HLV Allegri: "Milan có thói quen sưu tầm những chiếc cúp"

08/09/2010 05:59 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Tân HLV của "Rossoneri" thừa nhận là ông đang cảm thấy gánh nặng của áp lực nhưng vẫn tự tin vào một thành công tức thì mà đội bóng đỏ đen có thể đạt được trong mùa giải này.

2 bản hợp đồng quan trọng Robinho và Ibrahimovic mà ông chủ Silvio Berlusconi mang về sân San Siro có vẻ như đã trở thành những liều thuốc tăng lực đối với Allegri khiến ông tỏ ra tự tin hơn nhiều so với những ngày đầu tiên mới đến Milan.


HLV Allegri tin vào thành công nhanh chóng của Milan, Ảnh Getty

"Chúng tôi đã khởi đầu rất tốt. Tôi tin là Milan sẽ làm được điều gì đó quan trọng trong mùa giải này", Allegri nói trên kênh Milan Channel. Nhà cầm quân đến từ Cagliari cũng hiểu rằng sức ép rất lớn đang dồn về phía ông sau khi Milan đã trả qua 3 năm tay trắng nhưng Allegri vẫn cứng cỏi cho rằng điều này không hề ảnh hưởng tới cơ hội thành thức các danh hiệu của Milan trong mùa này: "Gánh nặng của sự kỳ vọng ấy hả? Chuyện đó cũng bình thường thôi. Dĩ nhiên là tôi sẽ luôn luôn cống hiến tất cả những gì mình có. Dẫn dắt một đội bóng vừa được Ngài Chủ tịch đầu tư nhiều như vậy quả là một thuận lợi lớn và cũng là vinh dự cho tôi. Lúc nào Milan cũng phải đặt mục tiêu chiến thắng. Tôi hy vọng đội bóng sẽ giành được danh hiệu trong mùa này vì Milan có thói quen sưu tầm những chiếc cúp. Đó là thứ luôn có trong DNA của CLB này".

Cũng liên quan tới Milan, Ibrahimovic vừa lên tiếng cho rằng anh không lo ngại trước viễn cảnh có thể bị các Interisti la ó hoặc chơi trong một đội bóng có tới 4 tiền đạo. "Tôi không rõ là Milan sẽ đá với chiến thuật nào. Tôi mới có mặt ở Milanello được một ngày nhưng hàng tấn công 4 người cũng là một giải pháp hay. Tấn công luôn là cách phòng ngự tốt nhất. Đó là triết lý của tôi. Tôi đến Milan để giành danh hiệu trong đó có chức vô địch Champions League mà chúng tôi hướng đến ở mùa giải này", Ibra nói với phóng viên tờ Gazzetta dello Sport.

Khi được hỏi là liệu anh có lo ngại bị các tifosi của Inter la ó vì đã đầu quân cho đối thủ không đội trời chung cùng thành phố với họ hay không? Tiền đạo người Thụy Điển tỏ ra hết sức thản nhiên: "Sợ gì cơ chứ? Tôi không bao giờ biết sợ cả. Tôi hiểu rằng sự kỳ vọng của mọi người ở AC Milan vào tôi là rất lớn. Hy vọng là bầu không khí trong đội bóng luôn tích cực. Tôi đã quen với sức ép từ khi còn nhỏ nhưng lần này thì khác. Milan và sự kỳ vọng ở đây là cái gì đó thực sự khác biệt".

HT (tổng hợp)

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm