(TT&VH)- Milan đã không gặp may ở Marassi, hay đúng hơn là thủ môn Curci đã có một show diễn hết sức ấn tượng trong khung thành đội chủ nhà. Nhưng Milan chỉ nên trách mình trong việc để mất điểm tại Genova.
Dấu hiệu mệt mỏi…
Trong trận thắng Fiorentina, với cú “xe đạp chổng ngược” đầy ấn tượng, Ibra đã xin được thay ra, và ngay sau đó là những phát biểu về sự mệt mỏi của bản thân. Vài ngày sau, Ibra vẫn đá chính và đã chơi cực hay với bàn mở tỉ số vào lưới Auxerre, trước khi nhường chỗ cho Ronaldinho. Rời đất Pháp, thêm một lần nữa Ibra bóng gió đến sự quá tải, khi anh đang đóng vai trò chỗ dựa chính của Milan kể từ đầu mùa.
Bất chấp điều đó, tiền đạo người Thụy Điển vẫn đá chính ở Marassi, và thậm chí là phải chơi trọn vẹn 90 phút chính thức lẫn thời gian đá bù. Những ai theo dõi trận đấu đều có thể nhìn ra, Ibra đã chậm chạp hơn so với một vài trận trước đó. Trong cả trận, Ibra ít di chuyển hơn so với khi anh ghi bàn vào lưới Fio cũng như trận derby với Inter. Tất cả những gì Ibra có thể làm trong trận đấu là một đường chuyền để Robinho ghi bàn mở tỉ số và nhiều lần đi bộ trong hiệp 2.
Khi Ibra mệt mỏi và không thể hiện được sự nguy hiểm cao nhất của chân sút đã ghi 11 bàn từ đầu mùa (7 ở Serie A, 4 ở Champions League), Milan cũng đánh mất những phẩm chất đặc biệt trong tấn công. Không Ibra, không party, điều đó quả là không sai, bất chấp Robinho đã ghi bàn và có một trận đấu cực kỳ năng nổ.
Mà không chỉ Ibra, Nesta cũng có dấu hiệu của sự quá tải. Điều đó biểu hiện qua những pha xoay trở khá chậm chạp, hệ quả của việc phải động với mật độ trung bình 3 ngày/trận, trong khi bản thân anh có tiền sử chấn thương nặng. Còn Gatusso và những người khác nữa, họ cần được nghỉ ngơi.
Ibra đã bắt đầu thấy mệt mỏi- Ảnh Getty
… và những sai lầm của Allegri
Khi Milan dẫn trước trong thế trận mà họ thể hiện được sự lấn lướt so với Samp, không ít tifosi Milan đã nghĩ đến việc Ibra nên được nghỉ ngơi, và Allegri cần có sự điều chỉnh trong hiệp 2. Thế nhưng, đã không có bất kỳ điều chỉnh nào. Ibra vẫn đá, lối chơi được giữ nguyên, và Milan phải trả giá với bàn gỡ mang tên Pazzini - chân sút đang một mình vực Samp thoát khỏi những ngày khốn khổ.
Sau khi thủng lưới và miệt mài tìm kiếm bàn thắng khác nhưng bất thành (theo thống kê, Milan sút bóng vào khung thành 11 lần, trong khi Samp chỉ có 2), Allegri cũng không có sự điều chỉnh nào. Mãi cho đến khi bước vào 4 phút bù giờ của trận đấu, Allegri mới có hai sự thay đổi liên tiếp. Flamini thế chỗ Boateng, còn Seedorf nhường vị trí hộ công cho Ronaldinho. Phải chăng ông không biết làm gì khác ngoài việc cố gắng nuôi hy vọng mong manh vào một khoảnh khắc lóe sáng nữa của Ibra?
Nếu muốn tìm kiếm sự khác biệt để đi đến chiến thắng, Allegri cần phải có những thay đổi sớm hơn là thực hiện nó ở phút 90. Seedorf, người có dấu hiệu chững lại sau vài trận rất thành công, tại sao không được thay bằng Ronnie sớm hơn? Seedorf đã không biết ghi bàn ngay cả khi đối mặt với Curci, trong khi Ronnie vừa tìm lại cảm hứng với bàn thắng đẹp mắt vào lưới Auxerre. Hoặc Ronnie cũng có thể vào sân sớm hơn để thay Ibra, trong khi Flamini thế chỗ Seedorf (Boateng sẽ đá hộ công, đẩy Ronnie lên đá ngang với Binho).
Một điểm ở Marassi, nơi Milan đã thua trong 2 lần làm khách trước đó, không phải kết quả quá tệ, nhưng rõ ràng Milan đã có thể giành được gấp 3 con số ấy, nếu Allegri quyết đoán và mạo hiểm hơn. Hai tuần sắp tới, lịch của Milan khá nhẹ, khi chỉ gặp Brescia và Bologna, xen giữa là trận “vô bổ” với Ajax. Đó sẽ là lúc Allegri sửa sai, bằng cách xoay vòng tối đa nhưng vẫn đảm bảo giữ vững ngôi đầu, trước khi đụng “khúc xương” Roma - trận đấu cuối cùng trong năm.
Giờ đây, chỉ với một chiếc smartphone cài đặt ứng dụng ĐGBS - VPA, bạn đã có thể dễ dàng xem, lựa chọn biển số yêu thích và tham gia đấu giá biển số xe ở bất cứ đâu, bất kỳ lúc nào.
Ngành công nghiệp ô tô và thị trường tài chính toàn cầu đã rung chuyển sau quyết định áp thuế 25% đối với ô tô và phụ tùng nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, có hiệu lực từ ngày 3/4.
Cập nhật các kết quả bóng chuyền VĐQG 2025 hôm nay 28/3 với tâm điểm các trận đấu VTV Bình Điền Long An vs LPBank Ninh Bình và Biên Phòng MB vs Lavie Long An.
Ngày 28/3, Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết, trên cầu vượt Mai Dịch (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong.
Ngày 27/3, Trường Đại học FPT, Tập đoàn FPT khởi động cuộc thi FPTU AI & Robotics Challenge (FARC) 2025, tạo môi trường giúp học sinh THPT trên toàn quốc ứng dụng công nghệ vào thực tiễn và phát triển các kỹ năng cần thiết trong kỷ nguyên số.
Trận tứ kết Champions League giữa Real Madrid và Arsenal có thể gặp biến cố lớn. Nhà đương kim vô địch châu Âu mới đây đã bị điều tra về hành vi được cho là quá khiếm nhã của các cầu thủ.
Giữa những áp lực về ngoại hình hoàn hảo trên mạng xã hội, Lê Phạm Hoàng Ngân – một nữ sinh Việt Nam đã trở thành nguồn cảm hứng giúp hàng trăm người Mỹ vượt qua chứng rối loạn mặc cảm ngoại hình (Body Dysmorphia).
Trở về sau chiến tranh, dẫu cơ thể mang nhiều vết thương nhưng trong lòng mỗi cán bộ lão thành, người có công với cách mạng đang sinh sống tại tỉnh Khánh Hòa luôn tự hào vì được cống hiến cho cách mạng.
Ngày 28/3, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã xử phạt một dối tượng đăng tải thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội nhằm tăng tương tác cho tài khoản cá nhân, phục vụ bán hàng.
Kim Soo Hyun, ngôi sao đang vướng vào lùm xùm vì mối quan hệ tình cảm với một cô gái vị thành niên, có nguy cơ phải trả hàng nghìn tỷ đồng tiền phạt liên quan đến bộ phim sắp ra mắt Knock-Off.
Miami Open năm nay đang chứng kiến màn trình diễn khó tin của nữ tay vợt 19 tuổi Alexandra Eala. Nữ tay vợt người Philippines không chỉ tiến bước vào bán kết mà còn mang đến niềm tự hào cho quần vợt Đông Nam Á.
Knox Jolie-Pitt, cậu con trai 16 tuổi của cặp đôi quyền lực một thời Angelina Jolie và Brad Pitt, vừa khiến mọi ánh mắt đổ dồn khi xuất hiện trên đường phố Los Angeles trong một buổi chạy bộ đầy năng lượng.
Indonesia là đội duy nhất của Đông Nam Á từng dự World Cup dưới cái tên Đông Ấn Hà Lan vào năm 1938. Và bây giờ, đội tuyển có biệt danh “Hà Lan 2” lại đứng trước cơ hội trở lại sân chơi đỉnh cao này.
Sáng 28/3/1975, các trận địa pháo của Quân đoàn 2 ở đèo Mũi Trâu bắt đầu bắn vào sân bay Đà Nẵng, sân bay Nước Mặn và bán đảo Sơn Trà. Pháo của Quân khu 5 bắn vào Hòn Bằng, Trà Kiệu, Vĩnh Điện...