Milan thắng đậm Brescia 3-0: Không thể cản “MassiMilan”!

06/12/2010 12:12 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Bất trước sức ép mà Lazio tạo ra trên bảng xếp hạng, Milan vẫn thẳng tiến đến ngôi quán quân mùa Đông. Ở San Siro, đội quân của Massimiliano Allegri, với một số thay đổi về lối chơi, đã dễ dàng đè bẹp Brescia 3 bàn không gỡ ngay trong hiệp 1, chính xác hơn là 30 phút.

Trò chơi xếp hình của Allegri

Milan dễ dàng có chiến thắng "3 sao" trước Brescia, Ảnh Getty

Một tuần trước, trong thế trận mà Milan lấn lướt hơn so với Sampdoria, sự cầu toàn của HLV Allegri đã khiến đội bóng đang dẫn đầu bảng đánh mất điểm số đầy tiếc nuối. Thế nhưng, ở San Siro đêm 4/12, Allegri đã sửa sai bằng việc thực hiện một số thay đổi về nhân sự và chiến thuật, từ đó mang đến bộ mặt mới cho Milan, và chiến thắng cũng đã trở lại.

Thay đổi đáng chú ý nhất là Seedorf ngồi dự bị để nhường vai trò hộ công cho Boateng (chứ không phải Ronaldinho). Ngay phía sau, Pirlo được trở lại đội hình xuất phát. Đây mới là lần đầu tiên Pirlo đá chính sau tròn một tháng (trận hòa Real 2-2 ngày 3/11). Trong một tháng qua, Pirlo gần như nằm ngoài chiến thuật của Allegri (chỉ ra sân từ ghế dự bị 3 lần, và được thông báo là “chấn thương”).

Với Pirlo trở lại và Boateng phía sau cặp tiền đạo Ibra - Robinho, lần thứ 3 liên tiếp Milan ra sân mà hàng tiền vệ luôn có ít nhất một xáo trộn. Trước Auxerre là Gattuso - Ambrosini - Seedorf (nhô cao) - Flamini. Đến trận hòa Sampdoria, Boateng thay vị trí của Auxerre. Mới nhất, bộ ba Gattuso - Pirlo - Ambrosini tái hợp lần đầu tiên kể từ sau trận thua 0-2 trên sân Cesena (11/9).

Những gì diễn ra từ hơn một tháng nay giống như Allegri đang thực hiện trò chơi xếp hình, và mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Cách xoay vòng của chiến lược gia người Livorno vừa tạo ra sự đa dạng trong lối chơi, vừa mang đến tính cạnh tranh, giúp các cầu thủ luôn ra sân với trạng thái và khát vọng tốt nhất. Nhờ đó, “MassiMilan” đang thi đấu với một phong độ đầy hứng khởi, và trải qua chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp trên các mặt trận (6 trận thắng).

Hướng đến ngôi quán quân mùa Đông

Ở San Siro đêm 4/12 vừa qua, Milan đã chiến thắng mà không gặp nhiều khó khăn. Đội quân của HLV Allegri nhanh chóng giải quyết Brescia, kẻ đang đứng trong nhóm cuối bảng nhưng từng “làm loạn” ở Serie A khi đánh bại Roma (2-1), cầm hòa Inter và Juve trong hai trận liên tiếp (cùng tỉ số 1-1), ngay trong hiệp đấu thứ nhất.

Chiến thắng được mở ra cho Milan, khi Ibra đột phá bên cánh trái và căng ngang để Boateng tung cú dứt điểm rất kỹ thuật, dù tư thế của anh là tương đối khó. Tiếp theo, Robinho tỏ ra rất nhanh khi “đánh hơi” được pha chuyền về bất cẩn của tiền vệ Brescia, băng xuống cắt bóng và ung dung đánh bại một Sereni đầy kinh nghiệm.

Sau 30 phút, Ibra là người khép lại màn trình diễn tưng bừng cho “MassiMilan”, trong một trận đấu mà anh là nhân vật chính. Nhận pha chọc khe của Pirlo, tiền đạo người Thụy Điển thoải mái đẩy bóng qua các hậu vệ Brescia, trước khi tung cú sút cực mạnh làm tung nóc lưới khung thành Sereni. Một pha ghi bàn đẳng cấp và thể hiện sự toàn diện của Ibra.

Công bằng mà nói, khi tỉ số là 1-0, Milan trải qua giây phút đứng tim. Caracciolo đã có pha tung người vô-lê tuyệt vời, nhưng Abbiati xuất sắc không kém để chặn bóng ngay vạch vôi. Sau tình huống đứng tim này, Milan đã tập trung hơn để rồi kết thúc trận đấu bằng chiến thắng đậm đà. Nhờ đó, khoảng cách với Lazio tiếp tục được giữ vững, đồng thời Milan bỏ xa Inter lên đến 10 điểm.

Với phong độ rất ấn tượng, Milan của Allegri đang hướng đến ngôi VĐ mùa Đông, hoặc ít nhất là bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh với ngôi đầu bảng, cái cảm giác mà lâu lắm rồi họ không được trải qua.

Ngọc Linh

19 Milan đã ghi bàn trong 19 trận sân nhà liên tiếp, đúng số trận sân nhà trong 1 mùa giải. Lần gần nhất họ không “nổ súng” tại San Siro là vào ngày 13/12/2009, trong thất bại 0-2 trước Palermo. Trong 19 trận đó, Milan đã ghi được 42 bàn (mùa này 17 bàn/8 trận), trung bình 2,2 bàn/trận.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm