Milan thắng đậm Juve 3-0, Leonardo thông cảm với cảnh ngộ của Ferrara

11/01/2010 08:03 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) – Dù phải làm khách trên sân Olimpico trước Juventus nhưng AC Milan đã có chiến thắng đậm đà 3-0 trong trận đấu muộn nhất vòng 19 Serie A. Phát biểu với tờ Sky Sport Italia sau trận đấu, HLV trưởng của Milan, Leonardo đã không giấu nổi hạnh phúc chiến thắng của mình; không những thế, chiến lược trẻ tuổi này còn tỏ ra đồng cảm với người đồng nghiệp bên phía Juve, Ciro Ferrara.

Trong trận đấu muộn của vòng 19 Serie A vào rạng sáng nay (11/1) trên sân Olimpico, AC Milan đã có chiến thắng đậm đà 3-0 trước chủ nhà Juventus. Bàn thắng của trung vệ Nesta, cùng cú đúp của Ronaldinho đã đem về 3 điểm trọn vẹn cho đội bóng thành Milano cùng hy vọng bám đuổi Inter Milan trong cuộc đua giành Scudetto ở mùa giải năm nay.

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho tờ Sky Sport Italia ngay sau trận đấu, HLV Leonardo hồ hởi nói: “Mặc dù đã có những bàn thắng nhưng đây là trận đấu không hề dễ dàng. Chúng tôi đã có thể kiểm soát trận đấu tốt hơn Juventus trong hiệp hai, nhưng chúng tôi đã phải mất một lúc mới có thể tổ chức được lối chơi. Họ [Juve] đã cố gắng buộc chúng tôi phải lùi về sân nhà và chống cự”, tiếp lời của chiến lược gia trẻ tuổi người Brazil: “Điều quan trọng nhất là sự đánh giá của chúng tôi trong việc biết chờ đợi như thế nào làm việc ra sao với một đội hình chiến thuật theo cách mới”.

HLV Leonardo tỏ ra đồng cảm cùng người đồng nghiệp Ciro Ferrara


Cách đây ít ngày, Milan cũng đã có trận đấu chào 2010 đại thắng khi đả bại Genoa với tỉ số 5-2. Tuy nhiên, trong trận đấu với Juvetus, chấn thương của bộ ba Zambrotta, Seedorf và Pato khiến Loenardo có những điều chỉnh chiến thuật. Phát biểu về vấn đề này, HLV người Brazil cho hay: “Juvetus đã buộc chúng tôi phải thay đổi chiến thuật nhưng chúng tôi đã có thể đọc được trận đấu và tìm thấy một cách để có thể giành chiến thắng dù rằng lối chơi của chúng đã khác. Tôi luôn muốn tấn công, nhưng ở trong vị thế ở trận đấu này, đó là điều không hợp lí”.

Sau khi nhận xét về trận đấu, HLV Leonardo đã tỏ ra đồng cảm với người đồng nghiệp bên phía Juvetus, Ciro Ferrara: “Tôi thấy Juve đang ở trong một tình trạng giống như chúng tôi hồi tháng Mười (2009). Dường như mọi thứ đang chống lại bạn và những nỗ lực của bạn không đem lại một kết quả nào”. Leonardo tiếp lời: “Bóng đá được làm nên bởi những chi tiết nhỏ và Juve đã không có được may mắn trong đêm nay. Bóng đá là một hành trình và nếu chúng tôi không có những thời điểm tồi tệ thì có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ có thể ở đây trong một trạng thái tuyệt vời thế này”.

* Ciro Ferrara: Tôi chẳng sợ mất việc

Sau thất bại ê chề 0-3 trước AC Milan, HLV Ciro Ferrara của Juventus vẫn rất tự tin về tương lai của mình tại thành Turin khi phát biểu trên Sky Sport Italia. Theo đó, HLV trẻ tuổi này cho hay: “Đây là một thời điểm khó khăn. Chúng ta đã bắt đầu trận đấu không quá tồi nhưng chúng tôi đã bị trừng phạt vì có quá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Còn Milan, họ có bàn thắng ngay ở cơ hội đầu tiên”.

"Tuy nhiên, tôi không cảm thấy có nguy cơ mất việc và hiện đang rất tập trung cho nó. Tôi cố gắng đem đến cho toàn đội một nghị lực. Đó chắc chắn không phải là quyết định của tôi khiến họ [Juvetus] sa thải tôi, mà nếu có thì tôi sẵn sàng chấp nhận nó”, HLV Ferrara khẳng định.

Phương Nguyên (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm