Hãy cho Ibra thời gian

13/09/2010 10:30 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Ibrahimovic không phải là siêu nhân để ngay lập tức có thể tỏa sáng ở một môi trường vẫn còn rất xa lạ với anh. Đừng quên rằng trước khi ra sân, Ibra mới chỉ tập vẻn vẹn 3 ngày cùng Milan, mà cũng bị ảnh hưởng do thể lực suy giảm sau đợt đá đội tuyển quốc gia.


Ibra vẫn cần có thời gian để hòa nhập - Ảnh Getty
Ngay từ khi còn chưa ra sân, Ibra đã chịu một trời áp lực. Vì anh mà Milan phải bán cả Borriello lẫn Huntelaar, những người có thể đá cắm, đặt Ibra vào thế không muốn đá chính cũng không được và không ghi bàn là “chết”. Sự có mặt của anh cũng đặt Milan vào thế phải thắng mọi trận đấu. Áp lực là hợp lý và cần thiết. Nhưng trong hoàn cảnh cụ thể vừa qua, không khác nào người ta bắt anh đua với chiếc xe chưa hề quen “côn, ga”. Nhẽ ra anh cần được đá ít nhất một trận giao hữu để tìm sự ăn khớp, hoặc nên được vào sân từ ghế dự bị với tâm lý nhẹ nhàng hơn.

Nhưng thực ra Ibra đã ra mắt không đến nỗi nào. Ít nhất, anh cũng còn chơi tốt hơn Ronaldinho – ngôi sao có lẽ đã bị áp lực từ sự có mặt của Ibra và Robinho. Ít nhất, anh còn chơi đồng đội hơn so với Pato, cầu thủ trận này đá rất ích kỷ. Anh hoạt động khá rộng dù vẫn tỏ ra chậm chạp và kiểu cách như trước đây (không phù hợp với tình cảnh một “ma mới” cần hòa nhập), làm tường và lôi kéo hàng thủ Cesena khá tốt (nhưng không ích gì bởi Cesena đá với 8 hậu vệ). Áp lực đã khiến Ibra đá hỏng penalty, nhưng không thể phủ nhận anh đã thiếu may mắn trong pha dứt điểm quá khó của mình.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm