Ranieri làm HLV Roma: Một “người tốt” cho Roma

03/09/2009 11:19 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  “Chúng ta không cảm thấy mình là đội có khả năng tranh Scudetto, mà là đội đang xuống hạng”. Totti và De Rossi đã nói thế với bà chủ Sensi trong cái ngày mà Roma chính thức chia tay Spalletti sau 4 năm gắn bó. Nhưng để “cảm thấy Scudetto”, phải mất nhiều năm nữa, và Ranieri rốt cục cũng vẫn chỉ là “thợ hàn”.

Người đàn ông 58 tuổi ăn mặc lúc nào cũng bảnh bao ấy là một người Roma chính gốc, sinh ra và lớn lên ở khu phố cổ Testaccio, nơi khai sinh ra đội bóng Roma hiện tại, nơi những chiến công và huyền thoại vĩ đại trong lịch sử CLB thủ đô Italia đã từng thi đấu trên cái sân đầu tiên của Roma cách đây 80 năm. “Từ Testaccio anh đã ra đi và giờ Testaccio anh lại trở về”. Các Romanista hay nói thế, và điều đó giờ ứng nghiệm với Ranieri, khi đội bóng lên tiếng gọi một đứa con xa trở về, sau 35 năm lang bạt khắp nơi ở nước ngoài và chỉ về ngôi nhà của ông ở khu Parioli để nghỉ ngơi.

"Thợ hàn" Ranieri liệu có hàn gắn được một Roma đang rệu rã?

Nhưng cũng kể từ bây giờ, Testaccio chuẩn bị chờ đợi thêm những tin tức xấu nhất có thể ập đến với người con ấy trong cuộc phiêu lưu mới: vị HLV được cho là “người tốt” ấy không phải là người có thể thắp lên những ngọn lửa mới, vì bản thân ông cũng không cháy lên được nữa. Ranieri luôn làm tốt, nhưng không tốt quá. Ông chỉ làm theo bổn phận, không tạo ra những cuộc cách mạng, ông lịch lãm, xử sự có học, nhưng không phải là một thiên tài, và ông không có khả năng chống đỡ những cuộc tấn công bằng nước bọt như Mourinho đã làm với ông mùa trước, hay có tài đối đầu với các ngôi sao, như ông đã thua Del Piero ở Juve. Người cựu HLV Juve có biệt tài dẫn dắt các đội bóng nhỏ, trung bình hoặc đang trải qua một quá trình tái thiết (chứ không khủng hoảng), như với Juve mùa trước. Thế nên, cuộc phiêu lưu với Roma mùa này không chỉ là một thách thức, mà còn là rủi ro lớn cho “người tốt” Ranieri. Sự thật là chỉ cần tìm ra một công thức để đưa đội tìm đến chiến thắng (sơ đồ 4-3-1-2 hoặc 4-4-2), và sau chiến thắng là hầu như mọi việc sẽ trở lại bình thường. Nhưng những rắc rối của đội không nằm trong những đôi chân, mà là cái đầu của họ, lí do khiến Spalletti đầu hàng.

Tình hình Roma không căng thẳng và đầy bùng nổ như ở mùa 2004/05, vốn đã khiến 4 HLV “bỏ mạng”, nhưng ẩn chứa quá nhiều vấn đề đáng lo ngại. Những người lãnh đạo đội bóng này đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để đem đến cho nó một tương lai tươi sáng và ít bất ổn hơn. Sự lơ lửng vào số phận của đội bóng trong những cuộc thương lượng mua bán kéo dài mà không kết quả với các chủ đầu tư mới đã phủ một bóng đen đầy u ám lên đội. Roma giờ giống như một đội bóng ma. Rosella Sensi bị các tifosi căm ghét, và họ chỉ mơ đến việc Roma bị bán cho một chủ mới.

Tình trạng tài chính kiệt quệ và nợ nần đã khiến lực lượng vốn đã kiệt sức và thiếu động lực không được bổ sung, lại còn mất thêm những ngôi sao (Aquilani). Những sai lầm trong chuyển nhượng làm cho tình hình càng trở nên tồi tệ. Spalletti đã chán ngấy vì những yêu cầu tăng viện không được đáp ứng. Ông lẽ ra đã có thể đi từ khi kết thúc mùa giải trước nhưng vẫn ở lại theo đề nghị của Rosella Sensi, nhưng đấy chỉ còn là một mối lương duyên gượng ép, vì niềm tin của các cầu thủ với Spalletti đã rạn vỡ từ mùa hè 2008, sau khi biết ông đã bí mật thương lượng với Chelsea. Spalletti đã chỉ ra vấn đề mà chính Ranieri mùa hè qua đã nếm trải: mối quan hệ không tốt đẹp với HLV. Del Piero đá đít Ranieri khi mùa trước còn đúng 2 vòng, Totti bất mãn với Spalletti khi giải mới bắt đầu được 2 vòng.

Roma giờ đang đứng cuối bảng, với 6 bàn thua sau chỉ 2 trận đấu, với một Totti vẫn ghi bàn đều đặn những người phía sau anh luôn chơi với tâm trạng đầu hàng, với một HLV ra đi ngay khi mùa bóng mới bắt đầu được 2 tuần. Còn nhiều thời gian để cứu vãn. Ranieri đã giúp Parma trụ hạng mùa 2006-07, đã tạo cho Juve vươn lên ngày hôm nay nhờ bàn đạp là mùa 2007-8 và 2008-09 ông làm HLV. Đừng hy vọng gì ở những “cảm nhận Scudetto” có thể có được với ông hay không. Ranieri chỉ đóng vai trò của người cầm quân trong một giai đoạn quá độ. Đừng hy vọng lối đá hào hoa quyến rũ mà Roma đã từng thể hiện từ 2006 đến 2008 dưới thời Spalletti sẽ trở lại. Ranieri là chắc chắn và khắc khổ. Lựa chọn Ranieri là lựa chọn sự thực dụng, ổn định và cầu toàn. Lẽ ra, Roma đã có thể chọn Mazzarri, người từng xây dựng cho Sampdoria một lối chơi tấn công đầy quả cảm, một người thích phiêu lưu và hay đưa ra những quyết định táo bạo, nhưng họ không làm.

Roma bây giờ sợ những cảm giác phiêu lưu lắm. Họ cần một “người tốt” giàu kinh nghiệm để làm đẹp lòng các ngôi sao và tifosi. Và họ có Ranieri, người Roma đã liên hệ 3 lần trong quá khứ để mời làm HLV mà không được. Chúc may mắn, người con của Testaccio.

Anh Ngọc (Roma, Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm