Juve đại bại sân nhà: Thảm họa ngày “khai xuân”

07/01/2011 11:39 GMT+7 | Bóng đá Italy

* Hàng công Juve mất thêm Quagliarella

(TT&VH) - Một Melo hiện nguyên hình là một tên "đồ tể"cùng một hàng thủ vẫn chơi như mơ ngủ mang tới thảm họa cho Juventus trong bữa tiệc ngày đầu năm.

*Từ 17 phút đầu như ma ám

Sự cổ vũ của hơn 2 vạn khán giả bất chấp giá lạnh có mặt ở Olimico đã tạo ra một sự hưng phấn lớn cho các Bianconeri. Song sự hưng phấn quá mức đã trở thành một thảm họa khi ngay ở phút thứ 3, Quagliarella với một tình huống tranh bóng thái quá đã nằm vật ra sân quằn quại vì đau đớn. Pha va chạm với Paci không phải là nguyên nhân khiến chân sút số 1 của Juve đau đến thế nhưng động tác đặt trụ sai khi vào bóng đã khiến cho dây chằng chân phải của Quagliarella bị tổn thương. Del Neri đứng lặng một lúc trước khi quyết định đưa Amauri vào sân.

Juventus đại bại trong trận ra quân đầu năm mới - Ảnh Getty

Thế nhưng, đó chưa phải là thảm họa lớn nhất. 13 phút sau, Felipe Melo đã phá hỏng tất cả những ý đồ khiến thuật của Del Neri. Trong một pha tranh bóng ở trung lộ cả Paci và Melo cùng ngã. Cho rằng tiền vệ của Parma chơi xấu, Melo ngay lập tức có động tác trả đũa bằng một pha đạp thẳng gầm giày vào mặt đối phương. Trọng tài  De Marco đứng ngay gần đấy và ông đã không ngần ngại tặng cho tiền vệ người Brazil một chiếc thẻ đỏ. Trước khi rời sân, Melo đã chỉ vào vết xước ở bắp đùi để thanh minh rằng anh đã bị Paci chơi xấu trước nhưng chẳng thể bao biện cho sự cục mịch xấu xí của một gã công nhân chuyên chém đinh chặt sắt.

*Đến sai lầm cố hữu của hàng thủ

Melo rời sân và đây chính là bước ngoặt lớn nhất của trận đấu. Del Neri cuống quít rút nốt Del Piero và đưa  Pepe vào sân. Sự điều chỉnh này cũng không mang lại tính hiệu quả khi điểm chết của Juve lại chính là hàng thủ. Bên cánh trái, Grosso bất lực để Zaccardo tạt bóng vào trong vòng cấm, Legrottaglie bất lực trong pha không chiến với Crespo còn tình huống Giovinco băng vào đá bồi thì Sorensen gần như mất tích.

Ở các bàn thua sau đó vẫn là sai lầm từ các hậu vệ khi bộ tứ vệ của Juve tỏ ra bất lực trước những pha phối hợp đơn giản nhưng lại có hiệu quả cực cao của hàng công Parma. Trong tình huống Giovinco nâng tỷ số lên 2-0, cả Legrottalige và Chiellini bất lực để Candreva xoạc người tạt bóng trong khi Sorensen cũng không theo sát "chàng lùn" của Parma. Bàn thua từ chấm 11m của Crespo cũng xuất phát từ pha phạm lỗi thô thiển của Chiellini trong khi cả hàng thủ Juve đã đứng như bù nhìn khi nhìn bộ ba tam giác Gobbi - Valiani - Pallardino phối hợp như đá tập dẫn đến bàn thua thứ 4.

Thực tế, ở mùa giải năm nay, hàng thủ chưa bao giờ là điểm mạnh của Juventus. Trước đó, ở giai đoạn 1, Juve đã từng thua tới 3 bàn trước Sampdoria (3-3) hay Palermo (1-3) nhưng để thua tới 4 bàn trong một trận đấu thuộc khuôn khổ Serie A thì đây mới là lần đầu tiên sau 7 năm (3-4 Lecce, 25/4/2004). Dù đã liên tục có những sự bổ sung cả về chất và lượng cho hàng thủ song xem ra đây vẫn là bài toán hóc búa nhất cho Del Neri.

Đến lúc này, Juventus lại buộc người ta phải nghi ngờ rằng họ đã có đủ năng lực để phục vụ cho tham vọng cạnh tranh Scudetto hay không.

Thái Toàn


Đội hình thi đấu

Juventus: Storari- Sorensen (Sissoko 55’), Legrottaglie, Chiellini, Grosso- Krasic, Aquilani, Melo, Marchisio- Quagliarella (Amauri 4’), Del Piero (Pepe 30’)

Parma: Mirante- Zaccardo, Paletta, Paci, Gobbi- Morrone, Dzemaili, Candreva- Giovinco (Toni Calvo 87’), Crespo (Palladino 65’), Valiani

Bàn thắng: Legrottaglie 60' - Giovinco 41', 49', Crespo (62', pen), Palladino 90'

Thẻ đỏ: Melo 17'


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm