*Tỷ số lượt đi 0-1
(TT&VH)- Cả Wigan lẫn Newcastle đều sẽ hướng tới những phần thưởng lớn cho trận đấu ở sân DW tối nay. Wigan chiến đấu vì sự sống của mình. Newcastle quyết thắng vì giấc mơ của mình.
*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
Đội bóng của HLV Alan Pardew đã vươn lên thứ 4 sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Stoke trên sân nhà ở lượt vừa rồi. Đó là một trận đấu mà Newcastle cho thấy họ không chỉ đủ thực lực, mà còn xứng đáng đại diện cho nước Anh ở đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa giải sau. Stoke vốn nổi tiếng là một đối thủ khó đá tại Premier League, nhưng ở Sports Direct cuối tuần rồi, họ hoàn toàn trở nên vô hại trước sự hiệu quả đáng khâm phục của đội chủ nhà.
Yohan Cabaye, tiền vệ quốc tịch Pháp mang trong mình dòng máu Việt, lập một cú đúp và kiến tạo bàn còn lại cho Papiss Cisse khi Magpies có chiến thắng thứ 6 liên tiếp tại giải Ngoại hạng. Bản thân tiền đạo người Senegal cũng duy trì thành tích ghi bàn ấn tượng sau khi chuyển tới Newcastle từ Freiburg vào mùa đông. Đây đã là bàn thứ 11 của anh sau 10 trận chơi ở Premier League và Cisse sẽ tiếp tục là mối đe dọa lớn nhất với hàng thủ Wigan tối nay.

Newcastle quyết thắng vì giấc mơ của mình- Ảnh Getty
Tuy nhiên, cuộc đua giành suất dự Champions League mùa sau đã thêm phần khó khăn vì những diễn biến ở đấu trường này. Nếu Chelsea đánh bại Bayern Munich trong trận chung kết ngày 19/5 ngay tại Munich, họ sẽ nghiễm nhiên giành quyền dự mùa 2012-2013 với tư cách nhà đương kim vô địch, và ở Premier League chỉ còn lại 3 suất dự Champions League cho 3 đội dẫn đầu (trong trường hợp Chelsea không lọt vào tốp 4). Điều đó đồng nghĩa với việc để kết thúc cuộc chờ đợi 10 năm (lần gần nhất họ tham dự Champions League là năm 2003), Newcastle sẽ cần nhắm tới vị trí thứ 3 của Arsenal, chứ không chỉ là thứ 4. Thế nên, mục tiêu trước Wigan vẫn sẽ là 3 điểm.
Thật ra, đội bóng áo trắng-đen đã khởi đầu mùa giải này chỉ với mục tiêu trụ hạng và nhiều nghi kỵ sau khi chia tay hàng loạt trụ cột như Andy Carroll, Jose Enrique, Kevin Nolan và Joey Barton. Tuy nhiên, đến giữa mùa, với hàng loạt trận đấu thuyết phục, mục tiêu đã được điều chỉnh lại, từ trụ hạng thành Europa League. Và giờ đây, trong chặng nước rút, khi Newcastle đã chứng tỏ họ không phải là một hiện tượng nhất thời, mục tiêu lại được điều chỉnh một lần nữa, tham vọng Champions League.
Với đội hình và phong độ mà họ đang thể hiện, đội bóng của Pardew hoàn toàn có quyền tự tin. Ở phía sau, trung vệ đội trưởng của họ, Fabricio Coloccini, vừa được vinh danh trong đội hình xuất sắc nhất mùa giải của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) tuần trước. Với sự chỉ huy của cầu thủ người Argentina chơi rất máu lửa, Newcastle chỉ để thủng lưới 1 bàn trong 6 trận gần nhất.
Nhưng sức mạnh thật sự của Magpies là hàng công, nơi họ không có một siêu sao đích thực, nhưng kết hợp nhiều cầu thủ hết mình vì đội bóng, tài năng, phong độ cao và chơi với hiệu quả đáng kinh ngạc. Cisse, Demba Ba, Cabaye, Jonas Gutierrez và Hatem Ben Arfa đều là những mũi tấn công hết sức nguy hiểm, và khi kết hợp lại, họ còn đáng sợ hơn bởi tất cả đều là những người chơi trước hết vì đội bóng. Công đầu đương nhiên thuộc về Pardew với một tập thể đoàn kết và ăn ý như thế.
Ở DW tối nay, do đó, sẽ là một cuộc đối đầu rất đáng chờ đợi bởi lẽ đội chủ nhà Wigan cũng đã có những bước nước rút ấn tượng vào giai đoạn cuối mùa. Thất bại 1-2 trước Fulham thứ Bảy vừa rồi mới là trận thua thứ 2 trong 8 trận ở Premier League của đội bóng mà HLV Roberto Martinez đang dẫn dắt. Trong chuỗi trận ấn tượng đó, Wigan đã lần lượt đánh bại cả Liverpool, M.U và Arsenal, việc mà ngay cả những đội bóng sừng sỏ nhất của Premier League cũng khó làm được trong cùng một mùa giải.
Một trận đấu khó đoán, nhưng nhiều CĐV trung lập sẽ muốn chiến thắng cho Newcastle, để hoàn tất bất ngờ đẹp nhất của mùa giải.
Dự đoán: 1-2
Trần Trọng
| Con số 6 Nếu chỉ tính kết quả 6 trận gần nhất, thì Newcastle đang dẫn đầu Premier League (18 điểm), tiếp theo là M.U (13 điểm) và xếp thứ 3 là Wigan (12 điểm). 6 Yohan Cabaye chuyền hoặc ghi bàn quyết định ở 6/7 bàn gần nhất của Newcastle (2 bàn, 4 đường chuyền). 11 Với 11 bàn thắng sau 10 trận ra mắt Premier League, Papiss Cisse đã san bằng kỷ lục ghi bàn sau 10 trận đầu ở giải Ngoại hạng của Mick Quinn. Lực lượng Wigan: Khả năng bình phục của Franco Di Santo (bắp chân) chỉ được biết vào phút chót. Hugo Rodallega có thể ra sân. Newcastle: Gabriel Obertan và Sylvain Marveaux đã tập luyện trở lại nhưng chưa thể thi đấu. Đội hình dự kiến Wigan: Al Habsi - Alcaraz, Caldwell, Boyce, Figueroa - McCarthy, Moses, Gomez, McArthur - Beausejour, Di Santo. Newcastle: Krul - Simpson, Coloccini, Williamson, Santon - Ben Arfa, Cabaye, Tiote, Gutierrez - Cisse, Ba. |