Robinho chính thức đến Milan

01/09/2010 10:35 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Silvio Berlusconi đúng là không nói chơi. Sau Zlatan Ibrahimovic, đến lượt Robinho hạ cánh xuống sân San Siro để tiếp lửa cho khát khao sân cỏ của Milan và khát khao chính trường của chính ngài Thủ tướng Italia. Chỉ trong có ba ngày, bộ mặt của Milan đã thay đổi một cách đầy kinh ngạc.

Người ta nói rằng Berlusconi đã quyết định thực hiện một loạt phi vụ chuyển nhượng “bom tấn” (nhưng rất bình dân về giá cả) khi thị trường chuẩn bị đóng cửa không hề là một sự ngẫu hứng, mà là một kế hoạch được tính toán chi li từ lâu. Nếu như Milan mua bán “kiểu bình thường” như mọi đội bóng khác, hiệu ứng mà họ gây ra cho giới hâm mộ là không cao, hoặc là không cao như mức mà ông chủ huyền thoại của họ mong muốn. Berlusconi muốn tạo nên một cú sốc, một cơn sốt và lợi dụng ưu thế về truyền thông ông đang nắm trong tay để một lần nữa đánh bóng hình ảnh của mình trong công chúng. Uy tín chính trị của Silvio đã sa sút thảm hại sau hàng loạt bê bối tình ái thời gian qua, nên trước các cuộc bầu cử tín nhiệm, ông cần phải làm mọi cách để khôi phục sự ủng hộ của cử tri.

Robinho đã đến Milan - Ảnh AP

Và Berlusconi đã thành công, ít nhất là trong những ngày này. Cả ngày hôm qua, truyền thông Italia chỉ nói đến Milan. Ít nhất đã có ba kênh truyền hình lớn nhất nhì Italia “trực chiến” ngay trước cửa trụ sở Milan để thông tin trực tiếp về các diễn biến chuyển nhượng của đội bóng này, trong đó trung tâm chú ý dĩ nhiên vẫn là thương vụ đưa Robinho đến Italia từ Man City. Tiền đạo người Brazil không được Milan theo đuổi nhiệt tình, nhưng bất ngờ trở thành mục tiêu hàng đầu sau khi mượn được Ibrahimovic và Marco Borriello bày tỏ sự bất mãn muốn ra đi. Chỉ một ngày đàm phán và Robinho đã đặt chân đến xứ mỳ ống. Trưa hôm qua, ngôi sao 26 tuổi đã có mặt để tiến hành khám sức khỏe trước khi ký hợp đồng thi đấu cho “Rossoneri”. Vào cuối ngày, Milan chính thức thông báo Robinho đã ký hợp đồng 4 năm với đội bóng này. Được biết, Milan đã trả 15 triệu euro cho Man City để mua đứt Robinho.

*Borriello sang Roma, Kaladze đến Genoa

Song song với tiến trình đàm phán chiêu mộ Robinho, Milan cũng gấp rút tìm đầu ra cho những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch mới. Marco Borriello là người thứ hai trên hàng công phải ra đi, sau khi Huntelaar bị đẩy sang Schalke 04 để lấy chỗ cho Ibrahimovic. Ngay cả khi Milan chưa có tín hiệu mua Robinho, “Marco đệ nhị” cũng đã nhấp nhổm tìm đường thoát, bởi anh biết rõ không thể cạnh tranh được với Ibra ở vị trí tiền đạo mũi nhọn của Milan. Borriello có hai lựa chọn, Juventus hoặc Roma, những đội đang khát tiền đạo, đặc biệt khát sau trận mở màn Serie A không ghi nổi bàn thắng nào.

Các quan chức chuyển nhượng Milan và Juve đã gặp nhau và đồng ý một vụ mượn cầu thủ và một vụ trao đổi. Borriello được Juve mượn, còn trao đổi là giữa Kaladze và Grosso. Nhưng tiền đạo 28 tuổi của Milan đã từ chối gia nhập “Azzurri phẩy” của thành Turin với lý do khiến Juve hết sức đau lòng: “Tôi chỉ muốn chơi ở Champions League”. Tuy nhiên, có lẽ Borriello bi quan về tương lai phải cạnh tranh với một loạt chân sút đẳng cấp của Juve hơn là chuyện đá ở giải nào. Roma là đội bóng lý tưởng cho những yêu cầu của cầu thủ này: chơi ở Champions League và ít sự cạnh tranh ở tuyến đầu. 13 triệu euro và Borriello cập bến Roma. Ban đầu Roma định đổi Mexes lấy Borriello, nhưng không thành.

Vụ Borriello hỏng cũng kéo vụ trao đổi Kaladze-Grosso đổ vỡ theo, nhưng Milan cũng nhanh chóng tìm ra được “chỗ làm mới” cho trung vệ người Georgia. Kaladze đã được bán cho Genoa với mức phí chuyển nhượng không được tiết lộ, và đã ký hợp đồng thi đấu 2 năm cho đội bóng thành Genova. Đây đã là vụ hợp tác chuyển nhượng thứ tư của Milan và Genoa trong kỳ “shopping” này, sau các vụ Amelia, Sokratis và Boateng.

B.V

Robinho Robson de Souza
Sinh ngày 24/1/1984
Cao 1m73
Các CLB: Santos (2002-05, 111 trận/46 bàn), R.Madrid (2005-08, 101 trận/25 bàn), Man City (2008-10, 41 trận/14 bàn), Santos (mượn 2010, 23 trận/11 bàn).
ĐT Brazil: 80 trận/25 bàn.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm