Vieri chia tay Atalanta: Dừng bước chăng, “Bò mộng”?

02/04/2009 10:20 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Quá thất vọng vì không được thi đấu thường xuyên và buồn bực vì luôn bị chính các tifosi của đội nhà chửi mắng thậm tệ, tiền đạo vang bóng một thời Christian Vieri đã chấm dứt sớm hợp đồng với Atalanta. Năm nay 36 tuổi và đã qua thời sung sức, có lẽ “Bò mộng” đã sẵn sàng để nói lời giã biệt sân cỏ.

Vieri là một trong những cầu thủ thích phiêu lưu nhất thế giới bóng đá với 15 lần thay đổi “chỗ làm” trong 20 năm sự nghiệp đã qua. Có nhiều lần đổi màu áo đấu là sáng suốt và thành công, như việc rời Juve tới Atletico, rồi tới Lazio và Inter sau này, nhưng cũng có không ít lần Vieri đã bước nhầm, đặc biệt trong những năm cuối sự nghiệp. Anh đã bước lầm tới Milan, tới Monaco, tới Sampdoria, song lần trở lại Atalanta lần này mới chính là sai lầm không thể tha thứ của chân sút mang biệt danh “Bò mộng”. Chính vì sự trở lại khoác áo lần thứ 3 cho đội bóng từng cưu mang mình mà Vieri bị ghét bỏ và trở nên hết sức bi quan. Tất cả là lỗi của anh thôi.
 
Vieri (phải), giờ chia tay đã đến?

Mùa hè năm 2006, sau khi bị Milan thải loại, Vieri từng nhận lời chơi cho Sampdoria, nhưng khi mùa giải 2006-07 còn chưa khởi tranh và Vieri thậm chí còn chưa tập với đội bóng mới, anh đã đơn phương chấm dứt hợp đồng vì chứng trầm cảm, thậm chí còn có ý định giải nghệ. Atalanta đã lên tiếng mời anh về với một cam kết kỳ quặc, 1500 euro mỗi tháng và 100.000 euro cho mỗi bàn thắng anh ghi được ở Serie A. Nhờ đó, Vieri lấy lại cảm hứng thi đấu và ghi được 2 bàn trong 7 lần ra sân. Hè 2007, anh tăng cân khủng khiếp và Atalanta tuyên bố chia tay. Vieri tiếp tục gia nhập Fiorentina với một bản hợp đồng “vụ việc” và cũng ghi được 6 bàn, nhưng sai lầm của anh là đã sút tung lưới Atalanta ở ngay lần gặp lại đầu tiên. Chính vì lẽ đó, khi Atalanta quyết định gọi anh trở lại hồi đầu mùa này, hàng ngàn tifosi của đội bóng áo xanh-đen đã cực lực phản đối. Từ đầu mùa, mỗi lần hiếm hoi Vieri được ra sân (mới góp mặt 9 trận, trong đó chỉ đá chính 3, nhưng cũng ghi 2 bàn), anh đều bị la ó và chửi bới thậm tệ từ 4 phía khán đài.

Serie A đã thế, ngay cả trận giao hữu với Beninzzola mới đây, người hâm mộ Atalanta cũng không buông tha cho “Bò mộng”. Quá chán chường và buồn tủi, Vieri đã chọn cách tự giải thoát. Việc tìm kiếm bến đỗ mới cho anh là không khó, nhất là ở các mảnh đất giàu có bên ngoài Italia như Qatar, UAE hay Mỹ, nhưng sau một cú sốc tinh thần lớn như thế này, liệu Vieri có đủ can đảm để trở lại như hồi 2006?

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm