01h45 ngày 30/8, Milan – Lecce: Đến lúc thắng chưa, Allegri?

29/08/2010 11:15 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - HLV Massimiliano Allegri đã cầm quân Milan được 50 ngày và trong khoảng thời gian đó, Milan đã chơi 8 trận giao hữu với thành tích rất đáng thất vọng: thua 1 và hòa 7 (không tính luân lưu). Chưa có bất cứ chiến thắng nào, cho dù đối thủ mạnh hay yếu, đá 45 phút hay cả 90 phút. Điều tích cực là sau trận ra quân thua đội hạng nhì Varese 0-2, Milan không phải chịu thất bại nào nữa dù luôn phải đá với đội hình chắp vá do bão chấn thương. Câu hỏi trước trận xuất hành mùa giải là: với lực lượng tương đối đầy đủ, liệu đã đến lúc Milan biết mùi chiến thắng?


Allegri sẽ có chiến thắng đầu tiên với Milan? - Ảnh: AP
Trên thực tế, dù Milan đá không thắng trận nào, nhưng những màn thể hiện của họ là khá tích cực, đặc biệt ở hai trận đấu gần đây gặp Juventus (Cúp Luigi Berlusconi) và Barcelona (Cúp Juan Gamper), khi quá trình phục hồi thể lực đã sắp hoàn tất. Ở trận gặp Juve, Milan cho thấy khả năng tấn công khá đa dạng và mạnh mẽ, trong khi ở trận gặp Barca tại Nou Camp, hàng thủ là nơi đáng nhận được những lời ngợi khen. Tuy nhiên, sự thật đen tối là Milan vẫn chỉ có được những trận hòa. Tấn công hay nhưng dứt điểm tồi, phòng ngự tốt nhưng vẫn bị xuyên thủng bằng một pha bóng không thực sự nguy hiểm ở thời điểm rất dễ mất tập trung (vừa bước vào hiệp 2). Sự “lơ lửng” của Milan khiến ngay chính Allegri cũng thấy khó lý giải. Chẳng thà thua hẳn hay thắng hẳn sẽ có những điều phải làm, phải thay đổi bằng mọi giá, chứ không phải nửa tiêu cực nửa tích cực như những gì đã xảy ra.


Allegri là người ưa thích sơ đồ 4-3-1-2, đã từng áp dụng thành công sơ đồ này ở Cagliari, nhưng thất bại ở Milan. Kể từ sau trận ra mắt siêu mờ nhạt (thua Varese 0-2), 4-3-1-2 đã bị xếp xó để Milan trở lại đá 4-3-3 như dưới thời Leonardo, bất chấp đây chính là mô hình khiến Berlusconi nổi cáu và sa thải nhà cầm quân người Brazil cuối mùa giải trước. Nhưng rõ ràng không thể trách Allegri, bởi nếu ông không được tăng viện những con người mới cho phù hợp với toan tính mới, thì cách tốt nhất vẫn là kế thừa thành quả của người đi trước và dần dần biến nó trở thành của mình.

Sơ đồ và lối chơi của Leo, đội hình cũng của Leo, nên một chiến thắng trước tân binh Lecce là điều Milan có thể giành được ở trận ra quân đêm nay. Một chiến thắng để chào đón tân binh Ibrahimovic.

Dự đoán: 1-0

V.N

Đối đầu Serie A: 13 trận ở San Siro, Milan thắng 10, hòa 2, thua 1.

Lực lượng: Milan vắng Flamini, Oddo (chấn thương). Lecce vắng Chevanton (chấn thương), Oliveira (treo giò).

Đội hình dự kiến:

Milan: Abbiati – Bonera, Nesta, Silva, Antonini – Ambrosini, Pirlo, Seedorf – Pato, Borriello, Ronaldinho

Lecce: Rosati – Vives, Gustavo, Ferrario, Giuliatto – Munari, Giacomazzi, Grossmuller – Mesbah, Piatti – Corvia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm