napoli cho thấy, Thiago Motta có vẻ rất hợp với chiến thuật của Leo.

Ngay ở phút thứ 3, sau pha phối hợp với Stankovic, Motta đã băng xuống và tung cú dứt điểm bóng sống tuyệt đẹp. Bàn thắng mở tỉ số rất sớm ấy tác động lớn đến tâm lý của Inter. Cho dù Luca Castellazzi đã phải vào lưới nhặt bóng, nhưng hệ quả tích cực mà Motta mang lại vẫn còn nguyên. Nhờ đó, Inter có thêm bàn thắng thứ hai, khi Cambiasso kết thúc gọn gàng đường chuyền từ cánh phải của Maicon.

Motta đang hồi sinh dưới triều đại Leo - Ảnh Getty

Cũng chính Motta, từ pha đá phạt góc của Stankovic, đã thực hiện cú đánh đầu tuyệt đẹp khuất phục hoàn toàn thủ thành lão luyện De Sanctis, hoàn tất bữa đại tiệc ra mắt của Leonardo. Ngoài ra, Motta còn một cú dứt điểm khác, nhưng thiếu chính xác. Dù vậy, ghi đến 2 bàn chỉ sau 3 pha dứt điểm đã là một hiệu suất khó tin của Motta.

Với những gì vừa thể hiện, Motta hứa hẹn sẽ trở thành con bài quan trọng trong chiến thuật của Leo, và có cơ hội đạt đến đỉnh cao như thời HLV Mourinho. Trong giai đoạn Benitez nắm quyền, Motta thường dính chấn thương triền miên nên chỉ 3 lần ra sân ở Serie A (5 trên mọi mặt trận), ghi 1 bàn thắng trong chiến thắng 5-2 trước Parma.

Thực tế, khi Motta bình phục, Benitez cũng không biết cách khai thác hết phẩm chất của tiền vệ 28 tuổi này, một mẫu cầu thủ có khả năng tạo đột biến thực sự, kể cả trong các trận cầu đỉnh cao. Với sơ đồ yêu thích 4-2-3-1, Benitez thường sử dụng nhiều cầu thủ luôn hì hục chạy như Biabiany hay Coutinho, nên Motta không có chỗ.

Khởi đầu ngọt ngào trong năm mới giúp Motta đẩy lùi những rắc rối mà anh gặp phải trong vài tháng cuối năm 2010. Với HLV Leonardo, một người đồng hương nên càng am hiểu và dễ chia sẻ hơn, Motta thậm chí có thể hy vọng làm được nhiều hơn những gì anh từng thể hiện trong màu áo Barca, Genoa, cũng như “Interinho”.

Và một điều quan trọng khác, rất có thể Leonardo sẽ giúp Motta , vốn không còn trẻ nữa, có vinh dự được khoác lên mình màu áo ĐTQG. Đó có thể là màu áo Vàng - xanh của Brazil, đất nước mà Motta sinh ra; hoặc màu Thiên thanh của Italia - một phần máu mủ của anh.

N.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm