Bóng đá Italy

Fiorentina lại thắng tối thiểu: Những bước chân khắc khổ

28/09/2009 13:15 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Mùa giải đang khởi đầu một cách rất tốt đẹp với Fiorentina. Với thắng lợi 1-0 trước Livorno trong trận derby xứ Toscana rạng sáng qua, đội bóng áo tím của thành Florence đã có 13 điểm sau 6 vòng đầu tiên, sự khởi đầu tốt nhất mà họ giành được kể từ khi hồi sinh từ thảm họa phá sản năm 2002.

Sau 6 vòng đầu mùa 2005-06, Fiorentina cũng giành được 13 điểm, nhưng đó lại là mùa giải họ bị khép tội dàn xếp tỷ số và bị trừng phạt trong vụ bê bối Calciopoli lừng danh. Những gì đang diễn ra có phải là dàn xếp tỷ số hay không thì còn phải chờ, nhưng nếu chỉ căn cứ vào điểm số, hiển nhiên Fiorentina đang có mùa giải hay nhất trong nhiều năm gần đây. Cùng với việc đang có một chỗ đứng vững vàng trong Top 4, mục tiêu giữ vững chiếc vé Champions League đang được thầy trò HLV Prandelli đảm bảo bước đầu.

Fiorentina (áo sáng) hạ Livorno 1-0

Nhưng trên thực tế, cuộc sống chỉ là màu hồng với Fiorentina trên khía cạnh điểm số. Ngoại trừ trận thắng nhàn nhã không ngờ với Sampdoria, khi đó đang dẫn đầu bảng, ở vòng đấu giữa tuần qua, Fio đều đã phải trải qua những màn tra tấn thể lực và tinh thần nặng nề. Chiến thắng 1-0 trên sân Livorno rạng sáng qua đã là trận thứ 3 từ đầu mùa, Fiorentina thắng 1-0 với bàn duy nhất đươc ghi nhờ những khoảnh khắc lóe sáng của những cá nhân, cụ thể là Jovetic và Gilardino. Jovetic ghi 2 bàn để đem lại trọn vẹn 6 điểm, Gila góp 1 bàn trận thắng Cagliari và tạo ra quả penalty cho Jovetic lập công vào lưới Livorno. Cũng nhờ khoảnh khắc thăng hoa của Mutu mà Fio giành được 1 điểm nhọc nhằn trên sân Bologna ở trận mở màn.

Trận thắng Livorno một lần nữa chỉ ra rằng sức mạnh đáng kể nhất của Fiorentina lúc này đang là hàng thủ, hay nói rõ hơn nữa là ở khả năng của Sebastian Frey. Sau khi bó tay trước Storari của Milan, Buffon của Juventus, các chân sút của Livorno tiếp tục nản lòng trước thủ môn người Pháp đang bắt cho Fiorentina. Nếu Frey không xuất sắc cản phá không ít hơn 3 cơ hội rõ nét của đội chủ nhà, pha ngã khéo của Gilardino và cú sút quyết đoán của thần đồng Jovetic cũng sẽ chẳng có nhiều ý nghĩa.

Rõ ràng Fio không thể dựa mãi vào Frey hay những phút tỏa sáng cá nhân của một vài ngôi sao hàng công. Nếu HLV Prandelli không tìm ra cách cải thiện hiệu quả tấn công của đội bóng, sớm muộn gì Fio cũng sẽ phải nếm trái đắng. Mùa trước, Fio cũng bắt đầu với những bước chạy nhọc nhằn thế này, nhưng nhờ phong độ tuyệt vời của Gilardino, Mutu và Felipe Melo mà họ dần khởi sắc. Gila đã có 2 bàn từ đầu mùa, nhưng anh đã sa sút rõ rệt so với cách đây một năm. Mutu đang không còn tâm trí nào bởi án phạt 17 triệu euro còn lơ lửng trên đầu, trong khi Felipe Melo đang hạnh phúc ở Juventus. Jovetic đã trưởng thành vượt bậc, nhưng ở tuổi 20, có lẽ anh chưa đủ sức gánh cả một đội bóng.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm