00h00 Chủ nhật 21/11, Roma – Udinese: Trên đôi cánh niềm tin

20/11/2010 12:08 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Chưa bao giờ trung tâm huấn luyện Trigoria trải qua thời khắc đẹp và một bầu không khí tự tin như hiện tại. Với 6 trận bất bại liên tiếp, Roma đang hồi sinh mạnh mẽ để xua tan nỗi buồn hồi đầu mùa. Tiếp Udinese, thầy trò HLV Ranieri đang chờ đợi một niềm vui nữa.

Hồi sinh trong gian khó

Roma đang có phong độ khá cao, Ảnh Getty

Một tháng trước, những gì người ta được chứng kiến ở Trigoria là từng nhóm các tifosi Roma liên tục tụ tập để biểu tình phản đối CLB. Trong đó, HLV Claudio Ranieri là người bị la ó nhiều nhất, và bị quy trách nhiệm chính trong cuộc khủng hoảng nặng nề của Roma. Vào lúc này, mọi thứ đã thay đổi. Trigoria đầy ắp tiếng cười, niềm tin và sự mơ mộng.

Những tín hiệu lạc quan bắt đầu kể từ sau chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Lecce, với hai bàn thắng được ghi bởi Burdisso và Vucinic, cùng chiếc thẻ đỏ đau đớn mà đội trưởng Totti phải nhận. Niềm tin của Roma như được nhân đôi, khi Menez, Totti và Greco lập công mang về chiến thắng 3-2 cho Roma ngay trên sân của Basel. Đó là trận đấu mà Ranieri sử dụng lối chơi tấn công dồn dập để che lấp những mất mát nghiêm trọng bởi chấn thương.

Trong vòng gần hai tuần trở lại đây, mọi thứ càng trở nên ngọt ngào với Roma, khi một nửa chặng đường của tháng 11 bão táp đã được thầy trò Ranieri giải quyết không thể ấn tượng hơn. Chiến thắng 2-0 trước một Lazio đang bay cao trên ngôi đầu vượt qua mọi sự chờ đợi (Totti hôm ấy bị treo giò, anh thậm chí không dám đến sân và cho rằng Lazio có cơ hội thắng rất lớn), trước khi vượt qua chướng ngại vật Fiorentina với hai ngôi sao tỏa sáng là Borriello và Simplicio.

Mới nhất, những chàng trai áo màu bã trầu tiếp tục mang đến niềm hứng khởi cho các tifosi của mình bằng trận hòa ngay tại Olimpico di Torino. Trên thực tế, 1 điểm ở Torino không thể giúp Roma cải thiện hơn nữa vị trí trên bảng xếp hạng (vẫn đứng thứ 6, chưa đủ để qua mặt Inter), nhưng rõ ràng trận hòa trước Juve cũng không khác gì một thắng lợi, ít nhất là về mặt tinh thần. Nó giúp thầy trò HLV Ranieri thêm tự tin cũng như động lực chiến đấu.

Tự tin hướng đến top 4

Lúc này, với khoảng cách 7 điểm mà Milan đang duy trì, còn quá sớm để Roma mơ về ngôi đầu và cuộc đua tranh Scudetto. Thế nhưng, mục tiêu lọt vào top 4 trong tương lai gần là điều hoàn toàn nằm trong khả năng của Giallorossi. Hiện tại, Roma chỉ còn cách nhóm 4 đội đầu bảng vỏn vẹn 1 điểm, nên điều gì cũng có thể xảy ra chỉ sau một vòng đấu. Thậm chí, chinh phục vị trí thứ 3 mà Napoli đang nắm giữ cũng không phải là quá khó khăn với đội quân của Ranieri, khi khoảng cách giữa hai đội chỉ là 2 điểm.

Rất đông tifosi Roma đã đặt vé vào sân để chờ đợi giây phút đội nhà vượt qua Udinese để hiện thực hóa vị trí trong top 4 (nếu thắng, Roma sẽ có ít nhất 1 ngày nằm trong nhóm 4 đội dẫn đầu). Trong khi đó, HLV Ranieri thì tỏ ra thận trọng hơn, khi cho rằng ông không nghĩ đến điều đó, mà chỉ tập trung vào trận đấu - một cách để giữ chân các cầu thủ ở dưới mặt đất. Với niềm tin đang được tạo dựng trong thời gian một tháng trở lại đây, chiến thắng trước Udinese là khả thi.

Tuy nhiên, trong niềm vui vẫn luôn có sự lo lắng. Chấn thương của đội phó De Rossi trong trận giao hữu giữa Italia với Romania khiến sức mạnh ở tuyến giữa của Roma bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ranieri có lý do để lo lắng, bởi Pizarro mới chỉ vừa bình phục chấn thương và không thể đòi hỏi anh hoàn thành hết khối lượng công việc mà De Rossi để lại.

Trong khi đó, cả Brighi lẫn Simplicio - có thể xem là “phát hiện mới” của Ranieri trong thời gian qua, đều là mẫu tiền vệ tấn công chứ không phải những “công nhân” để thu hồi bóng. Vì thế, rất có thể “Gã thợ hàn” sẽ phải chọn giải pháp tấn công để gây áp lực lên phần sân đối phương, tránh cho những vấn đề ở tuyến giữa bị khai thác.

Với Menez, Borriello, Vucinic, cộng thêm Brighi và Simplicio hỗ trợ từ xa, đây có thể xem là cách tốt nhất để đưa Roma chiến thắng, như những gì đã diễn ra ở Basel cách đây không lâu.

Dự đoán: 2-1

Đối đầu: 36 trận ở Olimpico, Roma thắng 19, hòa 12, Udinese thắng 5.

Lực lượng:

-Roma: De Rossi, Riise, Okaka, Taddei, Perrotta chấn thương. Pizarro trở lại.

-Udinese: Pasquale bị treo giò, Zapata, Basta và Ferronetti chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Roma: Julio Sergio; Cassetti, N. Burdisso, Juan, Castellini; Brighi, Pizarro, Simplicio; Menez; Borriello, Vucinic.

Udinese: Handanovic; Benatia, Coda, Domizzi; Isla, Inler, Asamoah, Armero; Sanchez; Floro Flores, Di Natale.

Nhà Menez bị trộm

Theo Corriere dello Sport, tư gia của tiền vệ Jeremy Menez vừa bị kẻ trộm “ghé thăm” vào khoảng 2 giờ sáng ngày 18/11, giữa lúc anh và cả gia đình đang ngủ say. Lũ trộm đã khoắng đi của Menez một số tiền mặt và tài sản có giá trị trước khi cầu thủ người Pháp này tỉnh dậy và nhận ra sự cố. Tuy nhiên, may mắn là không có ai bị hành hung. Menez đã là cầu thủ thứ tư của Roma phải rơi vào cảnh khóc dở, mếu dở này trong thời gian gần đây. Năm ngoái, nhà của Riise cũng bị khua khoắng, còn Mexes bị bọn ăn trộm xe lấy ngay trước mắt, mà trên xe đó vẫn còn đứa con gái nhỏ của anh. Hồi tháng trước, xe của đội trưởng Totti bị đập phá không rõ nguyên nhân.

Thầy cũ buồn lòng vì Totti

HLV Luciano Spalletti, người từng dẫn dắt Roma rất thành công từ 2005-2009, đã vừa ngỏ lời cảm ơn cậu trò cũ Francesco Totti vì lời chúc mừng ông đã vừa giành chức vô địch Nga với CLB Zenit St Petersburg, nhưng đồng thời cũng bày tỏ sự thất vọng vì cách cư xử của Totti ở thời điểm ông từ chức khỏi cương vị HLV Roma hồi tháng 9/2009. “Tôi biết ơn Totti vì lời khen tặng, nhưng ước gì cậu ấy nói những điều tuyệt vời như thế khi tôi rời Roma”. Spalletti đang được coi là một ứng cử viên nặng ký thay thế HLV Rafa Benitez ở Inter, bên cạnh Leonardo, Rijkaard và Trapattoni.


V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm