Cissokho không qua “ải” y tế: Milan không muốn Cissokho?

18/06/2009 11:37 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Trẻ, vạm vỡ, mạnh mẽ và dẻo dai, cứ ngỡ Aly Cissokho sẽ dễ dàng vượt qua thủ tục kiểm tra sức khỏe để chính thức ký vào hợp đồng chơi bóng cho Milan, nhưng điều không ai ngờ tới đã xảy ra. Theo thông tin từ báo chí Italia, vụ chuyển nhượng Cissokho từ Porto tới Milan đã bị hủy bỏ chỉ vì… răng của cầu thủ này.

Từ trước đến nay, người ta vẫn tin rằng kiểm tra sức khỏe, công đoạn cuối cùng trong tiến trình chuyển nhượng một cầu thủ, hoàn toàn chỉ là thủ tục. Thực tế thì cũng có những trường hợp bị trả lại “nơi cung cấp” vì không đáp ứng được yêu cầu về sức khỏe, nhưng rất hiếm. Ngoài lý do đã khỏe sẵn (trước đó họ cũng chơi bóng bình thường), các cầu thủ cũng thường biết cách che giấu những nhược điểm của mình một cách tài tình trước những bài test sức khỏe. Vì thế, việc một hậu vệ mạnh mẽ cỡ Aly Cissokho không vượt qua được thủ tục y tế quả thực là một bất ngờ lớn ngay cả với chính cầu thủ này. Càng sốc hơn nữa khi nguyên nhân không qua “ải” của Cissokho chẳng phải là một chứng bệnh gì to tát, mà chỉ là… đau răng.

Milan không muốn gặp phiền phức với tình trạng sức khỏe của Cissokho?
 
Hôm 15/6, Cissokho đến Milan với tâm trạng hết sức phấn chấn và thậm chí đã phát biểu tự tin như thể anh đã chính thức là cầu thủ của Milan vậy, nhưng ở buổi kiểm tra sức khỏe diễn ra hôm 16/6, các bác sỹ của Milan đã phát hiện anh có một số trục trặc ở răng. Chiều hôm qua, buổi tái khám đã được tiến hành và kết quả vẫn hết sức đáng buồn cho cầu thủ người Pháp. PCT Galliani đã họp kín bốn tiếng đồng hồ với những quan chức cao cấp khác của Milan và kết quả là vụ chuyển nhượng trị giá 15 triệu euro này sẽ không được thực thi. Cissokho vẫn sẽ là cầu thủ của Porto bởi bản hợp đồng chính thức chưa được ký kết. Người đại diện Roger Boli của Cissokho tỏ ra rất thất vọng: “Thật khó tin, tôi hoàn toàn bị sốc”. Tuy nhiên, tuyên bố chính thức chưa được phía Milan đưa ra.

Những thông tin chi tiết về sự cố này chưa được tiết lộ, nhưng theo ý kiến của bác sỹ Mandozzi, chuyên gia y tế được trang tin Goal Italia tham vấn, việc những chiếc răng có ảnh hưởng đến sức khỏe của một cầu thủ là cũng có cơ sở. “Trong 27 năm làm công tác kiểm tra sức khỏe cầu thủ, tôi chưa từng từ chối người nào vì các vấn đề về răng. Tôi nghĩ ở đây có hai khả năng: một là bệnh viêm chân răng có thể có liên quan đến máu, tim và có khả năng ảnh hưởng đến các cơ vận động; hai là cậu ta dùng các liệu pháp chỉnh răng không đúng cách. Tuy nhiên tôi vẫn cho rằng những vấn đề về răng miệng là rất dễ chữa trị và nếu các đội bóng muốn mua một cầu thủ nào đó, họ phải đặt niềm tin vào anh ta”.

Chắc chắn các quan chức của Milan cũng không mong muốn sự việc này xảy ra và họ cũng muốn đặt niềm tin vào Cissokho lắm chứ, nhưng những bài học từ thực tế cho thấy bài test sức khỏe có ảnh hưởng lớn đến chiến lược của một đội bóng thế nào đã khiến họ chùn chân. Milan, với trung tâm chẩn trị Milan Lab đang mất dần uy tín, đã gặp quá nhiều ác mộng bởi những chấn thương dài ngày của một vài cầu thủ trụ cột như Maldini, Ronaldo, Nesta, Borriello, Kaka, Kaladze trong vài mùa bóng vừa qua. Họ chắc chắn cũng không muốn lâm vào hoàn cảnh của Juventus (nuôi báo cô Andrade hai năm qua) hay Inter (phải chi hàng triệu USD để chữa bệnh tim cho Kanu trước đây) hay chính họ với trường hợp Redondo năm 2000, đều là do khâu khám sức khỏe không được thực hiện kỹ lưỡng. Răng của Cissokho có lẽ không phải là vấn đề phức tạp, nhưng phòng còn hơn chống, nên tránh thì hơn.

Tấm gương Gaby Milito

Trường hợp của trung vệ Gabriel Milito là một trong không nhiều vụ “thi trượt” được biết đến rộng rãi nhất, nhưng cho đến thời điểm này, thật khó nói rằng công tác kiểm tra y tế của Real Madrid đã đúng hay sai khi từ chối cầu thủ này. Năm 2003, Milito đã lỡ cuộc chuyển nhượng tới Real từ Independiente sau khi các bác sỹ của đội bóng TBN cho rằng anh có vấn đề về đầu gối, hệ quả của những lần chấn thương trước đó. Milito ngay sau đó đã ký hợp đồng với Zaragoza và chơi hết sức thành công, cũng chẳng gặp chấn thương nghiêm trọng nào ở đầu gối. Anh chuyển sang Barcelona năm 2007 và cũng chơi rất tốt, tuy nhiên mối quan ngại của Real Madrid ngày nào đã “ứng nghiệm”. Sau một chấn thương đầu gối vào tháng 5/2008, Milito đã phải nghỉ toàn bộ mùa giải 2008-09, cho tới nay đã là 13 tháng tròn. Không rõ sự nghiệp của Milito sẽ ra sao sau sự cố hết sức nghiêm trọng này.

 
B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm