Juve lại thất bại: Thất vọng biết bao, Juve

02/02/2009 12:15 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Juve nên cảm ơn Quaresma, bởi cầu thủ mà Inter đã bỏ ra hơn 20 triệu euro ấy để đưa về đã bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn trước Torino (góc sút rất rộng, nhưng lại sút cao hơn khung thành đến...20 mét) và do đó cách biệt Inter-Juve “chỉ” có 7 điểm. Giấc mơ Scudetto chưa thực sự chết, nhưng cũng chỉ còn thoi thóp.

Giấc mơ 2 tuần

Chẳng có cảm giác nào bẽ bàng và chán nản như những gì các tifosi Juventus đã cảm nhận được khi kết trận Cagliari-Juve. Bầu không khí lạnh lẽo và ảm đạm của mùa đông miền bắc nước Ý càng làm cho những giấc mơ Scudetto trong sáng như những vạch trắng chạy dọc áo đấu của họ trở thành những cơn ác mộng tăm tối, như những vạch đen xen kẽ với chúng. Mùa trước, Juve đã chơi với một nhịp độ phi thường trong tháng 11 và 12, cũng có thời điểm chỉ cách Inter 3 điểm và dàn đồng ca vang lên những bài tung hô họ đến Scudetto. Nhưng trong tháng 1/2008, sau 2 trận hòa liên tiếp với Catania và Sampdoria, mọi ảo tưởng tan biến. Giải thích: Juve lúc ấy chưa có đủ chiều sâu và kết cấu đội hình và nhân sự để với đến Scudetto sau khi vừa mới trở lại từ Serie B. Nhưng còn mùa này?
 
Buffon và Molinaro buồn bã sau thất bại trước Cagliari

Giấc mơ Scudetto tồn tại lâu hơn thế đúng 2 tuần, nhưng cũng gần như đã chấm dứt trong tháng 1. Cũng một nhịp độ chiến thắng trong tháng 11 và 12, đã thắng được mấy trận đầu tháng 1 trong khi Inter sa sút, đã chỉ cách Inter 3 điểm, để rồi chỉ trong 4 ngày, sau 2 trận thua Udinese và Cagliari, lại bị bỏ xa 7 điểm một cách lãng xẹt. Tại sao cuộc đua Scudetto của Juve đã gần như kết thúc khi giải đấu còn 4 tháng nữa mới kết thúc? Juve không đủ khả năng, sức mạnh và bản lĩnh để ngăn cản một Inter cực mạnh, mạnh trong cả những trận đấu chỉ còn chơi với 10 người trong hầu hết trận và vẫn thắng theo đủ mọi cách thức, kể cả những bàn từ thế việt vị và những bàn ở phút cuối cùng. Thật khó tin Scudetto có thể tuột khỏi tay Inter, trừ khi họ chủ động thua nhằm làm cho thị trường cá độ thêm sôi động (một kịch bản hệt như mấy tờ báo của Berlusconi đang làm ầm ỹ lên mấy ngày qua, sau những cáo buộc tương tự về cái cách mà Inter đã đoạt Scudetto mùa 2007-08)!

Có gì khác nhau giữa 2 giai đoạn tương đương của 2 mùa giải? Juve mùa này chơi kém hơn mùa trước, ghi ít hơn 6 bàn (với 36 bàn, họ ghi được ít bàn nhất tại Serie A kể từ 10 năm nay), giành được ít hơn cùng kì mùa trước 1 điểm; 43 điểm là số điểm thấp nhất của họ sau 22 vòng đấu kể từ năm 1999, năm mà Lippi bị cách chức vào tháng 2. Mùa 2008-09, Juve cũng chỉ kém mùa bóng đen tối ấy ở một khía cạnh khác: số trận thua. Hồi đó, họ thua 7 trận. Bây giờ là 5, nhưng hơn cùng kì mùa trước 3 trận. Các cá nhân tụt lùi: Cùng kì mùa trước, Del Piero ghi 9 bàn thì chỉ có 2 từ phạt đền, Trezeguet ghi 15 bàn. Mùa này, số bàn của Trezeguet chuyển sang Amauri (11 bàn), nhưng một tháng nay đã sa sút phong độ, thể lực và việc dùng dằng mãi chuyện nên khoác áo ĐT Brazil hay Italia làm phân tán tư tưởng, nên không ghi thêm được bàn nào nữa. Del Piero không có bàn nào từ bóng sống, 7 bàn thì 2 từ penalty, 5 từ đá phạt trực tiếp. Ghi nhiều bàn thắng quyết định từ đá phạt hơn chẳng qua chỉ là sự tiến bộ của một cá nhân, và khẳng định khả năng phối hợp tấn công và ghi bàn của cả đội đang ngày càng kém hơn. Đã thế, anh còn đem đến cho Ranieri những rắc rối mới mà cũ (đón đọc số báo ngày mai).

Bổn cũ soạn lại

Juve có kì nghỉ Đông dài đến 3 tuần để những chấn thương bình phục, nhưng sau những tuyên bố rằng, những ai cần trở lại đã trở lại để đóng góp ở mức cao nhất thì bây giờ không ai tin điều đó nữa. Buffon ra sân không phải để đem lại may mắn mà 5 bàn thua trong 2 trận. Lại thêm những chấn thương nữa của C.Zanetti và Chiellini. Tốc độ của Lazio, Udinese và đặc biệt những đợt phản công kinh khủng của Cagliari đã khiến Juve sụp đổ từ hàng tiền vệ đến hàng thủ. Tất cả các tuyến đều bộc lộ những sai lầm chết người. Nếu không còn trong cuộc đua Scudetto, Juve sẽ hướng đến Champions, như một lẽ đương nhiên, nhưng với những quân bài nào và tinh thần ra sao? 7 điểm kém Inter không có nghĩa là mọi thứ đã kết thúc, nhưng cũng gần như thế. Trận thua Cagliari đã xóa bỏ 3 tháng chạy đua hết tốc lực với Inter, bởi 7 điểm cũng chính là khoảng cách lớn nhất giữa 2 đội, đã từng xảy ra ngày 18/10/2008, khi Juve thua 1-2 trên sân Napoli, chìm sâu trong cuộc khủng hoảng nặng nề. Bây giờ, làn sóng khủng hoảng trở lại, sẽ đưa Juve đến đâu?

Lại tiếp tục một câu chuyện cũ rích: người ta gây sức ép để buộc Ranieri phải ra đi. Làn sóng chống đối ông bắt đầu dâng lên. Nó sẽ lên đỉnh điểm vào tháng 3, trùng với thời điểm Juve thất bại ở Champions League (khả năng không nhỏ). Tháng 3/2007, Deschamps bị lật đổ khi người ta cảm thấy vai trò lịch sử của HLV người Pháp trong việc giơ lưng gánh vác Juve ở Serie B đã kết thúc. Tháng 3/2008, người ta đã từng tìm cách để loại bỏ Ranieri, nhưng rốt cục ông sống sót. Tháng 3/2009, khả năng trụ lại của Ranieri teo lại gần như bằng 0. Cần phải tìm ra một ai đó để trút bỏ mọi lỗi lầm và dứt bỏ ông ta càng nhanh càng tốt. Nếu không phải là ngài HLV xấu số thì còn ai vào đây nữa?
 

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm