Ông trùm Moratti "treo thưởng" cho HLV Benitez

03/12/2010 18:59 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Hai trận thắng liên tiếp của Inter trước Twente ở Champions League và Parma ở Serie A đã làm cho những nếp nhăn trên trán Benitez giãn ra đôi chút nhưng không có nghĩa là chiếc ghế "nóng" ông đang ngồi đã vững chắc trở lại.

Chủ tịch Inter Moratti vừa tuyên bố rằng việc giành chiến thắng ở cúp thế giới các CLB là mục tiêu ưu tiên đối với đội bóng áo xanh đen và "treo thưởng" cho người làm công của ông.

Benitez lại đang đứng trước những thử thách mới, Ảnh Getty

"Cúp thế giới các CLB (tiền thân là cúp Liên lục địa) làm tôi nhớ lại những ngày thơ ấu mà mình đã trải qua với rất nhiều niềm vui nhưng cũng đầy gian khó. Những trận đấu thế này luôn là những cuộc chiến thực sự. Nó hết sức khó khăn và đòi hòi bạn phải có cá tính. Đó là cuộc chơi đáng để chúng tôi nỗ lực và gặt hái thành công. Bình thường thì đối với tôi những gì Inter đã thể hiện từ đầu mùa giải đến nay được chấm theo thang điểm 6,5/10, nhưng nếu chúng tôi vô địch cúp thế giới các CLB thì tôi sẽ cho đội bóng thang điểm 10/10", Moratti tuyên bố.

Tuyên bố của Benitez được báo chí Italia mô tả như là một "giải thưởng" được treo dành cho HLV Benitez. Theo đó, mấy tháng đầu tiên của nhà cầm quân người Tây Ban Nha trên đất Italia chưa được xem là thành công (thực tế đúng vậy) mà nếu muốn làm "tăng điểm số" của mình lên Benitez phải dẫn dắt Inter vô địch cúp thế giới các CLB. Dĩ nhiên, mong muốn của Moratti không chỉ dừng ở đó.

Ông muốn Inter phải tiếp tục đi trên con đường chiến thắng thay vì thể hiện phong độ nghèo nàn như trong thời gian qua. "Chúng tôi phải tiếp tục tiến lên bằng những kết quả tích cực. Một đội bóng vô địch không thể cứ thường xuyên đá trận hay, trận dở. Inter phải chơi ổn định và xác lập lại thói quen chiến thắng. Tôi không nghĩ là chúng tôi khủng hoảng dù rằng lực lượng của đội bóng lúc này không phải là mạnh nhất. Điều quan trọng là các cầu thủ phải chơi với khả năng tốt nhất của họ, cả hệ thống phải vận hành một cách nhịp nhàng và đó không phải là việc của tôi".

Câu nói cuối cùng này của Moratti chính xác là lời nhắn nhủ dành cho Benitez. "Giải thưởng" dành cho ông đã được treo nhưng thách thức cũng không hề nhỏ.

HT (Theo Gazzetta dello Sport)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm