Samuel Eto’o: Thắng tiến đến “Capocannoniere”

24/09/2010 10:14 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Ở Giuseppe Meazza, tất cả đứng dậy vỗ tay và hát vang tên Milito khi anh ấn định chiến thắng 4-0 cho Inter trước Bari, nhưng họ cũng không vì thế mà bỏ quên Eto’o, người chơi hay nhất trận đấu.

Eto'o đang hướng tới danh hiệu Vua phá lưới - Ảnh AP

Với pha đột phá tuyệt đẹp, Eto’o đã “đặt” bóng vào đầu để Milito “làm lễ giải hạn”. Sau đó, anh trực tiếp lập công với hai tình huống sút penalty thành công. Đây là trận thứ 4 liên tiếp Eto’o ghi bàn (trên 2 mặt trận), kể từ sau bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Udinese. Không những thế, 2 bàn thắng vào lưới thủ môn Gillet của Bari cũng là lần thứ hai liên tiếp Eto’o lập được cú đúp, chỉ trong vòng 4 ngày. Trước đó, tiền đạo người Cameroon ghi cả 2 bàn giúp Inter ngược dòng thành công trên sân Palermo.

Như vậy, sau 4 vòng đấu, Eto’o đang độc chiếm danh sách ghi bàn ở Serie A, với 5 lần lập công (chưa tính trận đấu muộn Juve - Palermo). Con số này hết sức ấn tượng, và bước chạy đà hoàn hảo của Eto’o là điều mà bất kỳ đồng nghiệp nào cũng mơ ước.

Khi còn khoác áo Barcelona, Eto’o đoạt mọi danh hiệu cấp CLB, đồng thời là chủ nhân của Pichichi (Vua phá lưới La Liga) mùa giải 2006. Sau một mùa giải ở Inter, Eto’o cũng đã đoạt gần như mọi danh hiệu cao quý nhất, và một danh hiệu riêng cho cá nhân là thứ mà chân sút 29 tuổi này còn thiếu, cụ thể là “Capocannoniere” (Vua phá lưới của Serie A).

Khi mà phong độ không hề giảm sút, khát vọng và động lực thi đấu vẫn còn nguyên vẹn (điều hiếm gặp ở những cầu thủ trước ngưỡng tuổi 30 và đoạt quá nhiều thành công như Eto’o), “Capocannoniere” không phải thứ gì đó quá xa xỉ với Eto’o.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm