Roma – Milan 2-2: Vucinic 2, Pato 2

12/01/2009 09:12 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Sự tỏa sáng của hai chân sút Vucinic và Pato, với mỗi người một cú đúp, đã cống hiến một trận hòa tưng bừng tại Olimpico.

Có lẽ là vì sức ép của ông chủ Berlusconi, người luôn muốn kiếm tiền từ truyền thông hơn là từ bóng đá, HLV Carlo Ancelotti đã phải tung tân binh David Beckham vào sân ngay từ đầu tại Olimpico, trái với những gì ông tuyên bố trước trận.

Thực tế trên sân đã chứng tỏ sự miễn cưỡng của Ancelotti là rõ ràng, bởi những đóng góp của cầu thủ người Anh vào lối chơi của Milan là rất hạn chế. Becks thường xuyên tung ra những pha tạt bóng sở trường điệu nghệ nhưng thiếu tính hợp lý, trong khi hàng thủ của Roma tỏ ra rất am hiểu khả năng của anh. Tuy nhiên, sai lầm lớn nhất của Ancelotti là bố trí một hàng thủ quá già và chậm chạp, trong đó cặp trung vệ Maldini – Favalli có tổng số tuổi là… 75 (Maldini 40, Favalli 35). Chính sự chậm chạp và vụng về của bộ tứ vệ, đặc biệt là Favalli và Jankulovski, đã khiến Milan bị thủng lưới ở phút 22. Cả hàng thủ Milan gần như bất động trong tình huống Vucinic nhận bóng, xử lý dễ dàng và sút tung lưới Abbiati ở cự ly gần.
 
Pato tỏa sáng với 1 cú đúp nhưng vẫn không thể giúp Milan giành chiến thắng

Dù bị dẫn nhưng Milan đã chơi khá tốt trong hiệp 1 và nắm được sự chủ động trong phần lớn thời gian, trong khi Roma chủ động chơi phòng ngự và tổ chức phản công rất nguy hiểm. Sự chủ động đó được đẩy lên thành sức mạnh khủng khiếp vào đầu hiệp 2, khi sự chậm chạp của tuyến dưới tạm được gạt qua một bên, nhường chỗ cho sức trẻ của bộ đôi Kaka – Pato trên hàng công. Phút 48, Kaka bứt tốc, xử lý khéo léo bên cánh trái và căng ngang thuận lợi cho Pato đưa bóng vào khung thành trống, gỡ hòa cho Milan. Chỉ 5 phút sau đó, Pato băng lên như một chiếc Ferrari, dễ dàng vượt qua Mexes và bấm bóng hết sức tinh tế qua người thủ môn Doni ở một góc rất hẹp, đưa Milan dẫn trước hết sức bất ngờ. Nếu Kaka và chính Pato chơi cẩn trọng hơn trong một vài tình huống sau đó, Milan đã có thể có được chiến thắng.

Bởi ở Olimpico không chỉ có Pato biết cách tỏa sáng. Mirko Vucinic, người được kỳ vọng nhất trong hoàn cảnh Roma thiếu vắng Totti, đã đền đáp xứng đáng sự kỳ vọng ấy bằng những bàn thắng. Sự xuất sắc của tiền đạo người Montenegro ở trận này được sự giúp sức rất nhiều từ hàng thủ rệu rã của Milan. Phút 71, sự lóng ngóng của các hậu vệ Milan đã tạo điều kiện cho Vucinic một mình một bóng bay người đánh đầu ở vị trí hết sức trống trải, đánh bại Abbiati lần thứ hai. Không hiểu vì sao mà các cầu thủ Milan lại “bỏ quên” người từng nhiều lần reo rắc nỗi đau cho họ một cách đáng trách như vậy.

Ở những phút còn lại của trận đấu, cả hai đội đều có những cơ hội sáng giá, nhưng tỷ số hòa 2-2 là hợp lý và xứng đáng cho cuộc đấu được mong chờ nhất ngày đầu năm mới. Hòa trận này, Milan đã bị Juventus bỏ xa 5 điểm, còn Roma vẫn chưa thể leo lên nửa đầu bảng xếp hạng như mong đợi.
 

Bảng xếp hạng Serie A 2008/09 - Vòng 18

Vị trí

CLB

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Hiệu số

Điểm

1

Inter

18

13

4

1

32

12

43

2

Juventus

18

12

3

3

31

13

39

3

Milan

18

10

4

4

30

20

34

4

Napoli

18

10

3

5

26

16

33

5

Genoa

18

9

5

4

27

17

32

6

Fiorentina

18

10

2

6

26

16

32

7

Lazio

18

9

3

6

29

24

30

8

Palermo

18

8

2

8

24

23

26

9

Catania

18

7

4

7

18

21

25

10

Atalanta

18

7

3

8

23

22

24

11

Roma

17

7

3

7

23

25

24

12

Udinese

18

6

5

7

26

27

23

13

Cagliari

18

6

4

8

20

22

22

14

Sampdoria

17

5

5

7

16

19

20

15

Siena

18

5

4

9

13

19

19

16

Lecce

18

3

8

7

16

25

17

17

Bologna

18

3

7

8

20

28

16

18

Torino

18

4

3

11

18

32

15

19

Reggina

18

3

4

11

17

36

13

20

Chievo

18

2

4

12

10

28

10

 
BV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm