Fiorentina bắt đầu triều đại Mihajlovic: Mục tiêu trở lại Champions League

05/06/2010 13:21 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Chiều ngày 3/6, Fiorentina đã chính thức bổ nhiệm HLV Sinisa Mihajlovic làm người dẫn đường mới của đội, thay cho HLV Cesare Prandelli vừa cắt hợp đồng trước đó vài giờ để chuyển lên nắm đội tuyển Italia. Trưa hôm qua, Mihajlovic đã ra mắt đội bóng mới.

Một HLV tham vọng cho một đội bóng tham vọng

Gần hai tuần trước, khi Sinisa Mihajlovic bất ngờ tuyên bố rời khỏi Catania, đội bóng mà nhờ ông, đã có một mùa giải thành công vượt mong đợi, dư luận đã tin chắc rằng Mihaj sẽ tới Inter thay thế Jose Mourinho. Nhưng thực tế, ở thời điểm đó, nhà cầm quân người Serbia đã có những thỏa thuận ban đầu với Fiorentina, khi đội bóng này tìm kiếm một người thay thế cho Prandelli, người đã được FIGC lựa chọn cho vị trí mà Lippi để lại ở tuyển Italia sau World Cup 2010. Vì lời đề nghị của Fiorentina, Mihajlovic đã khước từ sự quan tâm của Sampdoria, đội bóng mà ông từng gây dựng tên tuổi khi còn là cầu thủ, là nơi ông từng được yêu mến hết mực. “Tôi chọn Fiorentina vì ở đây có GĐTT Pantaleo Corvino, một người tôi rất mực hâm mộ” – Mihajlovic phát biểu trong buổi họp báo ra mắt trưa 4/6.


Fiorentina sẽ bước vào khởi đầu mới cùng Mihajlovic, ảnh Getty

Đấy là một câu nói hoàn hảo, không chỉ khiến Corvino “cởi tấm lòng”, mà còn thể hiện được những gì thực sự đã lôi cuốn Mihajlovic đến với sân Artemio Franchi. Ở Fiorentina, Pantaleo là người có vai trò và uy tín cực lớn. Nếu nói những thành công của đội bóng này mấy năm vừa qua là một công trình, với HLV Prandelli là người thợ xây tài ba, thì Corvino là người cung cấp những nguyên liệu tốt nhất và kế hoạch xây dựng tốt nhất cho Prandelli. Không còn Prandelli nữa, nhưng với Corvino, triển vọng tương lai của Fiorentina vẫn còn nguyên, tham vọng vẫn còn nguyên, nếu không muốn nói là cao hơn sau mùa giải bất ngờ thất bại vừa qua. Tham vọng đó là thứ đã khiến Mihaj cảm thấy mê say, hơn hẳn thứ áp lực khủng khiếp hứa hẹn ở Inter, hay là thứ tham vọng thiếu căn cứ ở Sampdoria sau khi mất “kiến trúc sư” Marotta vào tay Juventus.

Mục tiêu trở lại Champions League

Khoác tới hai chiếc khăn màu tím viola trên vai, Mihajlovic tỏ ra rất tự tin: “Tôi ở đây là để chiến thắng. Tôi sẽ bước tiếp con đường mà Prandelli đã đi và mục tiêu trước mắt là trở lại đấu trường Champions League”. Phải, Champions League, nỗi khao khát và cũng là cơn ác mộng của Fiorentina ở mùa giải vừa qua. Vì cuộc phiêu lưu ở Champions League mà Fiorentina đã thất bại cả một mùa giải, nhưng đó là cái giá không quá đắt cho những trải nghiệm vô cùng quý báu ở đấu trường quốc tế, với những niềm vui và những nỗi uất hận. Cách đội bóng áo tím rời khỏi Champions League mùa giải vừa qua càng khiến người hâm mộ tin vào khả năng của đội, tin vào tương lai của đội, và vì thế, càng mong mỏi ngày “Viola” trở lại với giải đấu đầy hào quang này.

Trước mắt, Mihajlovic và Corvino sẽ phải đối mặt với những thách thức không nhỏ từ nội bộ đội bóng. Để đến được Champions League, điều cần làm đầu tiên là họ phải giữ chân được những trụ cột của đội, trong đó quan trọng nhất là Vargas, Gilardino và Frey, những ngôi sao đang nhấp nhổm muốn ra đi. Nhiệm vụ của Mihajlovic là thuyết phục họ bằng một sơ đồ chiến thuật và lối chơi hợp lý, còn nhiệm vụ của Corvino là xây dựng một chiến lược khiến họ cảm thấy muốn tiếp tục gắn bó với đội. Đó đều không phải là những công việc vượt quá khả năng của hai nhà hoạch định này.

Hiện Fiorentina đã có được sự bổ sung đầu tiên cho triều đại mới, là tiền vệ trung tâm Gaetano D’Agostino, một sự đảm bảo cho tuyến giữa đến từ Udinese. Tiếp theo, mục tiêu sẽ là thủ môn Curci của đội bóng láng giềng Siena và tiền đạo Giuseppe Rossi, thay thế cho thủ môn số 2 Avramov và tiền đạo Adrian Mutu nhiều khả năng sẽ ra đi. Đó sẽ là những bước khởi đầu.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm