Inter - Milan 0-1: Pháo đài Meazza đã đổ

15/11/2010 04:56 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Chơi với 10 người từ phút 60 của trận đấu nhưng Milan vẫn kiên cường đứng vững trước Inter và bảo vệ chiến thắng 1-0 mong manh nhờ pha lập công duy nhất từ chấm 11m của tiền đạo Zlatan Ibrahimovic .

Với tư cách là "khách", Milan đã làm được điều mà trong gần 3 năm chưa đội bóng nào của Serie A làm được đó là kéo sập pháo đài Giuseppe Meazza. Điều đáng nói hơn, người hùng của trận đấu này, Zlatan Ibrahimovic là một trong những nhân tố giúp Inter thiết lập ra kỉ lục với chuỗi trận bất bại trên sân nhà. Nhưng rồi cũng chính anh là người đã quay trở về (nhưng trong màu áo Milan) sau hơn 1 năm rời Inter và giúp Rossoneri kéo sập pháo đài tưởng như không thể công phá này.

Bước ngoặt của trận đấu đến ngay ở pha tấn công đầu tiên  và Milan đã có được bàn thắng. Từ tình huống phá bẫy việt vị thành công, Ibra với một pha ngoặt bóng đã khiến Materazzi do lỡ đà đã không còn cách nào khác phải phạm lỗi  trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Ibra đã không mắc một sai lầm nào khi dễ dàng hạ gục Castellazzi mở tỷ số trận đấu.

Ibra đã giúp Milan kéo sập pháo đài Meazza - Ảnh Getty

Bị thua khá sớm khiến cho Inter gặp phải những bất lợi về mặt tinh thần. Ngược lại với sự hưng phấn sẵn có, Milan đã cho thấy được sự lấn lướt về mặt lối chơi cũng như số cơ hội được tạo ra. Phút thứ 16, Ibra đã có một pha khống chế điệu nghệ từ chuyền bên cánh phải nhưng ở đường căng ngang cuối cùng, một hậu vệ của Inter đã kịp thời lùi về và phá bóng ngay trong chân của Seedorf.

Chừng 5 phút sau, vẫn là Ibra với một pha dạt cánh phải để đón đường chuyền từ cánh trái vào. Ngay sau đó, tiền đạo người Thụy Điển đã có một pha đá nối khá nhanh, chỉ tiếc là bóng lại đi hơi cao so với xà ngang khung thành của Castellazzi. Ít phút sau, Robinho đã đưa được bóng vào lưới của Inter nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị

Sau khi liên tiếp phải gồng mình lên chống đỡ, Inter cũng dần lấy lại được thế trận. Tuy nhiên, đội bóng của Benitez gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát triển lối chơi bởi các tiền vệ của Inter luôn tỏ ra lép vế so với sự máu lửa của các cầu thủ Milan, điển hình là Gattuso, người đã khiến cho Sneijder không có nhiều khoảng trống để thực hiện các ý tưởng chiến thuật của mình. Lo ngại trước lối chơi quá nhiệt tình của "võ sĩ giác đấu", HLV Allegri đã buộc phải rút Gattuso ra nghỉ sau khi hiệp một kết thúc.

Dẫu vậy, "khôn ngoan không lại được với trời", Milan vẫn bị mất người sau lối chơi có phần áp sát của mình.. Chhính sự máu lửa có phần thái quá mà trận đấu đã khá nhiều lần bị gián đoạn bởi những pha phạm lỗi không đáng có. Một trong số đó phải kể tới tình huống gây gổ của Abate với Pandev. Hậu quả là một chiếc thẻ đỏ trực tiếp cho hậu vệ của Milan.

Chơi với 10 người từ phút 60 của trận đấu, Milan đã để tuột mất thế trận vào tay của Inter. Với sự có mặt của Coutinho, một cầu thủ có khả năng quấy rối tốt, hàng công của Inter càng có thêm nhiều những phương án tiếp cận khung thành của đối phương. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận là trong trận đấu này, các mũi giáp công của Inter tỏ ra quá thiếu sự nhảy cảm cần thiết. Cặp Milito và Eto'o gần như không thiết lập được một sợi dây liên lạc cần thiết với tuyến dưới. Vì thế khả năng tạo ra đột biến trước khung thành của Abiatti là khá thấp. Kết quả là Milito đã bị thay ra ngay sau giờ nghỉ.

Tính trong cả hiệp hai, Inter chỉ tạo ra được một cơ hội được coi là nguy hiểm trước khung thành của Milan với cú dứt điểm của Sneijder bị Abbiati cản phá ở phút thứ 55 của trận đấu. Ở tất cả những tình huống sau đó, đội quân của Benitez đều vấp phải khối boongke phòng ngự chắc chắn được tạo ra bởi bộ đôi trung vệ Nesta - Silva. Cùng với sự xuất sắc của Abbiati, những đường câu bóng vào trong vòng cấm của các cầu thủ Inter dễ dàng bị hóa giải.

Ngược lại, dù đá với 10 người nhưng Milan tỏ ra khá nguy hiểm với những pha phản công nhanh. Nếu những Ibra tận dụng tốt, tỷ số chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở con số 1-0. Dẫu sao, với pha lập công duy nhất của Ibra, Milan với tư cách là "khách" đã là đội đầu tiên kéo sập pháo đài Giuseppe Meazza sau trận thua gần đây nhất đã là ngày 22/3/2008 tại đấu trường Serie A (1-2 trước Juventus). Nhờ 3 điểm có được sau trận đấu này, Milan đã lấy lại ngôi đầu từ tay Lazio, đội đã có được chiến thắng 2-0 trước Napoli ở trận đấu sớm.

Bàn thắng: Ibrahimovic 6' (pen)
Thẻ đỏ: Abate 60'

Đội hình thi đấu:
Inter: Castellazzi; Cordoba, Lucio, Materazzi (Biabiany 67), Chivu; Zanetti, Stankovic, Obi (Coutinho 35); Sneijder; Eto'o, Milito (Pandev 46)
Milan: Abbiati; Abate, Nesta, Thiago Silva, Zambrotta; Gattuso (Pirlo 46), Ambrosini, Flamini; Seedorf (Boateng 72); Ibrahimovic, Robinho (Antonini 61)

Hằng Thu


Chủ nhật 14/11
Inter - Milan 0-1
Ibrahimovic pen 5'
Bari - Parma 0-1
Candreva 33'
Bologna - Brescia 1-0
Di Vaio 58'
Cagliari - Genoa 0-1
Ranocchia 84'
Palermo - Catania 3-1
Pastore 33', 47' & 85' - Terlizzi 46'
Sampdoria- Chievo 0-0
Udinese - Lecce  4-0
Di Natale 10', 24' & 40', Floro Flores 55'
Lazio - Napoli 2-0
Zarate 15', Floccari 60'

Thứ bảy, 13/11
Fiorentina - Cesena 1-0
Gilardino 58'
Juventus - Roma 1-1
Iaquinta 35' - Totti pen 45'+4

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm