Milan trở lại ngôi đầu: Một ngày bình thường

12/11/2010 11:50 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Với thắng lợi 3-1 trước Palermo, Milan đã chính thức trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng lần đầu tiên kể từ vòng đấu mở màn. Đó là một sự kiện rất có ý nghĩa với họ trước thềm trận derby xương máu với Inter. Nhưng đội bóng của HLV Allegri cũng chẳng có gì, ngoài sự tích cực về mặt tinh thần.

Nói một cách thẳng thắn thì Milan đã phải nhờ đến yếu tố may mắn để đánh bại Palermo, và rất rất nhiều may mắn để vọt lên dẫn đầu bảng xếp hạng với ít nhất 3 điểm nhiều hơn so với các đối thủ lớn như Inter, Juventus hay Roma. Pha ngã rất đẹp của Ambrosini trước đôi tay ra lỡ của thủ môn Sirigu chính là bước ngoặt của trận đấu, ở thời điểm mà nhiều người đã nghĩ tới một kết quả hòa. Trọng tài Luca Banti đã bị đánh lừa một cách tinh xảo, hoặc cũng có thể ông chỉ chờ có vậy để thổi còi cho Milan hưởng penalty, nhưng dù thế nào, cũng không thể trách vị vua áo đen này, khi trước đó, các trọng tài Russo (trận Brescia – Roma), De Marco (trận Bologna – Juventus), Gava (trận Inter – Brescia) đã phạm những sai lầm thô thiển hơn nhiều.

Thắng Palermo, Milan leo lên dẫn đầu Serie A, Ảnh Getty

Có gì lạ đâu khi vận may hôm nay đến với kẻ này, mai đến với kẻ khác. Sau khi Juventus, Roma và Inter đều đã hưởng lợi từ trọng tài ở vòng 10, thì việc Milan được ưu ái ở vòng 11 cũng là bình thường. Điều đáng bàn duy nhất ở đây là chất lượng tồi của đội ngũ trọng tài, cả về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, còn chuyện những đội bóng như Palermo bị xử ép chẳng khiến ai quan tâm. Rõ ràng, ở Italia, người ta cần phải nâng đỡ những đội có thể giúp nâng tầm giải đấu như Milan, Juve, Inter hay Roma, chứ không nhất thiết phải bảo vệ quyền lợi cho những đội “vô thưởng, vô phạt”. Xét cho cùng, câu chuyện nâng đỡ này cũng không phải chỉ diễn ra ở Serie A.

Milan đã cần một quả penalty tranh cãi để vượt qua thời điểm khó khăn sau khi bị Palermo gỡ hòa từ một tình huống “lãng xẹt” khá ức chế, nhưng họ xứng đáng với chiến thắng. Trận thứ hai liên tiếp, Milan trình diễn một lối chơi rất giàu sức tấn công với nhịp độ nhanh, lần này là trước một đối thủ mạnh và giàu kinh nghiệm hơn hẳn. Chấn thương của Pirlo vào phút chót đã giúp HLV Allegri có thêm một cơ hội kiểm chứng hiệu quả của chiến thuật không có tiền vệ số 21, và những gì ông nhận được là rất khả quan. Bóng được triển khai rất nhanh trong các tình huống tấn công hay phản công, trong khi công tác phòng ngự từ xa được đảm bảo hơn hẳn nhờ có thêm một tiền vệ đánh chặn (Flamini hay Boateng).

Sẵn sàng cho derby?

Trong 3 trận gần nhất, Milan đã ghi được tổng cộng 8 bàn thắng và theo hầu hết các cách thức có thể tạo ra bàn thắng như tạt cánh-đánh đầu, tấn công trung lộ, đá phạt góc, ăn vạ kiếm penalty hay đột phá cá nhân. Đó là tín hiệu quá sức tích cực trước cuộc chiến với Inter, đội bóng đã chỉ ghi được không quá 1 bàn/trận ở Serie A trong 7 trận liên tiếp gần đây. Nhưng không có nghĩa là Milan có thể hướng đến trận derby với tư thế một đội “cửa trên”, khi đối đá của họ vẫn còn rất nhiều điểm hạn chế ở khâu phòng ngự.

Việc để Bari ghi hai bàn rất dễ dàng từ tấn công trung lộ, rồi lại để Palermo xuyên thủng lưới từ một pha sút xa vu vơ, một lần nữa cho thấy nhược điểm ở cặp trung vệ chắp vá Nesta-Yepes. Thiago Silva có thể sẽ trở lại kịp, nhưng Milan không thể lúc nào cũng đòi hỏi cả hai trung vệ tốt nhất của họ phải khỏe mạnh. Ngoài ra, thủ môn Abbiati cũng đang cho thấy sự sa sút, khi anh nhiều lần tỏ ra chậm chạp và mất tập trung ở các trận gần đây.

Như quy luật bù trừ, Milan phải trả giá đắt để đổi lấy sự may mắn trước Palermo, khi cả Pato và Inzaghi đều phải rời sân do chấn thương và sẽ 99% phải nghỉ trận derby. Ngay cả Pirlo cũng đang không chắc chắn về khả năng kịp bình phục chấn thương căng cơ. Sẽ là những mất mát quá lớn cho Milan, bởi đó đều là những cầu thủ có thể tạo ra khác biệt ở một trận đại chiến như derby.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm