Diễn biến thương vụ Ibrahimovic: Đã xong một nửa

25/08/2010 11:31 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Phải đến đêm nay đại diện của Milan và Barcelona mới chính thức gặp nhau để bàn bạc chuyện Ibrahimovic, nhưng theo tin từ Italia, đội bóng thành Milano đã tiến được nửa đường. Nửa còn lại có thể sẽ được hoàn tất chỉ trong 24 giờ tới.

Carlo Pellegatti, một cây bút có tên tuổi của hãng tin Mediaset (của nhà Berlusconi và rất thân cận với Milan), tiết lộ rằng ngay trong lúc các sếp Milan còn mải tuyên bố ý định chiêu mộ Zlatan Ibrahimovic, thì các chuyên gia chuyển nhượng của đội bóng này đã kịp đàm phán xong xuôi các điều khoản với cá nhân tiền đạo người Thụy Điển. “Milan và Ibra đã đạt được sự đồng thuận. Milan sẽ trả cho Ibrahimovic 6 triệu euro trong một mùa giải, phần còn lại sẽ do Barcelona chi trả. Zlatan tỏ ra rất vui mừng được chuyển đến thi đấu cho Milan và đặc biệt thích thú khi vẫn được chơi ở Champions League – giải đấu có ý nghĩa to lớn với anh” – trích báo cáo của Pellegatti. Người đại diện của Ibra, Mino Raiola, cũng xác nhận đã có cuộc đàm phán với Milan, tuy nhiên ông khẳng định chính chân sút người Thụy Điển mới là nhân vật có tiếng nói quyết định trong vụ này.


Ibra rất có thể sẽ tái hồi Serie A, Ảnh Getty
Như vậy, những gì cần thiết còn lại để vụ mượn người kết thúc tốt đẹp cho cả ba bên sẽ là sự đồng thuận giữa Milan và Barcelona về phí mượn, các điều khoản về lương bổng cũng như giá cho phép mua đứt vào cuối hợp đồng. Được biết, Milan sẽ đề nghị Barcelona nhận lại tiền đạo Marco Borriello như một món “lại quả”, sau khi tiền đạo Huntelaar từ chối bị đưa vào vụ này. Khi được hỏi về khả năng đến sân Nou Camp, Borriello không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận. Milan đang nắm lợi thế khi Barca rõ ràng không muốn trả đến 10 triệu euro cho một chân sút dự bị khó bảo, trong khi nếu thay bằng Borriello, họ sẽ chỉ phải trả 3 triệu và không lo bị “quậy phá”.

Tuy nhiên, báo chí Italia hôm qua cũng đồn rằng PCT Galliani của Milan sẽ mang đến sân Nou Camp một kế hoạch khác, không phải mượn mà là mua đứt Ibrahimovic với giá 30 triệu euro tiền mặt cộng với Borriello. Trên nhật báo Gazzetta dello Sport, ông sếp đầu trọc có biệt danh “Chú Fester” này tỏ ra rất tự tin vào khả năng trở về thành công: “Đúng là vụ này không dễ, nhưng khả năng Milan có Ibra sẽ giảm từ 99,9% xuống còn 99%”. Về phía Barca, HLV Pep Guardiola khẳng định ông không hề biết đến cuộc gặp dự kiến nói trên giữa các lãnh đạo hai đội, nhưng cũng nói vớt rằng “Tôi chưa bao giờ hối tiếc vì đã trao đổi Eto’o để lấy Ibrahimovic”. Được biết, nếu mọi chuyện suôn sẻ, Milan sẽ chính thức giới thiệu Ibrahimovic vào ngày 26/8.

* Đổi Kaladze – Grosso vào phút chót?

Theo tin từ trang Milannews.it, Milan và Juventus đang lên kế hoạch trao đổi hai lão tướng Kakha Kaladze và Fabio Grosso vào thời điểm cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Sở dĩ họ phải chờ đến lúc đó mới tiến hành bởi đó sẽ là khả năng “bần cùng, bất đắc dĩ”, sau khi những nỗ lực tống khứ những kẻ thừa thãi của cả hai đội đều gặp phải những trở ngại khổng lồ từ chính bản thân các “của nợ”. Kaladze và Grosso nhận được rất ít sự quan tâm, nhưng lời mời nào cũng bị họ từ chối vì lý do lương thấp. Thế nên, trong trường hợp đến sát “giờ G” mà chưa tìm được giải pháp hợp lý cho người thừa của mình, Milan và Juve sẽ trao đổi cầu thủ nhằm “đổi gió”.

Trong các diễn biến khác, Milan đã mua được hậu vệ cánh còn hoàn toàn vô danh Bruno Montelongo từ CLB River Plate (của Uruguay). Thông tin về cầu thủ này hầu như không có, chỉ biết rằng anh sinh ngày 12/9/1987, cao 1m83 và có hộ chiếu Italia. Tuy vậy, sự có mặt của Montelongo cũng mở đường ra đi cho Ignazio Abate, cầu thủ chạy cánh phải không được HLV Allegri ưu ái trong những trận đấu ở giai đoạn tập huấn vừa qua. Hiện Abate nhận được sự quan tâm sát sao của Fiorentina.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm