Bóng đá Italy

Cuộc đua vé Champions League: Dừng bước thôi, Palermo!

16/05/2010 10:27 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Cũng như Roma mơ mộng Scudetto, Palermo vẫn còn cơ hội giành được chiếc vé cuối dự Champions League mùa tới, dù rất mong manh.

Miccoli hay Cassano sẽ đi Champions?
Họ chỉ thành công nếu thắng trên sân đội đã xuống hạng Atalanta và ở trận đấu cùng giờ, Sampdoria không thể đánh bại Napoli trên sân nhà. Thực tế, khả năng đó gần như chỉ tồn tại trên danh nghĩa, và Palermo phải mong đến điều thần kỳ.


Sampdoria khó có khả năng để mất điểm trước Napoli vì ít nhất 3 lý do. Thứ nhất, họ được đá sân nhà, nơi họ chưa từng thua trong mùa giải này, với 2/3 số trận là thắng (Inter, Milan và Juve đều thất bại tại đây). Thứ hai, Napoli không còn bất cứ mục tiêu nào để chiến đấu, sau khi đã chắc chắn giữ được vị trí thứ 6 từ vòng trước. Thứ ba, HLV Mazzarri của Napoli vốn là người cũ của Sampdoria. Có lẽ nào ở lần trở lại chốn cũ, ông nỡ lòng phản bội lại những tifosi từng hết mực yêu mến ông?


Nhưng trước khi nói đến Samp, Palermo phải tự xem họ có thắng được Atalanta không đã, trong hoàn cảnh thiếu vắng thủ lĩnh, đồng thời là chân sút tốt nhất, Miccoli. Tiền đạo quê Lecce này hôm nay chỉ có thể cổ vũ các đồng đội từ trên khán đài do một chấn thương đầu gối buộc anh phải nghỉ thi đấu 3 tháng.


V.N

Dự đoán cùng chuyên gia

Atalanta – Palermo (0-1) 1-1
Bari – Fiorentina (1-2) 2-0
Cagliari – Bologna (1-0) 2-1
Catania – Genoa (0-2) 2-2
Parma – Livorno (1-2) 2-1
Sampdoria – Napoli (0-1) 2-0
* Trong ngoặc là kết quả lượt đi


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm