Man City - Everton 2-0: Tìm lại thói quen chiến thắng

24/09/2011 20:37 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Với các pha lập công của Balotelli và James Milner, Man City đã giành  trọn 3 điểm tại Etihads nhờ chiến thắng 2-0 trước Everton. Kết quả này giúp đội bóng của HLV Roberto Mancini tạm thời leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau 6 vòng đấu.

Với quyết tâm tìm kiếm một chiến thắng nên Roberto Mancini đã tung ra đội hình mạnh nhất mà ông đang có. Với những cái tên đang có phong độ cao trên hàng công như Silva, Nasri, Aguero và Dzeko, việc Man City nhập cuộc tốt hơn trong trận đấu mà họ được chơi trên sân nhà cũng là một điều dễ hiểu.

Ngay ở phút thứ 7 của trận đấu, sau pha phá bóng bất cẩn của Jagielka, Dzeko chiến thắng trong pha tranh chấp với Howard nhưng rất may cho Everton là Jagielka đã kịp thời sửa chữa sai lầm khi kịp thời lùi về phá bóng ngay trong chân của tiền đạo người Bosnia. Ngay sau đó 2 phút, Silva có bóng ở ngay sát vòng cấm và tung ra cú sút rất nhanh đưa bóng đi cắt ngang khung thành của đội khách.

Man City có 3 điểm trọn vẹn trước Everton - Ảnh Getty

Cơ hội rõ ràng của Man City đến ở phút 17 khi Aguero nhận bóng sau đường chuyền của đồng đội kèm theo đó là một pha xử lý tinh tế ngoặt bóng bằng chân phải và tung ra cú đá chân trái rất nhanh. Song do hơi với nên pha dứt điểm của cựu tiền đạo Atletico Madrid lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

Những phút sau đó, Man City vẫn chơi ép sân song điều đáng nói là họ lại không thể khoan thủng được bức tường phòng ngự kiên cố của Everton. Trong những phút còn lại của hiệp một, họ chỉ tạo ra được một pha sóng gió trước khung thành của Howard ở phút thứ 37 của trận đấu. Từ đường chuyền của Silva vào sâu trong vòng cấm địa, thủ thành Howard đã có một pha băng ra dũng cảm khi cản bóng ngay trước tầm khống chế của Dzeko.

Bước sang hiệp hai, Man City tiếp tục chơi ép sân nhưng rõ ràng áp lực của họ là chưa đủ để khiến để khiến cho hàng thủ của Everton mắc sai lầm. Trong quãng thời gian từ phút 53-60, Everton thậm chí còn chơi ép sân trở lại. Họ tạo ra được một cơ hội khá tốt sau đường chuyền của Coleman bên cánh phải, nhưng đáng tiếc là ở cú đánh đầu sau đó của Cahill bóng lại đi vọt xà ngang.

Nhận thấy sự bế tắc, HLV Roberto Mancini có sự điều chỉnh trên hàng công khi đưa Balotelli vào thay cho Dzeko. Với sức trẻ và khả năng càn lướt, Balotelli đã tạo ra khá nhiều khó khăn cho hàng thủ của Everton. Sự có mặt của anh khiến cho Aguero có tương đối nhiều khoảng trống và ở phút 64, tiền đạo người Argentina đã có một cú sút xuất thần từ ngay sát vòng cấm địa buộc Howard phải tung người đẩy bóng.

Điều gì đến cũng phải đến, phút thứ 69, Aguero có pha đi bóng kĩ thuật ở ngay trước vòng cấm của Everton trước khi nhả bóng lại tuyến hai cho Balotelli. Bằng một cú đặt lòng vào góc xa đầy hiểm hóc, tiền đạo người Italia đã khiến cho Howard trở nên bất lực dù anh đã bay người hết cỡ nhưng không thể chạm tay được vào bóng.

Tâm lý được trút bỏ sau bàn mở tỷ số, Man City càng chơi càng lấn lướt. Hai phút sau đó, tỷ số suýt chút nữa được nhân đôi cho đội chủ nhà nếu như thần may mắn không đứng sau cầu môn của Everton. Sau pha bóng đột nhập vòng cấm, Silva tung ra cú sút chạm người hậu vệ của đội khách. Ở cú đá bồi rất nhanh sau đó của anh, bóng dội cột dọc rồi nảy ra.

Cuối trận, trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa, David Moyes tung cả Drenthe lẫn Vellios vào sân. Họ tạo ra được một pha bóng khá nguy hiểm trước khung thành của Joe Hart sau pha xử lý dũng mãnh của Drenthe ở phút thứ 82 nhưng đáng tiếc là cú sút bằng chân phải căng như búa bố của tiền vệ người Hà Lan lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

Hai phút sau đó, Man City có câu trả lời với cú đệm bóng hiểm hóc từ bên ngoài vòng cấm của Yaya Toure buộc Howard phải đổ người cản phán. Đến phút 85, bóng đã được đưa vào lưới của Everton sau cú đệm lòng cận thành của Silva nhưng bàn thắng không được trọng tài công nhận do tiền vệ người Tây Ban Nha đã rơi vào thế việt vị.

Không thành công với bàn thắng này nhưng Silva đã lập tức đóng vai trò kiến tạo ở bàn thắng nhân đôi cách biệt sau đó của James Milner. Từ đường chuyền hỏng ở giữa sân của Drenthe, Silva thoát xuống, sau những động tác xử lý kĩ thuật anh tung ra đường chọc khe tuyệt vời để Milner băng lên đánh bại Howard trong thế đối mặt đồng thời ấn định tỷ số 2-0 của trận đấu.

* Bàn thắng: Balotelli 69' - Milner 89'

* Đội hình dự kiến:
+ Man City:
Hart, Richards, Kompany, Lescott, Clichy, Y. Toure, Barry, Silva, Nasri (Savic 83'), Aguero (Milner 78'), Dzeko (Balotelli 60').
+ Everton: Howard, Hibbert, Jagielka, Distin, Baines, Neville (Drenthe 74'), Fellaini, Rodwell, Osman, Coleman (Vellios 80'), Cahill (Saha 67').

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm