Leo, Ronaldinho, Pato, Thiago Silva: "Băng đảng Brazil" ở Milan

24/08/2009 15:37 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -“Băng đảng Brazil” thế là đã khởi đầu thành công. Leo đã nở nụ cười bên đường piste, Pato và Ronaldinho đã ôm nhau sau những bàn thắng, Thiago Silva trở thành một chỗ dựa vững chắc ở hàng thủ, đến mức cựu binh Kaladze giờ chỉ còn nước tìm cách ra đi.

3 điểm trên sân Siena là 3 điểm của những người Brazil: Cú đúp của Pato, 2 đường chọc khe thông minh, một vài pha bóng xuất sắc (một cú volley cắt kéo suýt thành bàn cuối trận) của Ronaldinho và sự chắc chắn của Silva ở phía sau, nhất là trước những đợt tấn công tuyệt vọng và đầy tức giận của Siena.

Milan...rộn ràng khúc Samba

Nếu Serie A chỉ là một trận đấu, và Inter hay Juve cũng chỉ là Siena, “Milan do Brasil” (Milan Brazil) đã chiến thắng, bởi trong 90 phút, Ronaldinho làm người ta quên đi Kaka, Pato khiến không ai nhớ Sheva thưở nào và Thiago Silva là hậu vệ Brazil hay nhất mà Milan từng có (5 năm trước, họ từng có Roque Junior). Nhưng đấy mới chỉ là một trận đấu và những người Brazil hay có thói quen để những niềm vui kéo mình lên 9 tầng mây. Leo đã thành công trong việc khích lệ (đúng hơn là đe dọa) Ronaldinho (“Hãy cố gắng để làm tất cả. Bây giờ hoặc không bao giờ nữa, và hãy lấy lại một chỗ trong ĐT Brazil cho World Cup”), thúc đẩy Pato (“Hãy gắng lên”) và ca ngợi Thiago (“Một trong những hậu vệ hay nhất thế giới”).

Màn 1 của trò chơi ngoại giao ấy giờ đã kết thúc. Để xem Leo sẽ kích thích các học trò, nhất là những trụ cột Brazil, đặc biệt Ronaldinho, ra sao cho trận derby. Nhân vật ấy, sau khi gây bao thất vọng và hoài nghi, đã tỏa sáng một tuần trước trận đấu nóng bỏng với những nhà ĐKVĐ Italia, mà chính ở trận lượt đi với Inter tháng 9/2008, Ronaldinho đã bùng nổ như một tia chớp bằng bàn thắng duy nhất vào lưới Julio Cesar bằng một cú đánh đầu, cũng sau một sự khởi đầu thất vọng...

A.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm